Trái tim của đảo lấp lánh tình yêu Trường Sa
Tập thơ Trái tim của đảo của nhà thơ Hồ Huy Sơn vừa ra mắt bạn đọc tháng 3-2025, thuộc Tủ sách biển đảo Việt Nam của Nhà xuất bản Kim Đồng và cũng là tác phẩm tham gia Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.

Trái tim của đảo là tập thơ dành cho thiếu nhi thứ 3 của nhà thơ 8X Hồ Huy Sơn sau Những ngọn đèn thơm (2022), Mùa hè ra biển (2024).
“Em ơi, giờ em đã rõ?
Trường Sa ở giữa biển khơi
Nhưng mà cũng không xa lắm
Vẫn là Tổ quốc mình thôi!”
Đó là tứ thơ từ bài Nơi ấy là Trường Sa do nhà thơ Hồ Huy Sơn viết sau chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào tháng 4-2023, nằm trong số 26 bài thơ giàu cảm xúc của tập thơ Trái tim của đảo. “Tác phẩm như một món quà tinh thần mà tôi muốn gửi đến các trẻ em ở Trường Sa lẫn khắp mọi miền đất nước” - tác giả Hồ Huy Sơn nói với Đồng Nai cuối tuần về tập thơ mới ra lò của anh.
Động lực sáng tác về Trường Sa
Việc ra đời của tập thơ trải qua thử thách bất ngờ. Hồ Huy Sơn kể: “Ngay sau khi trở về từ chuyến đi Trường Sa, tôi đã ấp ủ tập thơ Trái tim của đảo và đã viết được 10 bài thơ về Trường Sa sau gần nửa năm. Thế nhưng tháng 9-2023, tôi không may bị mất laptop, mất luôn file dữ liệu toàn bộ 10 bài thơ ấy. Sự cố này khiến tôi có lúc chán nản và định bỏ cuộc”.
“Tôi muốn gửi thông điệp đến các bạn nhỏ qua thơ: Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mình!” - nhà thơ Hồ Huy Sơn bày tỏ.
Thế nhưng “những nụ cười, ánh mắt, đặc biệt là khoảnh khắc ăn kem một cách ngon lành của những em nhỏ nơi đảo xa, lại thấp thoáng trong tâm trí tôi. Những hình ảnh đó mang đến cho tôi động lực mạnh mẽ, buộc mình phải ngồi vào bàn và viết tiếp. Thật vui khi sau gần 2 năm kể từ chuyến đi thực tế Trường Sa, tôi đã cầm trên tay tập thơ Trái tim của đảo để lật giở từng trang và cá nhân thấy không có gì để tiếc nuối nữa”.
Nhà thơ Hồ Huy Sơn bày tỏ sự ưng ý và hài lòng với những bức tranh “vô cùng dễ thương” từ hai bạn họa sĩ Hậu Phan và Thảo Võ minh họa cho các bài thơ của anh, mang đến “hình hài thật dễ thương và bắt mắt” cho tập thơ. Các bức tranh đẹp được vẽ mộc mạc và tinh tế, góp phần giúp bạn đọc thiếu nhi hình dung về hình ảnh biển đảo quê hương một cách thật gần gũi và đáng yêu.
Trái tim của đảo của nhà thơ Hồ Huy Sơn là tựa sách mới nhất trong tủ sách Tủ sách biển đảo Việt Nam của Nhà xuất bản Kim Đồng, đến nay đã xuất bản được hơn 10 tác phẩm văn thơ, bút ký, sách ảnh… nhằm bồi dưỡng cho bạn đọc trẻ tình yêu biển đảo quê hương như: Đảo chìm (Trần Đăng Khoa), Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa (Nguyễn Xuân Thủy), Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa - Trường Sa (Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín), Trường Sa kì vĩ và gian lao (Sương Nguyệt Minh), Hải âu đi tìm cha (Trần Thu Hằng), Trong giông gió Trường Sa (nhiều tác giả)…
Biển đảo thơ mộng, thân thương
Các bài thơ của Hồ Huy Sơn khéo léo miêu tả nhiều hình ảnh quen thuộc ở quần đảo Trường Sa nhiều thơ mộng và thân thương như lớp học, ngôi chùa trên đảo Trường Sa lớn, ngọn hải đăng “trái tim của đảo”, hai loài cây đặc trưng bão táp và phong ba, loài hoa bàng vuông “Ai đến cũng thương/ Ai về cũng nhớ”, những chú cún cưng đón khách lên thăm đảo Cô Lin “mừng như gặp người nhà”. Hay niềm vui của các học trò trên đảo thích đọc sách mang ra từ đất liền: “Từ trang sách nhỏ/ Đất liền mở ra/Say sưa em ngắm/ Thêm yêu quê nhà!” (bài thơ Trang sách từ đất liền).

Nhà thơ Hồ Huy Sơn hiện là phóng viên Báo Sài Gòn giải phóng.
Hình ảnh các chú hải quân ngày đêm canh giữ sự bình yên cho vùng biển, bầu trời Tổ quốc không chỉ được mọi người yêu mến mà cả thiên nhiên vạn vật như trong sự tưởng tượng đầy cảm xúc cá nhân của tác giả: “Này bãi cát ơi/ Chạy vòng hoài thế/ Phải vì một lẽ/ Thương chú Hải quân?” (bài thơ Bãi cát biết chạy).

Bé Minh An (7 tuổi, lớp 2, Trường trung học Thực hành Sài Gòn) chép tay lại bài thơ Chú hải quân từ tập thơ Trái tim của đảo. Ảnh: Ngọc Bích
Những lời thơ trong trẻo, tứ thơ hồn nhiên gửi gắm tình cảm chân thành và tha thiết với biển đảo quê hương của tác giả Hồ Huy Sơn đến các em nhỏ. Các em cảm thấy hình ảnh Trường Sa thật cụ thể, gần gũi và đáng yêu, qua đó sẽ tự hào về vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc - tuy xa mà thật gần.
Sau gần 2 năm phát động, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (2023-2025) đã nhận được trên 300 tác phẩm dự thi từ các tác giả ở trong lẫn ngoài nước, trong đó có nhiều nhà văn chuyên nghiệp, bao gồm cả tác giả trên 90 tuổi lẫn tác giả nhí 10 tuổi.
Với mục tiêu phát hiện thêm những cây bút tài năng viết cho thiếu nhi, có thêm các tác phẩm văn học mới, có chất lượng, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về con người, đất nước Việt Nam, Giải thưởng Văn học Kim Đồng đón nhận nhiều thể loại sáng tác như thơ, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, tự truyện… Hơn 20 tác phẩm dự giải đã được in thành sách như Bạn có thích làm mèo? (Hoài Thư), Cánh diều hình nốt nhạc (Niê Thanh Mai), Nhẩy lên và hét (Phong Điệp)…
Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất sẽ kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 31-3-2025.