Trái tim người mẹ trong bóng hình cha

Trong xã hội hiện đại, hình ảnh người mẹ đơn thân không còn xa lạ, nhưng người cha đơn thân - những người đàn ông âm thầm gánh hai vai làm bố, làm mẹ - vẫn là hình ảnh ít được nhắc đến, song cũng đầy cảm động và đáng trân trọng. Họ không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn phải học cách nuôi dưỡng, chăm sóc con cái bằng tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn và yêu thương - những điều vốn được xem là bản năng của người mẹ. Làm cha đã khó, làm cha đơn thân còn gian truân gấp bội.

Anh Trình Tuấn từng gây sốt với câu chuyện đi xin sữa mẹ cho con. (Ảnh trong bài: NVCC)

Anh Trình Tuấn từng gây sốt với câu chuyện đi xin sữa mẹ cho con. (Ảnh trong bài: NVCC)

Gian truân cảnh “gà trống nuôi con”

Để trở thành cha tốt đã khó, trở thành người mẹ thay thế còn khó hơn nhiều lần. Với người mẹ, bản năng yêu thương, chăm sóc con gần như là điều sẵn có. Nhưng với đàn ông, họ phải học tất cả từ đầu - từ những điều nhỏ nhặt nhất như thay tã, xin sữa, dỗ con ngủ, dạy con học bài, chăm sóc con khi con bị bệnh đến việc lắng nghe và đồng hành cùng con trong từng giai đoạn phát triển tâm lý.

Trình Tuấn (Tân Bình, TP HCM) làm “gà trống nuôi con” khi đứa con đầu lòng chỉ hơn 10 ngày tuổi. Vợ anh bị tai biến sau sinh dẫn đến tử vong. Quá đau đớn trước sự ra đi của vợ, anh càng thương đứa con còn đỏ hỏn thiếu hơi sữa của mẹ. Người bố trẻ đã quyết định bù đắp những thiệt thòi cho con bằng cách nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng làm sao có thể thực hiện được điều đó khi mẹ của con anh đã qua đời? Và thế là hành trình xin sữa mẹ cho con ra đời với bao cực khổ, gian nan. Để con có được nguồn sữa mẹ quý giá, Trình Tuấn đi từng nhà xin sữa của các bà mẹ đang nuôi con bú và phải chạy xe đi về mấy chục cây số với thùng đá với những bao trữ sữa chuyên dụng bên trong rồi bỏ vào tủ lạnh cho con dùng dần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tuấn phải tìm hiểu thật kỹ về mọi vấn đề liên quan đến sữa mẹ và cách dự trữ, rã đông, hâm nóng nguồn sữa ấy sao cho bảo đảm vẫn giữ được đầy đủ dưỡng chất để cho con bú.

Chia sẻ về cảnh “gà trống nuôi con”, anh Tuấn thú nhận nhiều lúc anh đã gặp khó khăn, đôi lúc muốn gục ngã. Tuy nhiên, vì con gái đã thiệt thòi khi không có mẹ, rất cần có một người bố luôn bên cạnh nên anh bắt buộc mình phải thật mạnh mẽ. Và cũng nhờ quá trình ấy, ý tưởng về một “ngân hàng sữa mẹ” được nhen lên. Một ý tưởng cá nhân nhưng mang tính cộng đồng chẳng bao lâu đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bà mẹ tại Việt Nam, sau đó là được sự chung tay hỗ trợ, hợp tác của những đơn vị bảo trợ xã hội.

Với tình yêu thương của một người cha và niềm tin sắt đá của mình, Trình Tuấn đã làm được và kể lại hành trình ròng rã hơn 2 năm đó của mình qua cuốn tự truyện “Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ” của mình bằng những trang viết gây xúc động và đầy cảm xúc...

Nếu mẹ là người nhẹ nhàng an ủi, vỗ về, thì bố thường là người dạy con lòng mạnh mẽ, tính kỷ luật. Nhưng với các ông bố đơn thân, họ phải là cả hai. Họ học cách dịu dàng, học cách nói chuyện với con bằng ngôn ngữ của sự quan tâm chứ không chỉ là mệnh lệnh. Họ phải mềm mại trong những tình huống mà trước đây họ thường tránh né - từ việc dỗ dành con ốm, lắng nghe con kể chuyện ở trường.

Diễn viên Bá Cường và con trai trong một chuyến đi chơi.

Diễn viên Bá Cường và con trai trong một chuyến đi chơi.

Diễn viên Bá Cường từng ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong: Lênh đênh phận bạc, Miền đất phúc, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Ngày xưa có một chuyện tình... Anh đã chọn đứng sau ánh hào quang, dành thời gian cho con. Với anh, niềm vui lớn nhất không chỉ là những tràng pháo tay của khán giả mà còn là được đồng hành cùng cậu con trai vượt qua những năm tháng dậy thì đầy thử thách.

Hành trình làm cha đơn thân chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt khi đối diện với một cậu con trai đang trong giai đoạn dậy thì. Đã có lúc anh cảm thấy con như một thế giới xa lạ mà anh không thể bước vào. Anh quyết định là bạn thân của con. Dù vô cùng bận rộn nhưng anh không muốn thuê người giúp việc, mà muốn hai cha con làm mọi thứ cùng nhau và cùng nhau chuyện trò, tâm sự. Anh không kỳ vọng con phải trở thành người hoàn hảo. Điều duy nhất anh mong muốn là dù cuộc sống có ra sao, con vẫn biết rằng cha luôn bên con, không phán xét, không áp đặt, chỉ đơn giản là một người đồng hành trên mọi nẻo đường.

Không nghĩ gì ngoài các con

Cách đây không lâu, bộ ảnh độc lạ của anh Nguyễn Phan Thành mặc váy cưới cùng với hai cô con gái Nguyễn Phan Tuệ Minh và Nguyễn Phan Minh Anh đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Để kỷ niệm 2 năm “gà trống nuôi con”, anh đã không ngại mặc váy cô dâu, ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con.

Không chỉ đơn thuần là những bức hình kỷ niệm, anh Phan Thành còn mong muốn thông qua bộ ảnh, các con có thể cảm nhận được anh đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt cả vai trò làm bố, làm mẹ.

Anh Phan Thành không ngại chụp bộ ảnh váy cưới cùng 2 con gái.

Anh Phan Thành không ngại chụp bộ ảnh váy cưới cùng 2 con gái.

Anh Nguyễn Phan Thành cũng như những người cha nuôi con gái phải đối mặt với những điều rất riêng tư, tế nhị. Anh Hoàng Anh - một ông bố đơn thân tâm sự: “Ngày con gái tôi có kinh nguyệt lần đầu, tôi lóng ngóng như một đứa trẻ. Tôi lên mạng tìm hiểu, rồi đi siêu thị mua băng vệ sinh, dù ánh mắt của nhân viên thu ngân khiến tôi đỏ mặt. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc, tôi phải là người bạn, người mẹ và người cha cùng lúc với con”. Nhiều người cha đã không đi bước nữa vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý con, sợ người mới không yêu thương con như ruột thịt. Sự hy sinh ấy đôi khi kéo dài cả cuộc đời. “Tôi từng có người yêu sau khi vợ mất, nhưng con bé cứ buồn và sợ tôi sẽ không còn yêu nó nữa. Cuối cùng, tôi chọn con. Có thể tôi cô đơn, nhưng con tôi sẽ không thiếu tình yêu thương”, anh Hoàng Anh xúc động chia sẻ.

Anh Nguyễn Huy Cường - một nhiếp ảnh gia là người bố đơn thân nuôi cô con gái tên là Nguyễn Hoàng Triệu Ngọc. Anh tâm sự: “Thời gian đầu thì thật sự rất khó khăn với hai cha con, đêm nào bé cũng khóc vì nhớ mẹ. Vì thương con nên mình cũng khóc theo, vậy là hai cha con ôm nhau khóc đến khi mệt lả thì ngủ”. Ông bố đơn thân cùng con gái trải qua cuộc sống hàng ngày, dù vừa phải làm cha, vừa kiêm thêm vai trò của mẹ, tuy nhiên với anh Cường, dù có vất vả thế nào nhưng chỉ cần thấy được nụ cười, sự lạc quan, hoạt bát của con gái là đủ khiến anh quên hết mọi mệt mỏi.

Cộng đồng mạng xúc động và bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy hình ảnh ông bố đơn thân Khương Lê sống tại TP HCM chăm sóc 2 con nhỏ. Khương Lê ly hôn và nhận nuôi hai con gái, bé Hà My năm nay 11 tuổi, bé Diệp Thảo mới 29 tháng tuổi. Cô bé út còn mắc hội chứng down và tim bẩm sinh khiến cho cảnh “gà trống nuôi con” của Khương Lê càng thêm vất vả. Kinh doanh đa ngành nghề, Khương Lê một ngày chỉ cho mình 4 tiếng để nghỉ ngơi, 12 tiếng để làm việc và thời gian còn lại dành hết cho các con. Nhiều người rơi nước mắt khi anh nhẹ nhàng chia sẻ “không nghĩ gì ngoài các con”. Tưởng chừng lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng ông bố đơn thân Khương Lê thừa nhận anh từng cảm thấy tủi thân trong đêm khuya, khi con đau ốm, con khóc, con khó thở. “Tôi hy sinh tất cả mọi thứ vì con, bởi tôi yêu và thương con. Còn nản lòng thì không có, bởi từ trước đến nay trong tôi không có từ “tiêu cực”.

Đằng sau ánh mắt cứng cỏi, những tiếng cười động viên con mỗi ngày, là cả một trời cô đơn mà các ông bố đơn thân phải âm thầm chịu đựng. Không ai hỏi han, không có người để san sẻ gánh nặng. Khi con ốm đau, khi công việc gặp khó khăn, khi lòng yếu mềm và muốn bật khóc - họ cũng chỉ biết ngồi một mình, lau nước mắt trong đêm khuya, vì họ biết mình là chỗ dựa duy nhất của con. Sự nỗ lực ấy không chỉ là tình yêu thương mà còn là ý chí vượt lên chính mình, vượt lên vai trò được mặc định để làm tròn trách nhiệm. Bởi, trong đôi mắt của con, họ là cả bầu trời.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/trai-tim-nguoi-me-trong-bong-hinh-cha-post551752.html