Trăm triệu lá phiếu - hội một niềm tin: Quốc hội mở đường từ sứ mệnh cử tri

Vận nước đang xoay vần giữa những nhịp đập hối hả tiến lên của lịch sử. Ngày hôm nay - 15/3/2026, không chỉ là một ngày Chủ nhật bình thường trên tờ lịch đại kỳ mà ghi dấu son bằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nơi dân tộc hội tụ, kết tinh và tỏa sáng niềm tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sảnVận nước đang xoay vần giữa những nhịp đập hối hả tiến lên của lịch sử. Ngày hôm nay - 15/3/2026, không chỉ là một ngày Chủ nhật bình thường trên tờ lịch đại kỳ mà ghi dấu son bằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nơi dân tộc hội tụ, kết tinh và tỏa sáng niềm tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giữa quảng trường của dân chủ, tự do, mỗi lá phiếu bầu không chỉ là một tờ giấy in tên tuổi mà là sức nặng của niềm tin, của mệnh lệnh từ trái tim - điểm hẹn của ý chí, nơi hội tụ của lòng Dân gửi gắm và tin tưởng bộ máy quyền lực của Nhà nước nỗ lực hiện thực hóa thành công tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Đại hội XIV của Đảng - khởi đầu hành trình vĩ đại: Kỷ nguyên Việt Nam phú cường và hùng mạnh trong tầm nhìn năm 2045.

Ngày 8/5/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại tiểu khu Trúc Bạch, Khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Ngày 8/5/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại tiểu khu Trúc Bạch, Khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Quyền lực Nhà nước bắt nguồn từ Nhân dân, do Nhân dân ủy thác và vì Nhân dân mà tồn tại và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì Dân, bao nhiêu quyền hạn đều của Dân".

Không có Nhân dân, không có phú cường. Lá phiếu là hạt nhân của dân chủ. Không có Nhân dân, mọi quyền lực đều là phù phiếm. Không có niềm tin của Nhân dân, bộ máy Nhà nước chỉ là những cỗ máy vô hồn. Nếu không có sự đồng thuận từ triệu triệu lá phiếu, mọi nghị quyết chỉ là những con chữ nằm im trên giấy, mọi dự án nghìn tỷ chỉ là những khối bê tông vô hồn. Lá phiếu chính là cái "lồng cơ chế" đầu tiên và quan trọng nhất để chúng ta chọn lựa những người đại biểu của Nhân dân tự nhốt quyền lực cá nhân vào vòng kiềm tỏa của pháp luật và lương tâm.

Lá phiếu không phải là tờ giấy thông hành thủ tục, cũng không phải là món quà ban phát mà là chủ quyền quốc gia được kết tinh và tỏa sáng. Lá phiếu trong tay mỗi công dân thực hiện một quyền năng tối thượng: Sàng lọc và Lựa chọn.

Sàng lọc những người đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để gánh vác việc nước và dẫn dắt dân tộc lựa chọn tương lai thịnh vượng - những công bộc đúng nghĩa - những người biết đau nỗi đau của Nhân dân từ trong mâm cơm thiếu thốn, biết trăn trở trước sự chậm chạp của bộ máy và biết hổ thẹn khi thấy đất nước còn tụt hậu, thua kém dị quốc tha nhân và sau hết cho chính mình và gia đình mình.

Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND Khu phố Ba Đình khóa V tại hòm phiếu số 6, đơn vị bầu cử số 1, tiểu khu 1, Khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND Khu phố Ba Đình khóa V tại hòm phiếu số 6, đơn vị bầu cử số 1, tiểu khu 1, Khu phố Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam tích lũy đủ thế và lực, không còn ở trạng "vượt khó" mà đã chuyển sang thế "vượt lên". Thế giới không đứng đợi Việt Nam lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những biến động địa chính trị khốc liệt đang đặt chúng ta trước bài toán sinh tồn: Hoặc vươn lên thành mãnh hổ, hoặc mãi là cái bóng bên lề lịch sử nhân loại.

Mục tiêu năm 2045 trở thành một quốc gia phát triển đang gọi tên dân tộc.

Cuộc bầu cử này là sự chuẩn bị về nhân sự cấp chiến lược cho tầm nhìn 2045. Nếu đất nước như con tàu đang ra biển lớn thì Quốc hội và HĐND chính là người viễn kiến, dẫn dắt và giương buồm. Một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phải bắt đầu từ những người đại biểu ưu tú của Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu các dân tộc thiểu số là đại biểu Quốc hội khóa III. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu các dân tộc thiểu số là đại biểu Quốc hội khóa III. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Triệu lá phiếu hôm nay chính là những viên gạch đầu tiên nằm trong từng quyết sách về kinh tế số, trong sự minh bạch của nền hành chính và trong việc giải phóng sức sáng tạo của hàng triệu doanh nghiệp và 102 triệu đồng bào để xây dựng nên tòa lâu đài phú cường đó. Đất nước phú cường không chỉ là những con số GDP tăng trưởng mà là sự giàu có về văn hóa, sự vững chãi về quốc phòng, sự công bằng về xã hội và sự hạnh phúc trong mỗi nếp nhà.

Nhưng để có một quốc gia vươn mình tới phú cường, trước hết bộ máy lãnh đạo, quản trị phải ngang tầm lịch sử dân tộc và thời đại.

Quyền lực của Nhân dân là tối thượng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV ra mắt Đại hội. Nguồn: nhandan.vn

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV ra mắt Đại hội. Nguồn: nhandan.vn

Trong kỷ nguyên mới, quyền lực nếu không được kiểm soát bằng đạo đức và cơ chế, nó sẽ biến chất, thậm chí là tai họa. Quyền lực ấy chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi được tin cậy và trao gửi vào những người ngay ngắn, những khối óc đột phá và dám chịu trách nhiệm. Vì, Nhân dân cần những công bộc dũng cảm, biết đau nỗi đau của Dân, biết lo nỗi lo của nước.

Không thể chỉ nhìn vào những bản sơ yếu lý lịch đẹp hay những lời hứa mỹ miều. Không thể dung nạp những cái bóng bên lề thực tiễn hay để lấp đầy ghế nghị trường. Bầu là để tuyển đúng những công bộc của Dân. Chọn là để gửi niềm tin những kiến trúc sư của hành động - những người biết đau nỗi đau của Nhân dân, biết làm gì và làm như thế nào để cơm no áo ấm và tư thế cho đồng bào.

Ngày 12/3/2026, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: TTXVN

Ngày 12/3/2026, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: TTXVN

Đó phải là những thủ lĩnh của lòng Dân - đại biểu của kỷ nguyên vươn mình:

Mang tầm viễn kiến và tư duy hành động: Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng. Hãy lánh xa những ai của “nghị trường im lặng”, chỉ biết "giơ tay" một cách thụ động. Thà làm mà sai rồi sửa, còn hơn không làm gì để giữ ghế.

Giữ vững bản lĩnh tham kiến và phản biện: Thành tâm lắng nghe Dân, biết nói tiếng nói của Dân, dám chạm vào những vấn đề gai góc, dám chất vấn đến tận cùng những sai phạm và trì trệ. Tin Dân thì ắt Dân tin. Và, Dân tin thì mới có thể lập thân, lập ngôn, lập công!

Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Đại tá Lê Hồng Quang - Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm trên biển, hướng dẫn cử tri là ngư dân tàu cá QNg 96435 TS nắm thể lệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Đại tá Lê Hồng Quang - Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm trên biển, hướng dẫn cử tri là ngư dân tàu cá QNg 96435 TS nắm thể lệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Tỏa sáng nhân văn và lương tâm sạch sẽ: Trong tình hình hiện nay, người đại biểu của Nhân dân phải là tấm gương về lòng tin, tận tụy và liêm chính. Chỉ có thế mới có thể giữ sạch ngôi nhà quốc gia, mới có thể thực thi công lý một cách dũng khí và công minh.

Vì thế, triệu lá phiếu phải là triệu "bộ lọc" để loại bỏ cơ hội chính trị, thói mượn danh thiêng để "vinh thân phì gia", để "đánh bóng" tên tuổi hoặc miệng nói lời "vì Dân" nhưng lại vun vén cho lợi ích nhóm và "nhóm lợi ích", nhất là nạn “nóng bỏng” gật đầu nhưng lòng lại lạnh lẽo trước những khát vọng đau đáu của đồng bào.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 02 (Vùng 2 Hải quân) trực trên biển tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 02 (Vùng 2 Hải quân) trực trên biển tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Nếu vội vàng xác quyết, vô hình tự dựng lên rào cản cho sự phát triển của con cháu mai sau. Nếu mơ hồ lựa chọn thì lâm vào nguyên vẹn sự hổ thẹn với xương máu tiền nhân muôn đời để giành và giữ hai chữ Độc lập và Tự do.

Ngày 15/3/2026 là ngày hội của non sông trong toàn dân tộc đại đoàn kết.

Lá phiếu là tài sản quốc gia cũng là sự kết tinh tâm thế quốc giatrách nhiệm công dân lựa chọn đúng tinh hoa phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Không thể "ghi hộ" hay "bầu thay" hoặc vội vàng hay thúc thủ. Đó chính là sự lãng phí quyền lực dân chủ và là sự buông bỏ lương tâm với tiền đồ dân tộc.

Tổ bầu cử sớm trên biển đi trên tàu Trường Sa 04 đưa hòm phiếu an toàn về tới đất liền. Ảnh: TTXVN

Tổ bầu cử sớm trên biển đi trên tàu Trường Sa 04 đưa hòm phiếu an toàn về tới đất liền. Ảnh: TTXVN

Mỗi lá phiếu là một gạch nối giữa khát vọng cá nhân và vận mệnh quốc gia; là một viên gạch xây nên đài vinh quang của dân tộc trong thế kỷ XXI.

Và, mỗi lá phiếu là một ánh sáng tỏa trong thế giới: Dân tộc Việt Nam thắt chặt đại đoàn kết. Triệu lá phiếu là triệu tiếng nói nhưng chung một khát vọng: Mở đường cho người hiền - thật sự là đại biểu của Nhân dân - bước vào trung tâm điều hành đất nước. Khi Nhân dân tin, núi dù cao cũng phải cúi đầu. Khi lòng Dân đồng thuận, biển lớn dù thét gào cũng mở đường dân tộc đi tới tương lai.

Gần 79 triệu lá phiếu kết thành dòng sông sức mạnh, đổ vào đại dương dân tộc bất khuất, thủy chung, nhân ái, chan hòa. Với tư cách người chủ, Nhân dân sẽ chọn một thế hệ lãnh đạo và đại biểu của mình ngang tầm vóc lịch sử để phát triển Quốc lực, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của dân tộc độc lập, tự chủ, phú cường, bền vững, nhân văn và gìn giữ Quốc thể trường tồn.

Cán bộ xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn, tuyên truyền tại nhà dân ở thôn Lô Lô Chải về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Cán bộ xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn, tuyên truyền tại nhà dân ở thôn Lô Lô Chải về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Đất nước mùa Xuân rực rỡ cờ hoa khắp Bắc - Trung - Nam…

Nhưng hào khí rực rỡ nhất đang cháy lên trong trăm triệu đôi mắt và tỏa sáng trong triệu tấm lòng Nhân dân mùa Xuân.

Tất cả vì kỷ nguyên Việt Nam phú cường, vì hạnh phúc của Nhân dân!

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tram-trieu-la-phieu-hoi-mot-niem-tin-quoc-hoi-mo-duong-tu-su-menh-cu-tri-10409941.html