Từng là cán bộ cơ yếu Huyện ủy Phú Vang cũ (TP Huế) nhưng do ăn chơi, đua đòi nên Trần Hải Dương đã nghỉ việc, sa lầy vào 'cái chết trắng' để điều hành một đường dây ma túy xuyên biên giới. Thời điểm bị Công an bắt giữ, Dương cùng đồng bọn tàng trữ 2 khẩu súng quân dụng cùng hàng chục viên đạn, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt… Công an thu giữ gần 29kg ma túy các loại.
Không ai ngờ kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào về TP Huế với khối lượng đặc biệt lớn từng là một cán bộ Huyện ủy Phú Vang (cũ). Tất cả chỉ vì ăn chơi, đua đòi mà Dương sa vào ma túy và để thỏa mãn cơn nghiện, cũng như có tiền ăn chơi, Trần Hải Dương tổ chức điều hành một đường dây ma túy xuyên biên giới được xem là đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP Huế.
Từng là cán bộ nhưng đối tượng biến chất, nghỉ việc, lao vào ma túy. Sau đó, đối tượng tổ chức đường dây ma túy có nguồn gốc từ Lào về Việt Nam. Đối tượng lãnh án tử hình trong vụ buôn gần 29kg ma túy.
Chỉ vì lòng tham, lối sống buông thả, sự lệ thuộc vào 'cái chết trắng', nhiều người đã tự hủy hoại tương lai của chính mình, đẩy người thân vào cảnh đau thương