'Trăng Chiều Rực Rỡ' lên phim anime: Chuyện tình dễ thương của hai 'hoàng tử'

Bộ truyện tranh 'Trăng Chiều Rực Rỡ' sẽ được chuyển thể thành anime, phát sóng vào năm 2026. Hình ảnh đầu tiên của anime đã được tiết lộ.

Bộ truyện tranh Trăng Chiều Rực Rỡ (In The Clear Moonlit Dusk) sẽ được chuyển thể thành phim anime (hoạt hình) nhiều tập, dự kiến công chiếu vào năm 2026. Đây là một trong những sáng tác nổi bật của tác giả Mika Yamamori nói riêng, và trong dòng truyện tranh thiếu nữ (shoujo) nói chung.

Ở Nhật, manga (truyện tranh) Trăng Chiều Rực Rỡ chứng tỏ sức hút của mình khi mỗi tập bán được trung bình 500 ngàn bản. Ra khỏi biên giới xứ hoa anh đào, Trăng Chiều Rực Rỡ cũng thu hút một lượng độc giả riêng. Hiện tại, bộ truyện tranh đã ra mắt tập 8 ở Nhật, ở Việt Nam truyện đã phát hành đến tập 7.

Trăng Chiều Rực Rỡ bản nước ngoài và bản Việt Nam (bên phải).

Trăng Chiều Rực Rỡ bản nước ngoài và bản Việt Nam (bên phải).

Câu chuyện của Trăng Chiều Rực Rỡ kể về Takiguchi Yoi được bạn bè đặt cho biệt danh “hoàng tử” bởi đôi chân dài, giọng nói trầm, và khuôn mặt đẹp trai. Tuy nhiên, Takiguchi Yoi lại là một… cô gái. Mặc dù các bạn xung quanh rất thích Yoi với hình ảnh "hoàng tử'' nhưng cô lại thấy phiền lòng bởi biệt danh này.

Trong trường, Ichimura Kohaku cũng là một “hoàng tử” bởi vẻ ngoài bảnh bao, được nhiều bạn gái thầm thích, “nghe đồn” anh chàng đã làm bao cô gái phải bật khóc, cũng “nghe đồn” nhà anh chàng giàu sụ… Hai “hoàng tử” trường trung học này không gặp bất kỳ nàng “công chúa” nào, mà họ gặp nhau, và trở thành một đôi trước sự bất ngờ của nhiều người.

Độc giả yêu thích Trăng Chiều Rực Rỡ bởi cốt truyện lãng mạn và thú vị. Trước tin truyện đang được thực hiện bản anime, đa số đều phấn khích khi sắp được thưởng thức câu chuyện yêu thích với một hình thức mới, có âm thanh và chuyển động. Hình ảnh đầu tiên từ bản anime cũng đã được công bố. Tuy nhiên, một số fan lại có phần hơi thất vọng bởi hình ảnh của anime trông kém sắc sảo hơn bản manga.

Hình ảnh đầu tiên từ bản anime.

Hình ảnh đầu tiên từ bản anime.

Một số bình luận của netizen:

“Chúc mừng vì đã được chuyển thể thành anime nha!”

“Sắp gặp được Yoi-chan và Ichimura-senpai phiên bản chuyển động rồi!”

“Háo hức quá đi thôi!”

“Ôi trời! Thật á?!? Hóng quá đi! Mong là dàn diễn viên lồng tiếng sẽ chất lượng.”

“Trăng Chiều Rực Rỡ là bộ truyện mà mình luôn mong sẽ có anime, nên mình đang thật sự rất vui.”

“Được thấy Yoi-chan và Ichimura-senpai chuyển động, được nghe họ cất tiếng nói. Thật sự là mình rất rất rất mong chờ!”

“Yah~ Đáng yêu quá đi~ Sắp có anime rồi, háo hức muốn xỉu~”

“Đây là một tác phẩm rất đẹp và khi đọc khiến mình thấy hồi hộp. Thật sự mình rất mong chờ được xem anime.”

“Vui quá! Nhưng mà hơi buồn một tẹo vì phải đợi đến năm sau mới được xem.”

“Mình mừng vì bộ này được chuyển thể thành anime, nhưng họ không tái hiện đúng phong cách vẽ của bản gốc manga, huhu. Hình ảnh trông nhạt nhòa quá.”

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/trang-chieu-ruc-ro-len-phim-anime-chuyen-tinh-de-thuong-cua-hai-hoang-tu-post1740819.tpo