Trang trọng tổ chức lễ dâng hương, phủ Quốc kỳ và di chuyển hài cốt liệt sĩ Trần Văn Toàn
Ngày 19/12, trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cam Đường phối hợp với Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân phường Cam Đường trang trọng tổ chức lễ dâng hương, phủ Quốc kỳ và di chuyển hài cốt liệt sĩ Trần Văn Toàn về an táng tại quê hương.
Liệt sĩ Trần Văn Toàn sinh năm 1958 là người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên, sớm giác ngộ cách mạng, tình nguyện lên đường tham gia quân đội, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong quá trình công tác và chiến đấu, đồng chí luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cam Đường thắp hương tại phần mộ liệt sĩ Trần Văn Toàn.
Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, ngày 17/02/1979, liệt sĩ Trần Văn Toàn đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, đồng đội và quê hương. Với tinh thần trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, thời gian qua, chính quyền địa phương và gia đình liệt sĩ đã phối hợp, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.


Cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cam Đường thực hiện lễ phủ Quốc kỳ.
Lễ dâng hương, phủ Quốc kỳ và đưa hài cốt liệt sĩ Trần Văn Toàn về an táng tại quê hương được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 cùng lãnh đạo và Nhân dân phường Cam Đường dâng hương liệt sĩ Trần Văn Toàn.
Sau lễ phủ Quốc kỳ, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Toàn được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, để đồng chí được yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương, giữa sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.












