Tranh thủ nghỉ đẻ, người phụ nữ 'lướt sóng' chứng khoán rồi 'hô biến' 420 triệu đồng bố cho thành khối tài sản hơn 13 tỷ đồng
Tranh thủ kỳ nghỉ thai sản để giao dịch chứng khoán, Choruko, người phụ nữ gần 40 tuổi ở Tokyo, Nhật Bản, đã đưa số vốn 2,4 triệu yen bố cho khi còn là sinh viên lên khối tài sản 510 triệu yen, tương đương hơn 13,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành trình này cũng có lúc cô mất hơn 629 triệu đồng chỉ trong một ngày.
Con đường đầu tư của Choruko bắt đầu từ năm 2011, khi cô còn là sinh viên đại học. Khi đó, cô dùng 2,4 triệu yen, tương đương khoảng 420 triệu đồng, do bố cho để mua cổ phiếu.
Trong bảy năm sau đó, Choruko gần như không để tâm đến khoản đầu tư này. Đến năm 2018, khi chồng nghỉ việc vì áp lực, cô kiểm tra lại tài sản gia đình và phát hiện mã cổ phiếu cũ đã tăng lên gần 16 triệu yen, tương đương khoảng 2,8 tỷ đồng.
“Lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của chứng khoán”, Choruko cho biết.
Thời điểm đó, cô đang mang thai, chuẩn bị nghỉ thai sản và bắt đầu học phân tích kỹ thuật đầu tư. Khi sinh con đầu lòng, Choruko tranh thủ kỳ nghỉ để giao dịch toàn thời gian.

Khi sinh con đầu lòng, Choruko tranh thủ kỳ nghỉ để giao dịch toàn thời gian. Ảnh: Friday
Nhận định thị trường bán dẫn sẽ phục hồi sau thương chiến Mỹ - Trung, cô dồn toàn bộ vốn và sử dụng giao dịch ký quỹ để lướt sóng trong ngày. Vừa bế con, cô vừa theo dõi biểu đồ trên điện thoại để vào lệnh.
Có tháng, Choruko thực hiện hơn 1.000 giao dịch. Chỉ trong nửa năm, khối tài sản của cô tăng lên 50 triệu yen, tương đương gần 8,7 tỷ đồng.
Tháng 1/2021, nhờ lướt sóng chứng khoán, cô có thời điểm lãi khoảng 500.000 yen mỗi ngày, tương đương hơn 131 triệu đồng. Tài sản vượt mốc 100 triệu yen, khoảng 2,6 tỷ đồng, giúp Choruko gia nhập nhóm “Okuribito”, chỉ những người sở hữu tài sản trên trăm triệu yen tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, thành công nhanh chóng cũng khiến cô trả giá. Khi chuyển trọng tâm sang các cổ phiếu công nghệ vốn hóa nhỏ, Choruko dồn vốn vào một công ty có giá cổ phiếu đã giảm 34% so với đỉnh. Cô kỳ vọng báo cáo tài chính tốt sẽ giúp giá phục hồi, nhưng cổ phiếu tiếp tục lao dốc.
Chỉ trong một ngày, cô mất 24 triệu yen, tương đương hơn 629 triệu đồng. Đến tháng 7/2021, tài sản giảm còn 68 triệu yen, khoảng 1,8 tỷ đồng. Cú sốc khiến Choruko nằm bẹp trên giường, nhận ra bản thân đã hành động như một người đánh bạc. Cô thanh lý toàn bộ danh mục và tạm dừng giao dịch.
Vài tuần sau, nghe tin một tập đoàn lớn chuẩn bị trả cổ tức 10%, Choruko quay lại thị trường. Giá cổ phiếu tăng giúp tài sản của cô lên 88 triệu yen, khoảng 2,3 tỷ đồng. Sau đó, cô bán ra vì cho rằng giá sẽ giảm mạnh sau ngày chốt danh sách.
Khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản, quỹ thời gian eo hẹp khiến Choruko từ bỏ lối chơi lướt sóng. Cô chuyển sang giữ tiền mặt chờ cơ hội, mua cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành khi thị trường bán tháo và chốt lời lúc giá phục hồi.
Đầu năm 2026, căng thẳng địa chính trị khiến tài sản 510 triệu yen của cô giảm 90 triệu yen, tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng. Choruko chờ thị trường hoảng loạn để mua lượng lớn cổ phiếu của một tập đoàn sản xuất và chốt lời thành công.
Để có thêm thời gian, cô nghỉ việc trình dược viên, mở công ty chuyên về quan hệ công chúng và bất động sản. Sau 14 năm đầu tư, Choruko cho rằng chứng khoán không có đường tắt, mà là quá trình liên tục thử sai, điều chỉnh và bắt đầu lại.











