Trao 40 nhà tình thương, Mailisa khẳng định giá trị nhân văn qua nghi lễ tâm linh

Một Pháp hội đặc biệt tổ chức ngay giữa núi rừng Cao Bằng để cầu nguyện cho quốc thái dân an, khởi đầu viên mãn cho 40 căn nhà được Mailisa trao tặng.

Ngày 19/4/2025, tại khu vực Làng tình nghĩa Khánh Mailisa, xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nơi 40 căn nhà tình thương vừa được hoàn thành để bàn giao cho bà con, một Pháp hội cầu an long trọng cũng đã diễn ra nơi đây.

50 vị sư thầy tụng ba thời kinh gửi những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho từng mái nhà mới được khởi đầu trong an yên, viên mãn.

Toàn cảnh Làng tình nghĩa Khánh Mailisa giữa núi rừng Cao Bằng – nơi 40 mái ấm tình thương được dựng lên bằng tâm nguyện thiện lành.

Toàn cảnh Làng tình nghĩa Khánh Mailisa giữa núi rừng Cao Bằng – nơi 40 mái ấm tình thương được dựng lên bằng tâm nguyện thiện lành.

Một Pháp hội – một lời khấn – một khởi đầu yên lành giữa núi rừng

Gác lại bao bộn bề gấp gáp của cuộc sống hiện đại, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đơn vị tài trợ dự án này đã cùng tham gia khấn nguyện cho sự bình yên nơi đây bằng cả tấm lòng thiện nguyện.

Không phải để phô trương, không phải hình thức, mà là bởi trong sâu thẳm, họ tin rằng, mọi khởi đầu tốt đẹp nhất đều phải được bắt đầu từ một chữ tâm.

Ở vùng đất linh thiêng như Cao Bằng, việc dựng lên một căn nhà không chỉ là đặt xi măng lên gạch, mà về mặt tâm linh, họ cho rằng cần phải có sự kết nối giữa con người với trời đất, giữa con người với tổ tiên và đặc biệt là giữa những người còn sống với những vong linh còn vương lại giữa núi rừng chưa được siêu thoát.

Theo quan niệm về phong tục, 40 ngôi nhà sau khi đã hoàn tất và được hướng dẫn cách sử dụng đầy đủ cho người dân, vợ chồng doanh nhân Khánh – Mai đã phát tâm tổ chức lễ cúng cầu an cho nơi này.

Hành động này không chỉ mang tính tâm linh đơn thuần, về mặt tinh thần là để người dân yên tâm bước vào nơi ở mới với hy vọng nơi đây không chỉ ấm cúng hơn về vật chất, mà còn được chứng giám bởi trời đất và đón nhận cuộc sống an lành mới tốt đẹp hơn.

Pháp hội cầu an được tổ chức trang nghiêm tại Làng tình nghĩa Khánh Mailisa – cầu cho quốc thái dân an để mỗi tổ ấm được khởi đầu bằng sự an yên.

Pháp hội cầu an được tổ chức trang nghiêm tại Làng tình nghĩa Khánh Mailisa – cầu cho quốc thái dân an để mỗi tổ ấm được khởi đầu bằng sự an yên.

Cầu an là văn hóa, đạo lý của người Việt

Đã có người hỏi, xây nhà xong trao tặng là đủ, sao phải cần tụng kinh cúng lễ?

Nhưng với vợ chồng doanh nhân Mai Khánh câu trả lời giản dị mà sâu sắc vì hành động này cũng chính là gốc rễ văn hóa phong tục của người Việt.

Bà Phan Thị Mai - Tổng giám đốc hệ thống thẩm mỹ Mailisa nói: “Đó là cách người Việt chúng ta biết ơn đất trời, biết tôn trọng Thổ địa, Long mạch và thấu hiểu rằng, dù ở bất kỳ đâu, mỗi bước chân dựng nhà đều nên có một lời khấn cầu tử tế”.

Bà Mai quan niệm, một mái nhà có thể được dựng nên bằng bê tông cốt thép, nhưng chỉ khi khởi đầu bằng một lời khấn chân thành, nó mới thật sự là một tổ ấm.

Cổng chào “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” được dựng nên giữa rẻo cao Cao Bằng, mở ra hành trình kết nối yêu thương của Mailisa.

Cổng chào “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” được dựng nên giữa rẻo cao Cao Bằng, mở ra hành trình kết nối yêu thương của Mailisa.

Gieo một niềm tin – trao một nơi an trú

Với người nghèo, cái họ thiếu không chỉ là bữa cơm, manh áo, mà có khi là cả niềm tin để tiếp tục sống. Bởi vậy, trước khi nhận nhà mới, bà con nơi đây gần như lần đầu tiên trong đời, họ được chứng kiến một Pháp hội to đẹp, trang nghiêm nơi núi rừng và đặc biệt hơn là được cúng khấn cho chính tổ ấm của mình.

Được tự lau dọn ngôi nhà mới sạch sẽ khang trang của mình, được treo ảnh Bác Hồ, được thắp một nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, tất cả những điều đó không phải khiến bà con nơi đây thấy mình “được ban phát”, mà họ cảm nhận rõ rằng, mình được nhận sự yêu thương, sự tôn trọng một cách trang nghiêm từ một nhà tài trợ rất có tâm.

Một cụ bà đã rưng rưng nói trong nước mắt: “Tôi không ngờ mình lại có căn nhà khấn đàng hoàng, y như nhà thật sự, không phải nhà tạm” – bà Mai xúc động kể lại hình ảnh đã tận mắt chứng kiến ở nơi đây trong những ngày vừa qua.

Với vợ chồng doanh nhân Mai Khánh, những giá trị đem đến cho bà con nơi đây thực sự còn quý hơn mọi lời khen. Họ không mong nổi tiếng, không cần được ghi công. Họ chỉ mong, bà con khi bước vào nhà mới, lòng sẽ nhẹ tênh và niềm tin sẽ dần được hồi sinh với cuộc sống mới.

Mailisa – không chỉ làm đẹp bên ngoài, mà còn làm đẹp trong tâm thức cộng đồng

40 căn nhà tình thương đã được dựng lên, nhưng điều được dựng nhiều hơn chính là niềm tin, là sự ấm áp, là cảm giác được bắt đầu lại một cách đàng hoàng và đầy đủ hơn.

Pháp hội ngày 19/4 không phải nghi lễ tôn giáo khô cứng. Đó là cách để vợ chồng doanh nhân Mai Khánh trao đi một lời cam kết với đất trời rằng, chúng tôi đến đây bằng cả tấm lòng và mong mỗi người dân từ hôm nay có thể an trú trong căn nhà của mình, với niềm tin là mình xứng đáng được sống tử tế.

Xúc động trong buổi lễ trao tặng 40 căn nhà cho bà con, ông Khánh- Tổng giám đốc điều hành Mailisa chia sẻ: “Giữa những đêm lạnh của vùng cao, nếu một đứa trẻ được ngủ trong căn nhà được khấn nguyện linh thiêng thì sau này khi trưởng thành, em sẽ nhớ về điều ấy như một phần khởi đầu tốt đẹp của cuộc đời”.

Mailisa cùng người dân bản Riềng đồng tâm tham dự Pháp hội cầu an, khởi đầu cho hành trình an trú tại làng tình nghĩa.

Mailisa cùng người dân bản Riềng đồng tâm tham dự Pháp hội cầu an, khởi đầu cho hành trình an trú tại làng tình nghĩa.

Một ngọn đèn thắp lên giữa núi rừng là một trái tim được sưởi ấm.

Mailisa có thể nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ. Nhưng với những gì vợ chồng Mai Khánh đang lặng lẽ làm nơi biên cương khiến người ta hiểu rằng, điều đẹp nhất trong cuộc sống chính là lòng người.

Chương trình “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” là dự án từ thiện trọng điểm của Mailisa trong năm 2024, với tổng kinh phí lên tới 20 tỷ đồng, được sử dụng để xây dựng 40 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn bị núi đá sạt lở mất nhà hoặc nhà tạm bợ tại xóm Bản Riềng - xã Sơn Lộ - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng.
Không dừng lại ở việc bàn giao nhà, sắm sửa vật chất thiết yếu hiện đại cho bà con, vợ chồng Mai Khánh còn chuẩn bị thêm 10 tấn gạo cho hơn 210 nhân khẩu, nhằm đảm bảo bà con có thể ổn định cuộc sống trong 6 tháng đầu tiên, bớt đi sự lo toan cho cuộc sống mới.

Trần Ngân

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/mailisa-khang-dinh-gia-tri-nhan-van-qua-nghi-le-tam-linh-d39811.html