Trao 450 áo ấm cho học sinh một xã miền núi khó khăn ở Nghệ An
Vượt hơn 200km đoàn thiện nguyện đã đến xã Chiêu Lưu, Nghệ An trao hơn 450 chiếc áo ấm cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 ở địa phương này.
Hôm qua 6/2, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bảo Thắng, xã Chiêu Lưu (Nghệ An) đã được nhận quà từ chương trình "Áo ấm mùa Đông" lần thứ 10 do Câu lạc bộ báo chí Nghệ An phối hợp với nhà tài trợ tổ chức.
Chương trình "Áo ấm mùa Đông" là chương trình truyền thống, đã bước sang năm thứ 10 của Câu lạc bộ báo chí Nghệ An.

Chương trình văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Ảnh: HQ

Các em học sinh ở xã Chiêu Lưu, Nghệ An được nhận áo ấm giữa mùa Đông giá lạnh. Ảnh: HQ
Năm nay, chương trình vẫn tiếp tục gắn bó với đơn vị tài trợ chính là Công ty Cổ phần Golden City - một đơn vị bất động sản có thương hiệu ở Nghệ An.
Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn chia sẻ, tạo động lực để học sinh vùng cao Nghệ An nỗ lực, vươn lên trong học tập.
Năm nay, chương trình đến với học sinh xã Bảo Thắng, nay là xã Chiêu Lưu, thuộc huyện Kỳ Sơn cũ, Nghệ An.
Bảo Thắng là nơi đặc biệt khó khăn do cách trở về địa lý, học sinh nơi đây 100% là người Khơ Mú.

Nhà báo Lê Văn Giáp mặc áo ấm cho các em học sinh ở miền núi Nghệ An. Ảnh: HQ
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bảo Thắng trước đây thuộc xã vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; cách trung tâm hành chính của tỉnh hơn 200km. Trường đào tạo học sinh của 6 bản thuộc xã Bảo Thắng cũ với gần 450 em học sinh.
Đời sống người dân nơi đây chủ yếu là làm nương rẫy và khai thác lâm sản phụ. Cùng với đó địa hình bị chia cắt do nhiều khe suối cùng với khí hậu khắc nghiệt nên mùa khô thiếu nước, mùa mưa thường xuyên sạt lở, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn rất cao.

Những chiếc áo sưởi ấm các em giữa mùa đông giá lạnh. Ảnh: HQ
Chiều 6/2, vượt hơn 200 km từ thành phố Vinh (cũ), đoàn thiện nguyện đã có mặt tại xã Chiêu Lưu để thực hiện chương trình. Toàn bộ các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của trường đều nhận được quà từ ban tổ chức.
Trong không khí vui tươi, đầy ấm áp, nhiều em học sinh không giấu được vui mừng khi được nhận quà.

Đây là năm thứ 10 chương trình được thực hiện. Ảnh: HQ
Em Lô Thị Hà một học sinh của nhà trường chia sẻ: "Ở đây mùa Đông lạnh lắm, thêm một chiếc áo ấm là thêm một niềm vui lớn, em sẽ tự tin hơn khi đến trường".

Niềm vui của các em học sinh sau khi nhận quà áo ấm. Ảnh: HQ
Ông Lô Văn Thái - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiêu Lưu cho biết: "Món quà thực sự là nguồn động viên không chỉ với học sinh, thầy cô giáo mà còn của cả địa phương. Đây là động lực để địa phương và thầy trò ngôi trường này nói riêng, các trường học trên địa bàn xã Chiêu Lưu nói chung tiếp tục nỗ lực vượt qua gian khó để tiếp cận nhiều hơn tri thức, mở ra tương lai cho các em học sinh".

Nhà tài trợ cùng Câu lạc bộ báo chí Nghệ An và chính quyền địa phương, giáo viên cùng chụp tấm hình lưu niệm. Ảnh: HQ
Chương trình diễn ra đúng dịp cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, càng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân đối với người nghèo, người khó khăn, tạo động lực cho một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Sân trường cả một màu đỏ ấm áp. Ảnh: HQ












