Trao mái ấm, gửi niềm hy vọng
Có những chuyến đi không đo bằng số kilômét, cũng không tính bằng những món quà được trao tặng. Giá trị lớn nhất của chuyến đi ấy nằm ở nụ cười sau bao ngày chật vật, ở niềm tin được khơi dậy khi một mái nhà mới bắt đầu thành hình. Cùng đoàn công tác của Hội Nữ doanh nhân Việt Nam trong hành trình trao tặng những "Mái ấm yêu thương" tại Thái Nguyên, chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai từ sẻ chia.

Hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã trao tặng "Mái ấm yêu thương" cho gia đình bà Vương Thị Sá, xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.
Những chuyến xe yêu thương
Một buổi chiều cuối tháng Bảy, trời Thái Nguyên đổ mưa, chúng tôi cùng đoàn công tác của Hội Nữ doanh nhân Việt Nam đến nhà chị Vương Thị Sá, xóm Liên Phương, xã Văn Lăng để hỗ trợ xây dựng "Mái ấm yêu thương" trị giá 100 triệu đồng. Cơn mưa nặng hạt khiến con đường về xã Văn Lăng thêm lầy lội. Có những đoạn xe ô tô không thể đi tiếp, cả đoàn phải xuống đi bộ. Đôi giày lấm đầy bùn đất, chiếc ô liên tục bị gió tạt nghiêng, nhưng không ai than phiền.
Sinh năm 1997, chị Sá là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hai con còn nhỏ, cuộc sống chủ yếu dựa vào những khoản thu nhập ít ỏi. Ước mơ về một căn nhà kiên cố tưởng như quá xa vời khi miếng cơm hằng ngày còn nhiều lo toan. Ngày đoàn công tác đến cũng là ngày gia đình chị khởi công xây dựng căn nhà mới.
Lễ khởi công không có sân khấu lớn hay những nghi thức cầu kỳ, chỉ có những cái bắt tay thật chặt và nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ trẻ khi nhận tấm biển hỗ trợ xây dựng "Mái ấm yêu thương" trị giá 100 triệu đồng. Khoản hỗ trợ ấy không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là khởi đầu của một hy vọng mới.
Chị Vương Thị Sá xúc động chia sẻ rằng dù đường sá xa xôi, thời tiết mưa gió nhưng đoàn vẫn đến tận nơi dự lễ khởi công và trao hỗ trợ, tình cảm ấy khiến gia đình rất cảm kích. Có được mái nhà mới, chị tin rằng cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn, các con có nơi ở an toàn hơn và bản thân cũng có thêm động lực để chăm chỉ lao động, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Có lẽ, với một gia đình đã sống quá lâu trong căn nhà tạm bợ, thì một mái nhà kiên cố đồng nghĩa với cả tương lai.
Nếu ở Văn Lăng là lễ khởi công, thì tại tổ 14, phường Tích Lương, không khí lại rộn ràng trong ngày khánh thành một ngôi nhà mới. Ngôi nhà khang trang hiện lên giữa khu dân cư như minh chứng rõ nét nhất cho sự đổi thay của gia đình bà Vũ Thị Thủy.
Ít ai biết rằng, trước đây, gia đình bà Thủy từng sống trong căn nhà đã xuống cấp, vết nứt kéo dài trên tường, nền nhà lún, mái dột mỗi khi mưa lớn luôn là nỗi bất an thường trực. Gia đình thuộc diện cận nghèo với ba nhân khẩu. Người con mắc bệnh nên luôn cần có người ở bên chăm sóc. Vì vậy, việc cải thiện kinh tế hay tích góp để xây dựng nhà ở gần như vượt quá khả năng của gia đình.
Ngày căn nhà hoàn thành cũng là ngày niềm vui như được nhân lên. Bà Thủy đón đoàn công tác trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn. Bà xúc động gửi lời cảm ơn tới Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình có được ngôi nhà kiên cố. Đó là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp gia đình có thêm niềm tin để tiếp tục vượt qua khó khăn.
Trong căn nhà mới, tiếng cười của những người đến chung vui vang lên ấm áp. Đó cũng chính là điều mà chương trình "Mái ấm yêu thương" mong muốn mang lại: không chỉ là một công trình xây dựng, mà là sự an cư để người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
Lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng
Trong chuỗi hoạt động tại Thái Nguyên, Hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã trao hỗ trợ hai nhà "Mái ấm yêu thương", mỗi nhà 100 triệu đồng. Con số ấy với những gia đình nghèo, là cả một tài sản, là giấc mơ mà nhiều năm họ chưa từng dám nghĩ tới. Điều đáng quý hơn là đằng sau mỗi căn nhà là sự đồng hành của những người phụ nữ đang điều hành doanh nghiệp, bận rộn với thương trường nhưng vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện.
Theo bà Đinh Thị Thu Hoài, Chánh Văn phòng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội lựa chọn chương trình hỗ trợ xây dựng "Mái ấm yêu thương" bởi đây là cách giúp đỡ bền vững nhất. Một ngôi nhà không chỉ che mưa, che nắng mà còn là nền tảng để mỗi gia đình yên tâm lao động, nuôi dạy con cái và vươn lên thoát nghèo. Hội mong muốn thông qua những mái ấm ấy sẽ lan tỏa tinh thần yêu thương, để ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Những chia sẻ ấy cũng chính là điều hiện hữu trong suốt hành trình của đoàn công tác. Không quản ngại đường xa, mưa gió hay những cung đường khó đi, các thành viên vẫn trực tiếp đến từng gia đình, hỏi thăm sức khỏe, động viên, trao quà và cùng chứng kiến thời khắc quan trọng của các hộ dân.

Bà Vũ Thị Thuý, tổ 14, phường Tích Lương nhận 100 triệu đồng do đoàn công tác của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam trao tặng.
Theo bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, các nữ doanh nhân không chỉ mong muốn phát triển doanh nghiệp mà còn luôn ý thức rõ trách nhiệm đối với cộng đồng. Bà chia sẻ rằng những "bông hồng thép" không chỉ kinh doanh giỏi, lãnh đạo doanh nghiệp phát triển mà còn luôn mang trong mình tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Đó là gốc rễ của các giá trị nhân văn mà Hội mong muốn lan tỏa.
Thông qua chương trình "Mái ấm yêu thương", Hội hy vọng tiếp thêm động lực cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời nhắc nhở các nữ doanh nhân về trách nhiệm xã hội và sức mạnh của sự đoàn kết để lan tỏa yêu thương đến nhiều người hơn nữa. Có lẽ, đó cũng chính là điều khiến chương trình mang tên "Mái ấm yêu thương" có sức lan tỏa đặc biệt. Bởi ngôi nhà được dựng lên bằng gạch, cát, xi măng, nhưng được kết nối bằng tình người.
Chiều muộn, mưa đã ngớt, phía sau là căn nhà cũ của chị Vương Thị Sá chuẩn bị được thay thế bằng một mái ấm mới. Phía trước là căn nhà vừa hoàn thành của gia đình bà Vũ Thị Thủy với tiếng cười đã trở lại sau nhiều năm khó khăn. Hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu thương được trao đúng lúc.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202608/trao-mai-am-gui-niem-hy-vong-ddb6fe7/












