'Tri thức may, mặc áo dài Huế': Từ vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đến cơ hội vàng cho áo dài Huế

Việc 'Tri thức may, mặc áo dài Huế' được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cánh cửa mới để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của áo dài Huế trong đời sống đương đại.

Gần 5 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của ngành văn hóa, các nghệ nhân, nhà thiết kế, và cộng đồng yêu áo dài, Huế đã thành công trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của áo dài Huế.

Thành quả đó đã được đền đáp khi “Tri thức may, mặc áo dài Huế” chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh: “Đây là minh chứng rõ ràng cho sức sống mãnh liệt và giá trị văn hóa truyền thống của áo dài Huế. Việc ghi danh không chỉ là sự vinh danh mà còn tạo ra cơ hội quý báu để quảng bá và bảo tồn áo dài Huế trên phạm vi cả nước và quốc tế”.

Từ “nghề may đo” đến “tri thức may, mặc” – Sự chuyển đổi và ý nghĩa

 Áo dài tôn thêm nét duyên dáng, thanh lịch cho nữ sinh xứ Huế. Ảnh: Hoàng Hải

Áo dài tôn thêm nét duyên dáng, thanh lịch cho nữ sinh xứ Huế. Ảnh: Hoàng Hải

Ban đầu, hồ sơ đề xuất danh hiệu là “Nghề may đo áo dài và tập quán sử dụng áo dài truyền thống Huế”. Tuy nhiên, trong quyết định cuối cùng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn tên gọi “Tri thức may, mặc áo dài Huế”.

Sự thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc mà còn thể hiện rõ nét hơn giá trị văn hóa mà áo dài Huế đại diện: đó là sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật may đo và thói quen, phong cách mặc áo dài độc đáo của người Huế.

Cơ hội mới cho áo dài Huế trong thời đại mới

 Lễ hội áo dài trong một Festival Huế.

Lễ hội áo dài trong một Festival Huế.

Việc ghi danh áo dài Huế không chỉ là một danh hiệu, mà còn là cột mốc mở ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương. Ông Hải cho biết, chiến lược quảng bá và bảo tồn áo dài Huế sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, với các chương trình và hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Đề án “Huế - Kinh đô áo dài”.

Những nghệ nhân và doanh nghiệp liên quan đến ngành may mặc cũng được khích lệ và có thêm động lực để phát triển, xây dựng thương hiệu và góp phần đưa áo dài Huế vươn xa hơn trên bản đồ văn hóa thế giới.

“Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng và sự hỗ trợ từ các cấp, ngành, áo dài Huế sẽ không chỉ phát triển mạnh mẽ trong nước mà còn sớm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, ông Hải chia sẻ.

Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản

 Ông Nguyễn Văn Song có thâm niên gần 70 năm may áo dài ở Huế. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Văn Song có thâm niên gần 70 năm may áo dài ở Huế. Ảnh: NVCC

Ông Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài Huế.

Để di sản này thực sự lan tỏa trong đời sống, cộng đồng nắm giữ di sản cần ý thức rõ vai trò của mình và tích cực tham gia vào các hoạt động bảo tồn, truyền bá. Đây là yếu tố cốt lõi để áo dài Huế không chỉ là một di sản, mà còn là biểu tượng văn hóa sống động, gắn liền với đời sống hiện đại.

Việc ghi danh “Tri thức may, mặc áo dài Huế” là cơ hội để Huế khẳng định vai trò của mình như một trung tâm văn hóa, cái nôi của áo dài truyền thống Việt Nam, đồng thời mở ra tương lai tươi sáng cho ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Trọng Nhân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tri-thuc-may-mac-ao-dai-hue-tu-vinh-danh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-den-co-hoi-vang-cho-ao-dai-hue-post309163.html