Triển lãm nghệ thuật 'Sắc Hạ'

Chiều tối ngày 18/4, tại Nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền (Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật 'Sắc Hạ' với sự tham gia của các thành viên Câu lạc bộ Gốm Nghệ thuật.

Cắt băng khai mạc triển lãm gốm "Sắc Hạ".

Cắt băng khai mạc triển lãm gốm "Sắc Hạ".

Câu lạc bộ Gốm Nghệ thuật thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam mới được thành lập từ đầu năm 2021, nhưng đây đã là lần thứ hai các hội viên “trình làng” những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của mình.

Nếu ở triển lãm “Gốm Xuân” tổ chức đâu năm nay, ấn tượng về các tác phẩm là sự rực rỡ sắc màu, sự tươi mới và tinh tế của mùa xuân thì ở triển lãm gốm “Sắc Hạ”, 75 tác phẩm gốm của 45 nghệ sĩ, nghệ nhân lại đem đến nét đẹp, sự sáng tạo trên nền thô ráp, mộc mạc.

Những tác phẩm gốm hội tụ nét đẹp của ba dòng gốm nổi tiếng, có lịch sử lâu đời ở miền Bắc nước ta, gồm: Bát Tràng (Hà Nội), Phù Lãng (Bắc Ninh) và Hương Canh (Vĩnh Phúc).

Các tác phẩm đều mang vẻ đẹp đầy ngẫu hứng, là sự pha trộn hài hòa giữa vẻ đẹp hình khối và vẻ đẹp của những mẻ gốm mới ra lò.

Lấy cảm hứng từ chất liệu ngồn ngộn sinh động của các làng nghề, họ đã bứt phá, tạo tác phom dáng, hình hài, sắc màu... sự hòa trộn của đất và lửa qua bàn tay nghệ sĩ như khiến đất “cựa quậy” cất lời ca.

Vẻ đẹp của những tác phẩm gốm trong triển lãm “Sắc Hạ”.

Vẻ đẹp của những tác phẩm gốm trong triển lãm “Sắc Hạ”.

Gốm Sắc Hạ mang tính ứng dụng cao, mang cả sự đa dạng, ngẫu hứng cùng xu hướng tạo hình hiện đại trình làng với công chúng thưởng ngoạn hôm nay chắc chắn sẽ đem đến cảm xúc tròn đầy vào dịp “Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế.”

Đáng chú ý, tại triển lãm nhân Ngày Sách Việt Nam 21-4, họa sĩ Kim Đức đã cho ra mắt tác phẩm bìa sách “Xứ Đoài Mây Trắng” (của cố nhà văn Nguyễn Sơn Đỗng) được làm bằng gốm.

Việc chuyển thể sang chất liệu gốm khiến bìa sách trở thành một bức tranh sâu lắng về vẻ đẹp của làng quê xứ Đoài.

Nguyễn Phượng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/trien-lam-nghe-thuat-sac-ha-559564.html