Triển lãm 'Nơi tôi đến' - Câu chuyện mưu sinh và sự thích ứng với cuộc sống đô thị của các nữ lao động di cư

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam vừa tổ chức triển lãm 'Nơi tôi đến'. Triển lãm mang tới câu chuyện mưu sinh và sự thích ứng với cuộc sống đô thị.

Triển lãm “Nơi tôi đến” do Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam thực hiện, nghiên cứu với nhóm nữ lao động di cư tại địa bàn Hà Nội. Nhóm nữ lao động di cư từ 16 – 34 tuổi với đa dạng ngành nghề: từ phục vụ bàn, bán hàng thuê, cắt tóc gội đầu, đầu bếp, thu mua đồng nát hay người bán hàng ròng…Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng đều chọn Hà Nội là điểm dừng chân trên hành trình tìm kiếm để thực hiện ước mơ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Triển lãm gồm 3 chủ đề kể về hành trình những nữ lao động di cư rời xa miền quê từ “Nơi tôi đến”; họ đặt chân đến những thành phố để tìm kiếm việc làm tại “Nơi tôi đến” và được giải tỏa những áp lực cuộc sống trong các không gian công cộng với mong ước “Nơi ấy có tôi”.

Buổi triển lãm giúp công chúng hiểu hơn về tầm quan trọng của không gian công cộng đối với những nữ lao động di cư cùng những hành động thiết thực mà các tổ chức, các nhóm cộng đồng đã làm để nâng cao chất lượng sống cho nhóm phụ nữ này. Hãy cùng chung tay lan tỏa thông điệp “Vì một không gian công cộng chung cho tất cả mọi người”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Ngân – Công Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trien-lam-noi-toi-den-cau-chuyen-muu-sinh-va-su-thich-ung-voi-cuoc-song-do-thi-cua-cac-nu-lao-dong-di-cu