Triều Tuyết Lục kết thúc: Tranh luận Trì - Hoản phò tá 'con trai phản diện' lên ngôi

Giữ kết thúc 'Triều Tuyết Lục' giống tiểu thuyết gốc thì không hợp với thiết lập tính cách nhân vật chính. Nhưng kết cục hiện tại vẫn không làm hài lòng một bộ phận khán giả.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Những tập cuối của khá rắc rối, Yên Trì ( và Tiểu Hoản khám phá ra bí mật cuối cùng phải nhờ đến tương trợ của rất nhiều người.

Yên Tuy bí mật nói ra phụ hoàng là người sát hại Cẩn phi. Cậu bé đưa mảnh giấy có chữ viết tay trước khi đăng cơ của Hoàng thượng để đối chiếu. Từ đây, họ so sánh với chữ trên cây trâm mà phu nhân Nghĩa vương tặng, phát hiện chữ của Hoàng thượng hiện tại giống hệt trên thân trâm.

 Yên Trì trực tiếp xử tử Thành vương vì hắn là chủ mưu sát hại Duệ vương. Hoàng thượng biết chuyện, coi như Yên Kỳ tự sát để không phạt nặng Trì, chỉ giáng chức. Đây cũng là một chi tiết khiến Thế tử nghi ngờ.

Yên Trì trực tiếp xử tử Thành vương vì hắn là chủ mưu sát hại Duệ vương. Hoàng thượng biết chuyện, coi như Yên Kỳ tự sát để không phạt nặng Trì, chỉ giáng chức. Đây cũng là một chi tiết khiến Thế tử nghi ngờ.

Hoàng hậu uất hận vì Thái tử mất mạng. Bà cho người đưa thư cho Trì - Hoản, gợi ý tìm đến ma ma từng hầu cận Thái hậu. Tại đây, họ biết được sự thật về thai song sinh với Yên Hoài - Hoàng đế thật. "Vua fake" là em trai song sinh - Yên Hàm/ Nghiêm Hàm. Nhờ sự che chở của Hoàng hậu, ma ma mới bảo toàn mạng sống, chờ ngày nói ra sự thật.

Yên Hàm cho người hạ độc Tín phi vì bà đến dâng thuốc đã phát hiện vết bớt ở thắt lưng của ông (dấu hiệu nhận biết thân phận). Cẩn phi phát giác khác biệt chữ viết, muốn làm ầm mọi chuyện nên bị ông ta diệt khẩu tại chỗ. Tấn vương đến tìm Tiểu Tuy bèn dặn cậu bé trốn đi và tuyệt đối im lặng. Anh phát hiện cây dao găm có in rồng chỉ có Thánh thượng mới được dùng, vì không muốn gây ra nội loạn nên cố tình giấu đi.

Tấn vương nhờ Thẩm công che giấu cây dao. Nhưng Yên Hàm không nhìn ra họ đang che giấu cho ông ta, quyết diệt cỏ tận gốc. Ông ta không thương Yên Triệt, không nâng đỡ Yên Kỳ, cố ý cho hai người họ đấu đá vương vị, dọn đường cho con trai ruột Yên Ly (Dư Thừa Ân) lên ngôi.

Yên Trạch (Dương Sĩ Trạch) là người sáng lập Thiên Đạo Xã. Khi mắt sáng trở lại, xác thực được mẹ bị đầu độc mất, Trạch cùng thái giám thân tín của Yên Hàm (vốn là thành viên Thiên Đạo Xã) bắt trói, định hành quyết ông ta. Khi hắn định hại Yên Ly thì Nhạc Ngưng (Thẩm Vũ Khiết) và Tiểu Hoản xông vào. Yên Trì cũng đánh phá thành công vòng vây ngoài cung (tất cả đều là người Thiên Đạo Xã), tiến vào vạch trần sự thật. Yên Trạch vẫn cố chấp, cuối cùng bị Yên Hàm dùng sức tàn giết chết. Hoàng thượng giả cũng nhận ra bản thân sai lầm, chết vì độc dược mà Trạch đã cho uống.

Ba cặp Trì - Hoản, Ly - Ngưng, Phong - Linh đều hạnh phúc. Thái hậu muốn Yên Tuy lên ngôi, đúng ý của Trì - Hoản. Cả hai phò tá tiểu Hoàng đế, ban hành bộ luật mới cụ thể hơn. Nàng mở lớp dạy nhiều người hơn về khám nghiệm, tiếp tục cùng Yên Trì phá án.

Ở tiểu thuyết gốc - Quyền Sủng Chi Ngỗ Tác Y Phi, Trì lên ngôi. Bản truyền hình đổi thành chàng phò tá tân đế được khen là hợp lý hơn. Bởi ngay từ đầu, Yên Trì không hướng về vương vị. Thế tử Duệ vương chỉ một lòng với quân đội Sóc Tây và những ngày tháng tự do, tự tại cùng người mình yêu.

Tuy nhiên, kết thúc này cũng làm khán giả băn khoăn, cho rằng con ruột của phản diện - Yên Tuy lên ngôi vẫn là cục diện thỏa lòng cho Yên Hàm. Thái tử và Hoàng hậu không làm gì sai. Họ đã từng rất hạnh phúc và được Yên Hoài yêu thương. Cả hai đều phải nhẫn nhịn sau khi Yên Hàm giả danh lên nắm quyền. Trong nguyên tác, Thái tử không chết. Một số người xem cho rằng biên kịch hoàn toàn có thể để Yên Triệt sống và thừa kế ngôi báu vì đây vốn dĩ là vị trí thuộc về chàng.

Những khán giả khác tranh luận, kết thúc hiện tại là vẹn toàn nhất. Sự nhẫn nại, âm thầm tìm nhờ đúng người, giả ngốc để bảo toàn mạng sống của Tiểu Tuy đã chứng minh cậu bé đủ bản lĩnh, thông minh. Yên Tuy đăng cơ cũng coi như xoa dịu cho bất công Yên Hàm từng chịu, sai lầm bỏ con vì định kiến của Thái hậu năm xưa.

Theo xây dựng của phim, Triệt là người nhu nhược, không màng chính sự, chỉ cầu sống điền viên, nhàn tản. Nếu còn sống, Triệt không hợp làm vua, dễ bị thao túng và sai đường. Trì phù hợp nhưng không thích tranh đoạt quyền lực. Lựa chọn của Trì giống cha nhưng sáng suốt hơn ông. Trì ở lại kinh thành làm Nhiếp Chính vương, đích thân dìu dắt, định hướng tân đế, đảm bảo triều đại mới sẽ không còn oan khiên, nội loạn như trước.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/trieu-tuyet-luc-ket-thuc-tranh-luan-tri-hoan-pho-ta-con-trai-phan-dien-len-ngoi-post1764238.tpo