Trở lại xã biên giới từng là 'điểm nóng' của nạn vượt biên đi bán bào thai
Bản Đỉnh Sơn 1 và 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An từng là 'điểm nóng' của nạn mua bán bào thai. Nhưng giờ đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, tình trạng này đã chấm dứt.

Bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm, từng là điểm nóng của nạn buôn bán bào thai năm 2018-2019.
Ký ức đau thương…
Con đường dẫn vào bản Đỉnh Sơn 1 quanh co, dốc đứng, len lỏi giữa những cánh rừng phòng hộ. Nằm nép mình bên dòng khe Bà chảy xiết quanh năm, với những ngôi nhà sàn san sát dưới thung lũng, Đỉnh Sơn 1 và 2 từng là nơi rúng động bởi nạn buôn bán bào thai, khiến vùng quê nghèo nơi biên giới xôn xao suốt một thời gian dài.

Bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm, từng là điểm nóng của nạn buôn bán bào thai năm 2018 - 2019.
Ngược dòng thời gian về những năm trước, bản Đỉnh Sơn 1 là một trong những địa phương có nhiều phụ nữ tham gia vào đường dây mua bán bào thai. Vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết và bị kẻ xấu dụ dỗ, nhiều phụ nữ đã lén lút mang thai rồi bán con ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Mỗi bào thai được bán với giá từ 40 đến 80 triệu đồng, trở thành "nguồn thu" bất đắc dĩ của một số hộ gia đình nghèo khó.
"Trước đây, ở bản Đỉnh Sơn 1 và 2, hàng chục phụ nữ mang thai đã bị các đường dây buôn người dụ dỗ, đưa sang Trung Quốc sinh con rồi bán làm con nuôi. Người lạ đến thỏa thuận trong lén lút, cứ thế mà chuyện đau lòng này diễn ra", ông Moong Văn Tiến, trú tại bản Đỉnh Sơn 1 cho biết.

Một góc bản Đỉnh Sơn 1, nơi nhiều phụ nữ đã đi bán con trước đây.
Cũng vì trình độ dân trí thấp mà một thời gian trước, bản Đỉnh Sơn 1 và 2 rơi vào cơn lốc buôn bán bào thai đầy xót xa. Những người phụ nữ lần lượt vượt biên sang Trung Quốc để sinh con rồi bán. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 30 phụ nữ ở Đỉnh Sơn 1 và 2 tham gia vào đường dây này, khiến dư luận bàng hoàng, buộc các cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc.
Xóa "bóng đen" mua bán bào thai
"Chấm dứt hoàn toàn rồi!", Trưởng bản Đỉnh Sơn 1 (xã Hữu Kiệm) Lữ Văn May nói một cách chắc nịch. Điều ông May nói chấm dứt ở đây chính là tình trạng mua bán bào thai từng rất nóng ở xã biên giới miền Tây xứ Nghệ này cách đây 5 năm.
"Chúng tôi tổ chức nhiều cuộc họp, mời già làng, người có uy tín đến tuyên truyền. Chính quyền cũng hỗ trợ sinh kế, giúp bà con không còn rơi vào cảnh túng quẫn phải bán con kiếm tiền. Nhờ vậy, đó đến nay, bản không còn trường hợp nào bán bào thai nữa", ông May tự hào nói.

Hội phụ nữ bản Đỉnh Sơn 1 trong một lần thăm hỏi người dân.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm soát tại các khu vực giáp biên giới, xử lý nghiêm những kẻ môi giới mua bán bào thai. Chính quyền địa phương còn phối hợp với các tổ chức xã hội hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sinh con an toàn và có điều kiện nuôi dạy con cái.
Sau nhiều năm đấu tranh, bản Đỉnh Sơn 1 và 2 giờ đây hoàn toàn khác xưa. Những câu chuyện về nạn buôn bán bào thai chỉ còn trong ký ức của người dân.
Chị Mùa Y Xài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Kiệm cho biết, do địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức của người dân hạn chế nên không ít phụ nữ trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người, buôn bán bào thai qua biên giới.

Tổ "canh bào thai" của xã Hữu Kiệm đang nói chuyện với người dân về phòng, chống mua bán người.
Hiện nay, danh sách thai phụ được giám sát chặt chẽ, đến khi sinh con mới được đưa ra khỏi danh sách theo dõi. Hằng tuần, các cán bộ tổ công tác đến tận nhà những phụ nữ mang thai để trò chuyện, nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm tư nguyện vọng và kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn ý định bán con. Nếu phát hiện trường hợp gặp khó khăn, tổ công tác sẽ nhanh chóng lên kế hoạch hỗ trợ, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn mà không phải đưa ra quyết định đau lòng.
Chị Moong Thị M., (25 tuổi) một phụ nữ trẻ từng suýt bị dụ dỗ vào con đường này cho biết, thời gian đầu mang thai, khi tổ công tác đến tuyên truyền thì mọi người thấy khó chịu. Nhưng khi hiểu được mục đích tốt của các cán bộ, lại được chia sẻ về kinh nghiệm sinh sản, mang thai và nuôi con nên dần dần, chị cảm thấy vui mỗi lần tổ công tác đến thăm hỏi.
"Trước đây nhà nghèo, không có tiền lo cho con. Người ta hứa hẹn nhiều thứ, nhưng nhờ chính quyền và người thân khuyên bảo, tôi không đi theo con đường ấy. Giờ có việc làm, con cái được đi học, mọi người ai cũng thầm cảm ơn chính quyền. Giờ mình không bán con đâu, mang thai mệt lắm, giờ phải đẻ ra để chăm con lớn lên nữa chứ", chị M. nói.

Những đứa trẻ ở Đỉnh Sơn 1 và 2 ngày này được bình yên lớn lên trong vòng tay mẹ.
Ông La Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết, chính quyền địa phương và các đoàn thể tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền, nâng cao đời sống người dân để không ai phải rơi vào cảnh cùng quẫn mà bán con. "Đây là một bài học lớn, và sẽ không để điều này tái diễn", ông Hà khẳng định.
Bản Đỉnh Sơn 1 và 2 hôm nay không còn nỗi ám ảnh của nạn mua bán bào thai. Thay vào đó là hình ảnh những người dân chăm chỉ làm ăn, trẻ em được đến trường, phụ nữ có nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống. Chính sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và sự chung tay của cộng đồng đã giúp nơi đây thoát khỏi vết nhơ trong quá khứ.
Hành trình chống lại nạn mua bán bào thai ở Đỉnh Sơn 1 và 2 là minh chứng cho thấy, khi chính quyền quyết liệt, người dân đồng lòng, những vấn nạn xã hội dù nghiêm trọng đến đâu cũng bị đẩy lùi. Tương lai của bản Đỉnh Sơn 1 và 2 đang mở ra với nhiều hy vọng, quá khứ đau thương sẽ mãi chỉ là một bài học để không bao giờ lặp lại.