Trở về nhà hạnh phúc với trái tim khỏe mạnh sau ca ghép tim xuyên Việt

Sau thời gian hơn 2 tuần theo dõi, chăm sóc sau ca ghép tim xuyên Việt, bệnh nhân đã trở về nhà với trái tim khỏe mạnh.

Giữa những ngày cuối năm tấp nập, khi muôn nhà đang vội vã mong ngày đoàn viên, một hành trình kỳ diệu đã diễn ra để mang lại sự sống cho một con người đang ở lằn ranh sinh - tử.

Chạy đua với thời gian thực hiện ca ghép tim xuyên Việt. Ảnh: BVCC.

Chạy đua với thời gian thực hiện ca ghép tim xuyên Việt. Ảnh: BVCC.

Câu chuyện về ca ghép tim thứ 15 của Bệnh viện Trung ương Huế không chỉ là thành tựu y học, mà còn là biểu tượng của tình người, lòng nhân ái và hy vọng. Sau hơn 2 tuần theo dõi, chăm sóc sau ghép, bệnh nhân ghép tim đã được ra viện trở về nhà với một trái tim khỏe mạnh vào chiều ngày 3/2.

Trước đó, vào ngày 13/1, một cuộc gọi khẩn từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã làm thay đổi cuộc đời một con người. Một trái tim quý giá đã được hiến tặng từ người chết não tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM.

Ngay lập tức, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, kích hoạt đội ngũ chuyên gia, bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian.

Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế được cử vào phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để nhận tạng.

Nhờ có quá trình điều phối chặt chẽ và hiệu quả từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, trái tim lên máy bay đúng thời gian theo kế hoạch và hạ cánh an toàn vào lúc 13h03 cùng ngày tại sân bay Phú Bài.

Ngay sau khi trái tim được vận chuyển về đến Bệnh viện Trung ương Huế, kíp phẫu thuật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp, bắt đầu tiến hành các bước ghép tim, mang lại sự sống cho bệnh nhân.

Sau ca ghép, trái tim đã đập lại trong lồng ngực của người nhận. Ảnh: BVCC.

Sau ca ghép, trái tim đã đập lại trong lồng ngực của người nhận. Ảnh: BVCC.

Vào lúc 14h30 ngày 14/1, sau những mũi khâu cuối cùng của miệng nối động mạch chủ, trái tim được điều phối từ Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM đã đập lại trong lồng ngực của người nhận tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Người nhận là N.T.T. (SN 1984, ở Gia Lai) mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối EF 22%, chức năng tim không cải thiện và chờ đợi cơ hội để được ghép tim. Anh T. có hoàn cảnh rất khó khăn, làm nghề hái cà phê thuê, vợ buôn bán lặt vặt, 8 năm mắc bệnh tim nên kinh tế cạn kiệt.

Sau phẫu thuật 13 giờ, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản với tình trạng huyết động ổn định.

2 tuần sau ca ghép, chức năng tim hồi phục vượt mong đợi với EF đạt 60%. Chiều 3/2, anh T. chính thức xuất viện về nhà trong niềm vui vô bờ bến. Bệnh nhân tiếp tục thực hiện chế độ ăn uống, luyện tập theo hướng dẫn và tái khám hằng tháng, theo dõi chống thải ghép.

Anh T. xuất viện trong niềm vui của mọi người. Ảnh: BVCC.

Anh T. xuất viện trong niềm vui của mọi người. Ảnh: BVCC.

Ca ghép tim thành công đã mở ra cơ hội sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân, đem lại niềm vui vô bờ bến cho gia đình vào những ngày đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Cả gia đình anh T. dù chưa được đoàn viên vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc nhưng hạnh phúc đã tràn đầy, bởi điều quý giá nhất là sự sống đã quay trở lại, nhìn anh T. khỏe mạnh trở lại là cái Tết trọn vẹn, viên mãn nhất của gia đình.

Nguyễn Hiệp

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/bi-quyet/tro-ve-nha-hanh-phuc-voi-trai-tim-khoe-manh-sau-ca-ghep-tim-xuyen-viet-c15a90837.html