Trở về với đất mẹ của liệt sĩ sau 54 năm nằm lại chiến trường
Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường, hài cốt liệt sĩ Trương Mạnh Tuân đã được đưa về an táng tại quê hương Kim Liên (Nghệ An). Cuộc trở về sau 54 năm không chỉ hoàn thành tâm nguyện của gia đình mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm của ngày cuối tháng Bảy, tiếng kèn truy điệu vang lên giữa quê hương Kim Liên (Nghệ An), tiễn biệt liệt sĩ Trương Mạnh Tuân về yên nghỉ trong lòng đất mẹ sau 54 năm xa quê.
Dưới Quốc kỳ phủ trên linh cữu, trong làn khói hương trầm mặc, người thân, đồng đội, chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân lặng lẽ cúi đầu bày tỏ lòng thành kính đối với người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Lễ đón nhận, truy điệu và an táng diễn ra trong không khí thiêng liêng, xúc động. Với gia đình liệt sĩ, đây là cuộc đoàn tụ đã được chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ.

Xe đưa dón hài cốt Liệt sỹ trở về quê hương
Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến người lính năm xưa cuối cùng cũng được trở về với quê hương sau hành trình dài lưu lạc nơi chiến trường.
Liệt sĩ Trương Mạnh Tuân sinh năm 1953 tại làng Ba Thịnh, xã Xuân Lâm, nay thuộc xóm Nam Mỹ, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, năm 1971, khi vừa tròn 18 tuổi, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, gác lại tuổi trẻ và những dự định còn dang dở để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Trong quân ngũ, ông được biên chế về Đại đội 5, Tiểu đoàn 2-KT và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 23.5.1972, trong một trận chiến ác liệt tại chiến trường miền Nam, người chiến sĩ trẻ đã anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi. Sau đó, hài cốt được quy tập và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy (Kon Tum).

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Kim Liên và những người đồng đội năm xưa trong Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh xúc động tiễn biệt liệt sĩ Trương Mạnh Tuân
Đất nước thống nhất, nhưng người lính trẻ vẫn nằm lại nơi đất khách. Suốt nhiều thập kỷ, gia đình chưa từng nguôi hy vọng tìm được nơi yên nghỉ của ông. Trên bàn thờ gia tiên luôn có bát hương dành riêng cho người con chưa trở về. Cha mẹ lần lượt qua đời khi tâm nguyện đoàn tụ với con vẫn còn dang dở, để rồi những thế hệ sau tiếp tục gìn giữ niềm tin và bền bỉ tìm kiếm.
Tại buổi lễ, những vòng hoa, nén hương và phút mặc niệm lặng lẽ được dâng lên như lời tri ân đối với người chiến sĩ đã hiến trọn tuổi xuân cho nền độc lập của dân tộc. Nhiều cựu chiến binh từng vào sinh ra tử cũng có mặt để tiễn đưa người đồng đội trở về với quê hương.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Quyền, Phó Thường trực Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, chia sẻ rằng việc đưa hài cốt liệt sĩ Trương Mạnh Tuân về quê hương diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ càng làm cho ý nghĩa của sự kiện thêm sâu sắc.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Trương Mạnh Tuân tại quê nhà Kim Liên, Nghệ An
Ông Quyền cho biết, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những người lính năm xưa chưa bao giờ từ bỏ hành trình tìm kiếm đồng đội. Sau chặng đường hơn 500 ngày bền bỉ kết nối, tri ân, sự trở về của liệt sĩ Trương Mạnh Tuân không chỉ mang lại niềm an ủi cho gia đình mà còn là niềm hạnh phúc chung của những người đồng đội còn sống.
Đứng bên linh cữu em trai, ông Trương Quốc Hùng nhiều lần nghẹn ngào. Sau hơn 50 năm mong ngóng, gia đình cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện đưa liệt sĩ trở về quê nhà. Điều khiến ông day dứt nhất là cha mẹ đã không còn để chứng kiến giây phút đoàn tụ mà cả cuộc đời họ luôn mong mỏi.

Các cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh nghiêng mình tiễn biệt người đồng đội đã hy sinh ở tuổi 19. Ảnh: Hoa Lý
Theo ông Trương Quốc Hùng, trước lúc qua đời, cha mẹ luôn căn dặn con cháu bằng mọi cách phải tìm được em và đưa em về quê hương. Hôm nay, điều ấy đã trở thành hiện thực, phần nào giúp gia đình vơi đi nỗi đau kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên Lê Văn Hợp khẳng định, tuy cuộc đời của liệt sĩ Trương Mạnh Tuân chỉ dừng lại ở tuổi 19 nhưng đó là 19 năm sống đẹp, sống trọn lý tưởng cách mạng và cống hiến cho Tổ quốc. Sự hy sinh của ông là niềm tự hào của quê hương Kim Liên anh hùng, đồng thời là tấm gương giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Khi những nắm đất đầu tiên được phủ lên phần mộ, hành trình trở về của người lính trẻ cũng khép lại. Sau 54 năm xa quê, liệt sĩ Trương Mạnh Tuân đã được yên nghỉ trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra. Cuộc trở về ấy không thể bù đắp những mất mát mà chiến tranh để lại, nhưng đã hoàn thành tâm nguyện của gia đình, đồng thời nhắc nhở mỗi người hôm nay về giá trị của hòa bình và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.












