Trộm đột nhập nhà nữ diễn viên 'Tôi sống một mình', lấy hàng trăm triệu đồng
Nhiều người đang bày tỏ sự lo lắng cho tinh thần của nữ diễn viên nổi tiếng này.
Mới đây, giới giải trí Hàn Quốc xôn xao trước thông tin nữ nghệ sĩ hài Park Na Rae trở thành nạn nhân của một vụ trộm lớn tại nhà riêng, với số tài sản bị mất ước tính lên đến hàng chục triệu won (tương đương hàng trăm triệu đồng).
Theo tiết lộ từ các nguồn tin trong ngành vào ngày 8/4, Park Na Rae phát hiện nhiều vật dụng quý giá trong nhà mình đã biến mất.
Vụ việc được cho là lý do khiến cô đột ngột vắng mặt trong buổi phát sóng của chương trình radio Son Tae Jin’s Trot Radio trên đài MBC Standard FM. Ban đầu, sự vắng mặt của cô được giải thích là do tình trạng sức khỏe nhưng hiện nay nhiều người nghi ngờ nguyên nhân thật sự liên quan đến vụ trộm.

Thông tin Park Na Rae bị trộm đột nhập nhà lấy tài sản đang được nhiều người quan tâm. (Ảnh Allkpop)
Theo Allkpop, một người đại diện đã xác nhận: “Đúng là có vụ trộm xảy ra vào ngày 7/4. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang xem xét các bước tiếp theo”.
Được biết, Park Na Rae không biết chính xác thời điểm bị mất trộm, chỉ đến ngày 7/4 cô mới phát hiện đồ đạc biến mất.
Hiện, nhóm của Park Na Rae đang tiến hành kiểm kê thiệt hại để quyết định có trình báo cảnh sát hay không. Dù giá trị và danh sách cụ thể các tài sản bị mất chưa được công bố nhưng nhiều người cho rằng con số có thể rất lớn bởi Park từng khoe nhiều món đồ hàng hiệu trong chương trình I Live Alone. Với mức ước tính "hàng chục triệu won", giá trị tài sản mất mát có thể dao động từ khoảng 400 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.
Trước đó, vào năm 2021, Park Na Rae từng gây chú ý khi mua căn nhà trị giá 5,5 tỷ won (tương đương gần 100 tỷ đồng) tại khu Yongsan-gu, Seoul. Căn nhà này cũng từng xuất hiện trong nhiều tập phát sóng của I Live Alone và được cư dân mạng khen ngợi vì thiết kế sang trọng, hiện đại.
Hiện tại, công chúng đang bày tỏ sự lo lắng cho tinh thần của Park Na Rae và mong rằng cô sớm vượt qua cú sốc này.

Park Na Rae là nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Cô tham gia chương trình I Live Alone. (Ảnh Reddit)
Ra mắt vào năm 2006 với vai trò diễn viên hài, Park Na Rae đã trải qua hành trình dài để trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng giải trí Hàn Quốc.
Với lối dẫn dắt duyên dáng, khả năng tạo tiếng cười tự nhiên cùng sự hoạt ngôn dí dỏm, cô nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả và trở thành “nữ hoàng” của nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách.
Sự nghiệp của Park Na Rae thăng hoa đặc biệt vào năm 2019 khi cô được vinh danh với giải thưởng Daesang - giải thưởng cao nhất tại MBC Entertainment Awards. Tờ Korea Herald gọi đây là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ, còn Korea Times thì nhận định rằng Park Na Rae đang “thống trị màn ảnh nhỏ Hàn Quốc” với tần suất xuất hiện dày đặc trên nhiều kênh truyền hình khác nhau.
Tuy nhiên, thành công cũng kéo theo áp lực và những ranh giới mong manh mà không phải lúc nào người nghệ sĩ cũng có thể kiểm soát.
Trong một tập của chương trình Hey Narae, Park Na Rae vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi bị cho là có hành vi quấy rối tình dục Kai - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Cụ thể, cô đã nhại lại câu nói về quần lót của Kai từng xuất hiện trong chương trình Knowing Brothers, đồng thời đưa ra những bình luận mang tính chất nhạy cảm, khiến công chúng cảm thấy khó chịu.
Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và giới truyền thông, buộc Park Na Rae phải đối mặt với làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ khán giả vào thời điểm đó.