Trọn đời với Bình Phước
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Phước là một trong những địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, Đảng bộ, dân và quân Bình Phước đã đấu tranh anh dũng, kiên cường, giành những thắng lợi to lớn và giải phóng vào ngày 23-3-175. Quân và dân Bình Phước còn góp phần cùng dân và quân các tỉnh miền Nam, các binh đoàn chủ lực tiến về giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, những người lính từng chiến đấu trên chiến trường miền Nam năm xưa, sau ngày giải phóng vẫn tiếp tục ở lại sống và làm việc tại Bình Phước như những “hạt giống đỏ” gieo mầm cho địa phương. Họ luôn tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp.
Người lính mặt trận Đồng Xoài
Đó là Trung tá Nguyễn Văn Vẫy (SN 1948), thương binh loại 4; nguyên Tham mưu trưởng Huyện đội Đồng Phú (cũ), hiện trú khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài. Quê ông Vẫy ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ông nhập ngũ ngày 31-1-1966, là lính của Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 52, Sư đoàn 320. Sau 1 năm huấn luyện ở Hà Tây, tháng 1-1967, Tiểu đoàn 12 được lệnh Nam tiến. Ròng rã 6 tháng hành quân bộ, đơn vị ông vào đến sông Măng thuộc huyện Bù Đốp. Những năm này trên chiến trường miền Nam nói chung, Đông Nam Bộ nói riêng chiến sự diễn ra hết sức ác liệt.
Ông Vẫy nhớ mãi trận đánh đầu tiên của Tiểu đoàn 12 trên địa bàn thôn Đắk Son, xã Đức Hạnh (Phước Long). Cũng từ sau trận đánh này, đơn vị ông được chuyển thành bộ đội địa phương, trực thuộc Tỉnh đội và tiếp tục tham gia các trận đánh ở Nhơn Hòa, Long Điền (Phước Long). Hồi đó ông Vẫy là trung sĩ, phụ trách trung đội nhưng cũng là đối tượng Đảng của đơn vị nên ông thường xuyên đi đầu trong tất cả trận đánh. Ông nhớ lại trận đánh vào Long Điền, Chính trị viên đại đội Lê Văn Ty trước khi vào trận đã nói: “Đây là trận chiến một sống hai chết, không có đường thứ ba!”. Sau những trận chiến thử thách ác liệt, ông Vẫy được chi bộ kết nạp vào Đảng ngày 27-7-1967.

Trung tá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Vẫy tự hào vì đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương Bình Phước
Một dấu mốc trong cuộc đời lính mà ông Vẫy không thể nào quên đó là tết Mậu Thân 1968. Lúc bấy giờ đơn vị ông đóng quân trong rừng cao su, nhưng nhiệm vụ phải tiến vào Phước Bình đúng giao thừa, cùng với các đơn vị bạn quyết tâm giải phóng Phước Long. Mệnh lệnh là như vậy nhưng do quân địch quá mạnh nên bộ đội ta thương vong khá nhiều. Ông Vẫy là một trong những chiến sĩ bị thương trong trận đánh này, phải nằm bệnh xá điều trị 3 tháng. Sau khi ra viện, ông được điều đi học lớp quân báo tổ chức trong rừng giáp biên giới Campuchia. Học xong ông được điều về K72 (Huyện đội Đồng Phú) và đầu năm 1972 thì chuyển hẳn về Huyện đội làm Trưởng ban quân báo.
Những năm 1972-1974, ông Vẫy cùng đơn vị đã tham gia hầu hết các trận đánh trên địa bàn. Đầu năm 1974, ông cùng đồng đội trong tổ quân báo khảo sát tình hình lực lượng địch để chuẩn bị cho trận đánh giải phóng Chi khu Đồng Xoài. Ngày 24-12-1974, các đơn vị: Trung đoàn 7, Trung đoàn 2 của Quân đoàn 4 và lực lượng địa phương của Huyện đội Đồng Phú bắt đầu phát hỏa vào các vị trí trọng yếu của Chi khu Đồng Xoài. Đến 8 giờ sáng 26-12-1974, quân ta giải phóng hoàn toàn Đồng Xoài, mở màn thắng lợi Chiến dịch Đường 14 - Phước Long và ngày 6-1-1975 giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long.
Sau ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975), ông Vẫy là một trong những sĩ quan, cán bộ tiếp tục cùng đồng đội ở lại xây dựng lực lượng quân sự tại Huyện đội Đồng Phú. Năm 1990, ông được phong hàm Trung tá, Tham mưu trưởng Huyện đội. Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Vẫy hiện đã gần 80 tuổi đời, 58 năm tuổi Đảng, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Chiến tranh đã lùi xa, 50 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-2025), CCB Nguyễn Văn Vẫy vẫn vẹn nguyên ký ức về những ngày tháng kháng chiến hào hùng. Với ông, đó là những tháng năm lịch sử không thể phai mờ trong suốt cuộc đời.
Người lính gắn bó với Chơn Thành
Đó là ông Vũ Minh Đức (SN 1940), vào Đảng ngày 6-1-1961, hiện đang sống tại tổ 1, khu phố 6, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành. Ông là lính cơ yếu thực hiện nhiệm vụ dịch mật mã liên lạc và chỉ đạo từ cấp trên trong chiến tranh chống Mỹ ở mặt trận Chơn Thành, Bình Long.
Ông Đức sinh ra và lớn lên ở xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, một vùng quê “địa linh nhân kiệt” và giàu truyền thống cách mạng. Những năm 60 của thế kỷ XX, ông là giáo viên dạy học ở xã. Đến năm 1968 trong đợt tuyển người có trình độ văn hóa đi học lớp cơ yếu để bổ sung làm nhiệm vụ trong quân đội, ông may mắn là một trong những người được chọn. Cuối năm 1969, sau khi học xong lớp cơ yếu, ông Đức được điều sang Ủy ban Thống nhất Trung ương. Tháng 11-1969, ông cùng đồng đội được điều động vào chiến trường miền Nam tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cũng từ đây cuộc đời ông bước sang một giai đoạn mới, gắn bó với nghề cơ yếu phục vụ trong quân đội, cùng đơn vị tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam. Sau hơn 4 tháng hành quân, chủ yếu là đi bộ theo đường Trường Sơn, ông và đơn vị vào đến Trung ương Cục miền Nam. Năm 1970, ông được điều về Khu ủy khu 10 (thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên). Năm 1971, sau khi thành lập phân khu Bình Phước, ông được điều về huyện Chơn Thành tiếp tục làm nhiệm vụ cơ yếu ở Huyện ủy cho đến ngày Chơn Thành được giải phóng.

Ông Vũ Minh Đức chăm sóc cây cảnh
Chiến dịch giải phóng Chơn Thành mặc dù ông Đức không trực tiếp tham gia nhưng đã có rất nhiều bức điện mật, điện khẩn được ông dịch chính xác, kịp thời chuyển đến ban chỉ huy, góp phần quan trọng vào việc giải phóng tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Chơn Thành nói riêng. Cuối năm 1976, ông là Phó ban Tổ chức Huyện ủy Bình Long. Năm 1978, ông được cử đi học ở Trường Nguyễn Ái Quốc tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 1982, ông làm Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, tháng 5-2000 thì nghỉ hưu và sinh sống tại Chơn Thành cho đến nay.
Chặng đường sống, chiến đấu, làm việc của CCB Vũ Minh Đức kể từ ngày vào miền Nam cho đến ngày nghỉ hưu là cả một quá trình. Người đảng viên trung kiên này đã trải qua những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh, nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào. Ông là một trong những đảng viên, người lính sống, chiến đấu, gắn bó gần như trọn đời với mảnh đất Chơn Thành. Hiện tuy đã nghỉ công tác nhưng ông vẫn là đảng viên mẫu mực của địa phương. Ông tham gia hầu hết các công tác xã hội của phường, là phó ban liên lạc truyền thống kháng chiến. Từ năm 2013 đến nay, ông là Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Chơn Thành. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm nhưng CCB Vũ Minh Đức vẫn rất năng nổ, nhiệt tình trong mọi công việc của Chi bộ khu phố 6. Ông là đảng viên có nhiều thành tích nổi bật của chi bộ, 3 năm liền (2022, 2023 và 2024) đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thay lời kết
50 năm đã qua, kể từ ngày đại thắng mùa xuân năm 1975 (30-4-1975 - 30-4-2025), nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đạt những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thời gian càng lùi xa, những sự kiện chính trị, quân sự trong nước và thế giới càng làm chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1975 đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tuổi xuân, xương máu để làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 cho đất nước nở hoa, kết trái như ngày hôm nay.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/170406/tron-doi-voi-binh-phuoc