'Trùm vai đểu' Minh Tuấn tiết lộ về hôn nhân ngọt ngào với Đại tá, NSND Ngọc Thư
NSƯT Minh Tuấn - 'trùm vai đểu' màn ảnh Việt có cuộc tình đẹp 36 năm với Đại tá, NSND Ngọc Thư bắt đầu từ đôi tất len. Ngoài đời, anh là người chồng tâm lý, cha tận tụy.
Khuôn mặt "không chơi được" trở thành thương hiệu
Tóc rẽ ngôi giữa, mụn ruồi đặc trưng, bộ râu cá trê và nụ cười khinh khỉnh - chỉ cần miêu tả vậy thôi, khán giả ngay lập tức hình dung ra NSƯT Minh Tuấn. Suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh trở thành "trùm vai đểu" trên màn ảnh, được mệnh danh "gương mặt bị ghét nhất" trong làng phim. Nhưng đằng sau hình ảnh "gã xấu" ấy là một người đàn ông với trái tim vô cùng ấm áp.


Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Trường Sân khấu Điện ảnh, vẻ ngoài như "định sẵn" con đường nghệ thuật cho Minh Tuấn. NSND Xuân Huyền - đạo diễn vở Lời thề thứ 9 - từng nói thẳng với anh: "Khuôn mặt mày đóng kiểu gì tao cũng nhào nặn được nhưng vào vai phản diện dễ hơn".
NSƯT Minh Tuấn chia sẻ với VietNamNet: "NSND Xuân Huyền là người tài năng nên nhìn diễn viên rất chuẩn. Là đạo diễn sân khấu, thầy nhìn bằng con mắt diễn viên sân khấu. Tôi đã có vai tốt được huy chương Vàng sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc nhưng sang điện ảnh lại khác - hình ảnh diễn viên và nhân vật phải gần nhau về tính cách".
Sở hữu gương mặt ''đểu từ trong giọng nói đến nụ cười'' nên suốt sự nghiệp, NSƯT Minh Tuấn hầu như chỉ được giao những vai phản diện. Anh nói vui: "Đến bây giờ vai hiền lành của tôi lên màn hình khán giả không tin, đã không tin thì không đạo diễn nào chọn".
Từ những ông chồng bạo lực, cấp dưới xu nịnh, giảo hoạt cho đến những gã "dê xồm", NSƯT Minh Tuấn khắc họa sinh động các nhân vật nham hiểm, nịnh bợ trên màn ảnh.




NSƯT Minh Tuấn trên phim trường cùng các đồng nghiệp.
Với điện ảnh, những bộ phim đầu tiên khi bắt đầu vào nghề như Nước mắt đàn bà và Ảo ảnh trắng giúp khán giả biết đến tên tuổi Minh Tuấn. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình khác như: Bí mật những cuộc đời, Sau lũy tre làng, Những mảnh đời giông bão và các tập phim Cảnh sát hình sự: Biệt thự màu tro lặng, Gió đại ngàn...
Hình ảnh phản diện thậm chí còn ảnh hưởng đến con trai anh. NSƯT Minh Tuấn chia sẻ với VietNamNet: "Khi con trai học lớp 4, cháu bảo lần sau bố đừng đến đón con vì các bạn bảo bố là thằng đểu".
Những tình huống hài hước cũng xảy ra không ít. Có lần, hai vợ chồng anh cùng đoàn diễn xong một vở kịch ở trường Đại học Sư phạm. Đến phần giao lưu, một sinh viên hỏi thẳng: "Trông anh ấy rõ không tử tế, chị lấy có phải chịu khổ không?". Lần khác, hai vợ chồng chở nhau ngoài đường, có người vọt xe lên rồi chép miệng: "Trông xinh thế lấy cái thằng đểu vậy?".
Sự nghiệp quân ngũ kéo dài 37 năm có giai đoạn đặc biệt khi Minh Tuấn công tác tại Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Lúc này, anh phải cạo sạch bộ râu cá trê đặc trưng. Tuy nhiên, sau khi về lại đơn vị cũ, bộ râu được để lại và trở thành "thương hiệu" không thể thiếu.
Chuyện tình từ đôi tất len
Điều ít ai biết đằng sau "trùm vai đểu" là một cuộc tình đẹp kéo dài với NSND Ngọc Thư.
Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ năm 1981, khi cả hai cùng thi tuyển vào Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Minh Tuấn là 1 trong 10 người nam, Ngọc Thư là 1 trong 10 người nữ được chọn vào trường năm ấy từ hàng nghìn thí sinh dự tuyển.
Dù trong đoàn có nhiều diễn viên nữ xinh đẹp, Minh Tuấn "kết" ngay Ngọc Thư từ cái nhìn đầu tiên. Anh bị thu hút bởi cô gái có đôi mắt đẹp và diễn xuất tốt. Tuy nhiên, phía Ngọc Thư ban đầu lại không có ấn tượng tốt đẹp gì về anh. Thực tế, lúc tuyển sinh, Minh Tuấn mang đàn vào để biểu diễn nhưng không xử lý được đàn khiến Ngọc Thư có ấn tượng không tốt về khả năng của anh.
Tình cảm nảy nở từ câu chuyện nhỏ nhưng ấm áp. Trong một ngày trời rét buốt, chàng sinh viên Minh Tuấn tặng cô bạn cùng trường một đôi tất len mới với lời nhắn giản dị: "Lạnh rồi đấy, đi tất vào cho ấm chân!". Nhớ lại việc tặng quà cho người mình thích, anh chia sẻ: "Cách đây 40 năm, thanh niên lúc ấy làm theo tình cảm thôi chứ chưa có mục đích sâu xa".




NSƯT Minh Tuấn hạnh phúc bên NSND Ngọc Thư.
Sau 8 năm tìm hiểu, họ làm đám cưới năm 1989 trong đám cưới thời bao cấp giản dị với những món quà phích nước, khăn mặt, chậu thau.
36 năm chung sống, cả hai cùng trưởng thành từ những người lính, diễn viên trở thành cán bộ. Điều thú vị trong công việc là Ngọc Thư từng là "sếp" chồng mình.
NSƯT Minh Tuấn chia sẻ với VietNamNet: "Cô ấy làm sếp thời gian ngắn thôi, sau đó tôi lên Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị thì lại quản lý lại. Còn việc gia đình cả 2 phải thu xếp cho hợp lý".
Sống bên nhau, anh nhận ra lấy vợ cùng nghề hạnh phúc lớn nhất. Đơn giản vì, cùng ăn cơm lính, cùng ở trong môi trường lính và cùng nhau đi công tác, hiểu nhau đến mức nếu có giận, người kia im lặng, kẻ còn lại hiểu 'đối phương' cần gì.


NSƯT Minh Tuấn.
NSƯT Minh Tuấn thừa nhận trong cuộc sống, quan trọng là đừng để cái tôi của mình lớn quá và cả 2 cùng thống nhất cách xử lý.
Gia đình hạnh phúc sau bao sóng gió
Cả hai con của NSƯT Minh Tuấn và NSND Ngọc Thư đều từng tham gia nghệ thuật từ nhỏ. Con gái đóng phim từ 3 tuổi cho đến hết cấp 1 rồi nghỉ, giờ làm trong quân đội. Con trai cũng đóng phim từ 2 tuổi nhưng sau đó chọn theo học ngân hàng rồi quyết định thi vào trường sĩ quan để tiếp nối truyền thống gia đình.
Sau khi nghỉ hưu, cả 2 vẫn giữ ngọn lửa đam mê nghệ thuật, tham gia dạy các bé thiếu nhi, truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ. Anh tâm sự: "Tôi có 2 cháu nội, 2 cháu ngoại rồi nên nhìn các cháu ở câu lạc bộ như các cháu trong gia đình".
Ít ai biết NSƯT Minh Tuấn là một "đầu bếp" tài ba. Anh giải thích: "Tôi trưởng thành trong thời kỳ cả đất nước đánh Mỹ, Pol Pot... nên phải trông em nấu cơm, lâu thành giỏi nhưng là các món dân dã thôi".
Nhìn lại cuộc đời từ 'gã đểu nhất màn ảnh' đến người chồng, người cha mẫu mực, hỏi NSƯT Minh Tuấn có hối tiếc điều gì? Anh trả lời không hối tiếc gì và thấy hạnh phúc vì cuộc đời ưu ái cho anh được học, được làm đúng nghề đến lúc nghỉ.
Trích đoạn phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao":
Ảnh: NVCC