Trung Quốc: Anh bảo vệ trở thành luật sư sau 10 năm 'nghe ké' bài ở ĐH Bắc Kinh
Một anh bảo vệ ở Trung Quốc - hay đúng hơn phải gọi anh là 'cựu bảo vệ' - đang được nhắc đến như một tấm gương về sự kiên trì và quyết tâm. Anh đã chịu khó làm bảo vệ ở ĐH Bắc Kinh - vì biết đây là trường đại học rất danh giá - để 'nghe nhờ' các bài giảng và nhặt sách cũ của sinh viên để học, để rồi giờ đây anh trở thành luật sư - đúng nghề mà anh yêu thích.
Câu “có công mài sắt, có ngày nên kim” quả thật là rất đúng trong trường hợp của anh bảo vệ này.
Anh Liu Zheng, 33 tuổi, lớn lên trong một gia đình ở vùng quê tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Bố mẹ Liu làm nghề trồng nho và phải chăm sóc bà của anh vì bà nằm liệt giường.
Liu đã làm nhiều công việc để tự nuôi mình, từ làm việc ở công trường, đến đi phát tờ rơi, đến giúp việc ở quán cắt tóc. Trong lúc đó, anh vẫn học ngành Kỹ thuật Hỗ trợ Ô tô. Tuy nhiên, Liu lại luôn mơ ước trở thành luật sư.
Khác với nhiều người chấp nhận số phận, Liu luôn tin rằng “tri thức thay đổi định mệnh”, nên quyết tâm tìm cách để được học ở một đại học danh giá.
Năm 2015, anh xin vào làm bảo vệ ở ĐH Bắc Kinh - còn gọi là Bắc Đại, được coi là trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Mức lương bảo vệ của anh khá khiêm tốn, chỉ 3.000 tệ (khoảng 10,5 triệu đồng).

Ban đầu, Liu xin làm bảo vệ ở ĐH Bắc Kinh. Ảnh minh họa: Shutterstock.
Tại Bắc Đại, Liu đi “nghe ké” các bài giảng và nhặt những quyển sách mà sinh viên bỏ đi để tự học. Anh thường cảm thấy rất tự ti vì công việc của mình. Thư viện thì không cho bảo vệ vào, ăn ở căn-tin thì phải trả phí phục vụ - những điều này dường như liên tục nhắc nhở anh về thân phận của mình.
Liu cũng không dám đến gặp các giảng viên để hỏi bài, vì cảm thấy trình độ của mình thấp.
Tuy vậy, Liu rất chăm chỉ tự học và vẫn quyết tâm chứng minh khả năng bằng cách vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật chuyên nghiệp cấp quốc gia.
Từ năm 2016, anh bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi.

Anh Liu tranh thủ từng phút để học. Ảnh: Douyin.
Năm 2021, Liu chuyển từ vị trí bảo vệ sang vị trí lễ tân ở trường luật (thuộc ĐH Bắc Kinh), làm việc gửi nhận bưu phẩm, nhận đăng ký của khách đến thăm… Trong thời gian này, anh gặp nhiều sinh viên luật. Họ cho anh sách vở và sẵn sàng thảo luận bài với anh. Các giảng viên bắt đầu ấn tượng với nỗ lực của Liu nên thường cho anh những quyển sách mới và còn bảo anh vào lớp mà nghe giảng. Giảng viên Zhang Shuanggen có lần còn viết trên quyển sách ông tặng cho Liu: “Chúc cậu trở thành một luật sư tự tin và xuất sắc”.
Dù học rất chăm nhưng vì không có điều kiện học chính thức nên Liu đã thi trượt đến 5 lần. Phải đến năm 2022, anh mới vượt qua kỳ thi.
Mới đây, Liu đã rời ĐH Bắc Kinh và nhờ được một giảng viên giới thiệu, anh đã bắt đầu làm việc ở Công ty Luật Weiheng Bắc Kinh, một trong những công ty luật hàng đầu ở đây.

Nhờ nghe ké các bài giảng và tự học theo sách, anh Liu đã trở thành luật sư. Ảnh: Peking University.
Câu chuyện của Liu đang được rất nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc chú ý. Họ nói, hành trình của anh thực sự truyền cảm hứng.
Còn Liu rất khiêm tốn, bày tỏ rằng anh rất biết ơn những người đã giúp đỡ, hỗ trợ mình. Anh nói: “Tôi thực sự tin rằng con người luôn sẵn sàng giúp đỡ những người biết cố gắng… Xuất phát điểm của tôi rất thấp, nhưng tôi đã luôn quyết tâm tiến về phía trước, không dừng lại”.