Trung Quốc: 'Thầy bói' đoán đúng thời điểm mình qua đời, bất ngờ về thủ phạm

Một người làm nghề thầy bói ở Trung Quốc đã 'tiên tri' về thời điểm mình qua đời. Không ngờ, số mệnh của ông đã diễn ra đúng như dự đoán. Sự việc này đang thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng xứ Trung, đặc biệt vì danh tính và hành vi của thủ phạm khiến ai cũng bất ngờ.

Không có một bằng chứng khoa học nào cho thấy con người có thể “tiên tri” số mệnh. Tuy nhiên, ở một số nơi trên khắp thế giới, vẫn có những người làm nghề “thầy bói” và cũng vẫn có nhiều người tin.

Cư dân mạng Trung Quốc gần đây đang xôn xao về sự việc một thầy bói ở nước này đã dự đoán về thời điểm mình qua đời, và ông đã đúng (dù không phải ông tự ra tay)!

Cụ thể, theo trang SCMP, người đàn ông này họ Zhou, làm nghề thầy bói ở thành phố Nam Sung (tỉnh Tứ Xuyên). Nhiều năm trước, có lần ông nói: “Khi hơn 50 tuổi, tôi sẽ gặp phải tai họa nguy đến tính mạng”.

Khi ông sắp 60 tuổi, những tưởng lời tiên tri đó đã tan biến như gió thổi qua tai thì bỗng nhiên ông đổ bệnh nặng và phải nhập viện. Dù các bác sĩ rất tích cực cứu chữa nhưng ông Zhou không qua khỏi. Sau đó, các bác sĩ kết luận rằng ông Zhou bị ngộ độc paraquat (một loại thuốc diệt cỏ).

Một số người vẫn tin vào việc xem bói, dự đoán tương lai, dù việc này không có cơ sở khoa học. Ảnh minh họa: Baidu.

Một số người vẫn tin vào việc xem bói, dự đoán tương lai, dù việc này không có cơ sở khoa học. Ảnh minh họa: Baidu.

Chuyện đột ngột và lạ lùng như vậy thì người ngây thơ mấy cũng sinh nghi. Gia đình ông Zhou, dù không ai làm nghề giống ông, đoán rằng ông đã bị ai đó hại. Đặc biệt, con gái ông Zhou - sống cùng nhà với ông - đã kiểm tra và phát hiện siro ho của ông có độc. Gia đình ông Zhou lập tức báo cảnh sát.

Phía cảnh sát nhanh chóng điều tra và thấy rằng người yêu của ông Zhou - cô Jing - có liên quan đến vụ việc.

Cô Jing ra tay với ông Zhou tất nhiên không phải vì cô cố ý hiện thực hóa lời tiên tri của ông. Quay ngược lại quá khứ, ông Zhou gặp cô Jing vào năm 2011 khi mẹ cô Jing bị bệnh và cô đi xem bói. Sau đó, ông Zhou và cô Jing có tình cảm với nhau. Yêu nhau lâu nên cô Jing đã nhiều lần đòi ông Zhou cưới cô nhưng ông Zhou không chịu, thậm chí ông còn quay lại với vợ cũ. Có lần, ông Zhou còn nói dối cô Jing rằng ông bị bệnh nan y với hy vọng cô sẽ rời bỏ ông.

Cô Jing quen và yêu ông Zhou khi cô đến gặp ông để nhờ xem bói. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Cô Jing quen và yêu ông Zhou khi cô đến gặp ông để nhờ xem bói. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Lằng nhằng mãi, cô Jing giận dữ, quyết định trả đũa. Cô lên mạng nghiên cứu tác hại của paraquat, rồi pha vào lọ siro ho của ông Zhou, lại còn ngâm 4 chiếc quần của ông Zhou vào chất độc đó. Rồi cô đưa hết cho người đàn ông mà cô tin là đã làm hỏng cả đời mình.

Ông Zhou uống thuốc ho xong thì rất đau đớn, rồi khi mặc quần vào thì cơ thể phát bệnh và ông qua đời.

Cô Jing đã pha thuốc diệt cỏ cực độc vào siro ho của ông Zhou. Ảnh minh họa: Sky News.

Cô Jing đã pha thuốc diệt cỏ cực độc vào siro ho của ông Zhou. Ảnh minh họa: Sky News.

Theo trang Red News Star, cư dân mạng Trung Quốc đang rất quan tâm đến sự việc này. Một số người cho rằng ông Zhou vô trách nhiệm với cô Jing và như vậy cũng là không tôn trọng “số mệnh” của mình, đặc biệt là khi ông đã gần 60 tuổi chứ không phải trẻ người non dạ gì nữa. Về lời tiên tri của ông Zhou, đa số netizen cho rằng việc lời này trở thành hiện thực là do trùng hợp tình cờ mà thôi.

Gần đây, cô Jing đã bị kết án 14 năm tù vì tội cố ý sát hại người khác. Cô Jing cố kháng cáo nhưng không thành công.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/trung-quoc-thay-boi-doan-dung-thoi-diem-minh-qua-doi-bat-ngo-ve-thu-pham-post1722210.tpo