Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên: Trải nghiệm lịch sử tại '95 năm Cờ Đảng soi đường' rất độc đáo, ấn tượng

Xúc động, lặng người khi xem lại những tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường', Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên thốt lên: 'Dạy lịch sử cho thế hệ trẻ thế này quá hay. Nhìn các bạn say sưa nghiên cứu, tìm hiểu, tôi tin các bạn trẻ sẽ không bao giờ quên lịch sử khi được tiếp cận theo cách này'.

Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ xe tăng 390 trải nghiệm tại triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường".

Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ xe tăng 390 trải nghiệm tại triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường".

Khoảnh khắc tự hào khi cùng đồng đội lập nên chiến công lịch sử

Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ xe tăng 390, xe đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập – một trong những khách mời tham dự tọa đàm “Khát vọng bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông”. Đây là tọa đàm thứ hai trong chuỗi tọa đàm “Tự hào tiến bước dưới ánh sáng Cờ Đảng soi đường” do Báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trong khuôn khổ triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”.

Trong buổi tọa đàm, pháo thủ xe tăng Ngô Sỹ Nguyên cũng đưa các bạn trẻ trở về thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc 50 năm trước, trong giây phút ông và các đồng đội cùng kíp xe thực hiện một “vòng cua lịch sử” húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ông gọi đây là khoảnh khắc “vinh quang nhất cuộc đời”.

 Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ xe tăng 390, xe đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập kể cho khán giả nghe về ngày ghi dấu ấn lịch sử 30/4/1975, khoảnh khắc cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam lên nóc Dinh Độc Lập.

Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ xe tăng 390, xe đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập kể cho khán giả nghe về ngày ghi dấu ấn lịch sử 30/4/1975, khoảnh khắc cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam lên nóc Dinh Độc Lập.

Ông cho biết, quá trình chiến đấu của chiến dịch mùa Xuân 1975, tất cả các lực lượng đều quán triệt cao nhất chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền nam. Quyết chiến và toàn thắng”. Đó cũng chính là “kim chỉ nam” để các cánh quân của ta đánh thẳng vào sào huyệt của kẻ thù.

Ông hồi tưởng lại cho các bạn trẻ không khí ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Khi đó, ngoài đường, nhân dân đông nghịt, cờ hoa rực rỡ vây quanh khu vực Dinh. Nhiều người ôm nhau, không phân biệt nam bắc, bật khóc vì "Hòa bình rồi, sống rồi, sắp được về với gia đình, về với mẹ".

"Khi đó, tôi mới hơn 23 tuổi, cảm thấy thật vinh dự vì trong giờ phút vinh quang đó mình là một trong những người có mặt sớm nhất. Đó cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất của đời lính mà không phải ai cũng may mắn có được”, pháo thủ xe tăng Ngô Sỹ Nguyên chia sẻ.

 Nhiều thế hệ sau này nhận ra Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên và tay bắt, mặt mừng khi được gặp ông ngoài đời tại triển lãm.

Nhiều thế hệ sau này nhận ra Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên và tay bắt, mặt mừng khi được gặp ông ngoài đời tại triển lãm.

Triển lãm tái hiện thành quả cách mạng 80 năm dưới ngọn cờ của Đảng đầy sống động cho mai sau

Với 8 phân khu được thiết kế độc đáo với khối kiến thức lịch sử khổng lồ trong 95 năm thành lập Đảng, triển lãm ngay từ những ngày đầu đã thu hút hàng chục nghìn khán giả Thủ đô và các địa phương lân cận đến thăm quan.

Trung sĩ Ngô sỹ Nguyên đến trước tọa đàm 30 phút, dành thời gian một mình đi một vòng quanh triển lãm. Không gian rộng không làm người cựu binh mỏi chân. Ông đi từng khu, ngắm nghía từng kỷ vật, ngắm nhìn gương mặt háo hức của các bạn trẻ, càng xúc động tự hào không nguôi. Thi thoảng ông dừng lại nói “choáng ngợp quá. Triển lãm có không gian hoành tráng, hiện đại, tái hiện thành quả cách mạng 80 năm dưới ngọn cờ của Đảng đầy sống động cho mai sau”.

 “Chúng tôi đã tự hào về thế hệ mình và cũng tự hào, tin tưởng vào thế hệ hôm nay và tương lai sẽ và không ngừng giữ nguyên khí phách, tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai trong công cuộc dựng xây đất nước”, Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên bày tỏ.

“Chúng tôi đã tự hào về thế hệ mình và cũng tự hào, tin tưởng vào thế hệ hôm nay và tương lai sẽ và không ngừng giữ nguyên khí phách, tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai trong công cuộc dựng xây đất nước”, Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên bày tỏ.

Với người cựu chiến binh này, 80 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng đã đưa dân tộc ta thoát khỏi ách áp bức bóc lột, vượt qua bao chông gai, gian khổ đến đích vinh quang. Triển lãm đã tái hiện được gian khổ của lớp lớp cha anh và những lãnh đạo có tài, có đức từ tiền khởi nghĩa đến nay để có non sông liền một dải như hôm nay.

Nhìn các bạn trẻ say sưa trải nghiệm công nghệ tại triển lãm, ông khẳng định, bằng hình ảnh, những câu chuyện lịch sử được tái hiện độc đáo như này sẽ truyền cảm qua đến con tim khối óc lớp trẻ để các bạn thẩm thấu hơn lịch sử dân tộc ta 80 năm thành lập nước. Đi qua từng chặng đường lịch sử với nhiều dấu mốc quan trọng, dưới ngọn cờ của Đảng, đất nước ta đã vượt qua lạc hậu, đói nghèo và có những bước tiến dài để đi đến tiến bộ ngang với thời đại.

 Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên dành thời gian dài để đi thăm quan và trải nghiệm tại triển lãm.

Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên dành thời gian dài để đi thăm quan và trải nghiệm tại triển lãm.

Theo những bước chân chậm rãi của người lính già, chúng tôi hỏi ông có thấy tự hào khi nhìn thấy người trẻ ngày nay ngày càng yêu quê hương, Tổ quốc, dành một sự quan tâm tìm hiểu thấu đáo về lịch sử hay không, ông nói đầy tin tưởng: “Chúng tôi và lớp lớp cha ông đi trước đã giành lại non sông đất nước, bàn giao nguyên vẹn non sông gấm vóc cho người trẻ.

Chúng tôi tin tưởng lớp trẻ có học vấn cao, có kiến thức, giỏi về công nghệ thông tin cần phát huy truyền thống và tiếp tục học tập, sáng tạo, cống hiến hết mình cho Tổ quốc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu đưa Việt Nam là một dân tộc giàu mạnh và trường tồn, hạnh phúc, công bằng văn minh”.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trung-si-ngo-sy-nguyen-trai-nghiem-lich-su-tai-95-nam-co-dang-soi-duong-rat-doc-dao-an-tuong-post905335.html