Trước ngày thi vào lớp 10, phụ huynh Hà Nội đi gần chục đền, chùa 'cầu may' cho con

Với kỳ thi căng thẳng và áp lực như kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội, nhiều phụ huynh tìm đến các chùa để cầu mong cho con 'vượt vũ môn' suôn sẻ.

 Phụ huỵnh, học sinh "cầu may" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Phụ huỵnh, học sinh "cầu may" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Có con chuẩn bị bước vào kỳ thi, chị Phan Thúy Anh (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, mấy tuần nay, chị phải đi gần chục đền, chùa để "cầu may" cho con.

6h sáng nay (6/6), chị Phan Thúy Anh cùng một phụ huynh nữa thuê xe ô tô chở đến đền Văn Xương (thuộc quần thể di tích núi Hoàng Xá, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để "cầu" cho con được may mắn trong thi cử. Chị Thúy Anh cho biết, cả tháng nay, "nhiệm vụ" quan trọng của chị, ngoài đưa đón con đi học thêm, chăm lo ăn uống cho con thì chị còn phải đến các đền, chùa.

"Ai mách đền chùa nào linh thiêng, được nhiều người cầu may cho việc thi cử thì tôi đều đến. 2 tuần trước, tôi cũng sắm lễ đến chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội). Ở đó có rất đông các phụ huynh như tôi. Ngoài lễ hoa quả, tôi còn chuẩn bị thêm đồ dùng học tập của con như bút bi, bút chì, thước kẻ… để dâng lễ. Lễ xong, những đồ dùng học tập ấy sẽ đưa con hôm đi thi để con được may mắn. Ngoài ra, tôi còn đến làm lễ ở đình Kim Liên, Phủ Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn…, chưa kể những chùa ở gần nhà tôi nữa. Sáng nay, lễ xong ở đền Văn Xương, tôi còn đến thắp hương ở chùa Hoa Vân gần đấy", chị Thúy Anh chia sẻ.

Nói về việc đi nhiều đền, chùa để cầu may cho con trước kỳ thi, chị Thúy Anh cho hay, với kỳ thi căng thẳng, áp lực như hiện nay, ngoài việc con nỗ lực, cố gắng học tập thì phụ huynh như chị mong muốn con có thêm chút may mắn trong thi cử. "5 năm trước, cậu con trai cả của tôi cũng trải qua kỳ thi vào lớp 10, thế nhưng tôi không phải lo lắng gì. Con cũng đỗ vào trường THPT chuyên ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Cô con gái thứ 2 của tôi năm nay thi trường THPT Chu Văn An. Dù con học tốt nhưng với tỉ lệ cạnh tranh như hiện nay, tôi không dám tự tin. Tôi chỉ biết cầu cho con gặp may mắn, cầu cho con giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin trong phòng thi để con đạt kết quả tốt nhất, đỗ được đúng nguyện vọng của mình", chị Thúy Anh bộc bạch.

Phụ huynh dâng lễ tại chùa Đậu

Phụ huynh dâng lễ tại chùa Đậu

Giống như chị Thúy Anh, trước và sát ngày thi, nhiều phụ huynh đã tìm đến các đền, chùa để cầu cho con trải qua kỳ thi suôn sẻ. Cùng con thắp hương ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chị Vũ Thu Hà (phố Thụy Khuê, Hà Nội) cho biết, chị tìm đến các đền, chùa như một điểm tựa tâm linh, để chị có thêm niềm hy vọng "con giành được một vé vào trường THPT công lập".

"Suốt 2 năm qua đồng hành cùng con, tôi đã chứng kiến cuộc chạy đua quá mệt mỏi của con. Con gần như không có thời gian nghỉ ngơi, giải trí, khi lịch học kín mít từ sáng đến tối. Cứ học xong ở trường thì con "lao" đến các điểm học thêm. Cái "sự học" của các con đầy áp lực và lúc nào cũng căng như dây đàn, không có lúc nào chùng xuống. Thế nên ở thời điểm quan trọng này, tôi cầu xin cho con thật khỏe mạnh, giữ tâm lý tự tin, bình tĩnh để con hoàn thành tốt kỳ thi cực áp lực này. Tôi cũng cầu xin cho con có chút may mắn để con không bị sai ở những lỗi ẩu đoảng "trời ơi đất hỡi", chị Thu Hà cho biết.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 8 & 9/6. Sáng mai (7/6), các thí sinh học quy chế thi. Ngày 10/6, thí sinh thi môn chuyên. Ngày 11, 12/6, thí sinh thi song bằng.

Năm nay có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. Dự kiến, 81.200 học sinh sẽ được tuyển vào trường THPT công lập (chiếm hơn 60%), 29.100 em học tư thục (21,5%), còn lại vào trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường nghề.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truoc-ngay-thi-vao-lop-10-phu-huynh-ha-noi-di-gan-chuc-den-chua-cau-may-cho-con-20240606112940743.htm