Trường Mầm non Liên Thủy: Hành trình về nguồn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 25/4, trường mầm non Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức chuyến tham quan đầy ý nghĩa đến Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, xã Lộc Thủy.

Giáo viên và học sinh trường mầm non Liên Thủy chụp ảnh lưu niệm tại nhà tưởng niệm Đại tướng
Chuyến đi có sự tham gia của đông đảo tập thể giáo viên, học sinh và phụ huynh. Đây là hoạt động ngoại khóa hướng về cội nguồn, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ mầm non, đồng thời tưởng nhớ và tri ân công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người con vĩ đại của quê hương Quảng Bình, Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người có công lớn trong thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Hình ảnh các em lễ phép cúi đầu trước bàn thờ Đại tướng là khoảnh khắc xúc động, thể hiện những giá trị truyền thống đang được nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất
Trong không gian trang nghiêm của nhà lưu niệm, các em học sinh, dù còn nhỏ tuổi, đã cùng thầy cô và cha mẹ dâng hương, lắng nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp lừng lẫy của Đại tướng. Hình ảnh các em lễ phép cúi đầu trước bàn thờ Đại tướng là khoảnh khắc xúc động, thể hiện những giá trị truyền thống đang được nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất.
Chuyến tham quan không chỉ là dịp để các bé trải nghiệm thực tế, học lịch sử một cách gần gũi, mà còn gắn kết tình cảm giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong hành trình nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ tương lai của đất nước.

Các giáo viên, phụ huynh và các học sinh tại nhà lưu niệm Đại tướng
Đánh giá về chuyến đi, ông Nguyễn Văn Khánh, Hội trưởng hội phụ huynh cho biết: “Đây là hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Dù các con còn nhỏ, nhưng việc được đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe những câu chuyện về một người anh hùng dân tộc sẽ giúp các con có những cảm nhận đầu tiên về lòng yêu nước, về lịch sử quê hương. Chúng tôi, các bậc phụ huynh, rất ủng hộ những hoạt động như thế này, vì nó gắn kết nhà trường - gia đình và giúp các con trưởng thành hơn từng ngày”.

Ban Giám hiệu Trường mầm non Liên Thủy dâng hương tại nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Thủy, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giáo dục truyền thống không phải là những bài học khô cứng, mà phải bắt đầu từ trải nghiệm và cảm xúc. Việc đưa các con đến Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là cách để các con được "chạm" vào lịch sử - không phải qua sách vở, mà bằng chính đôi mắt, đôi tai và trái tim của mình. Từ đó, những hạt giống đầu tiên về lòng yêu nước, sự biết ơn và niềm tự hào dân tộc sẽ được gieo trồng một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và sâu sắc”.

Giáo viên và học sinh chụp ảnh lưu niệm tại cây khế trên 100 tuổi tại nhà lưu niệm của Đại tướng
Chuyến đi khép lại trong không khí ấm áp và giàu cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thành viên tham gia, đặc biệt là các em học sinh - những mầm non đang lớn lên cùng dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc.
Một số hình ảnh tại buổi tham quan do phóng viên ghi lại:





