Trường Sa là động lực thôi thúc để hành động

Góp mặt trong Hành trình 'Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương' năm 2024 đến thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa đầu tháng 5 vừa qua, nhiều bạn trẻ bày tỏ Trường Sa đã bồi đắp cho mình niềm tin, tình cảm đối với quê hương, đất nước và là động lực để phấn đấu và thôi thúc hành động.

Vững tin hơn

Tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024, Đinh Thị Tùng Lâm - nữ sinh khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao ý thức sâu sắc rằng mình cần cố gắng, nỗ lực để bảo vệ chủ quyền của đất nước trên mặt trận ngoại giao hay học thuật.

 Đinh Thị Tùng Lâm trò chuyện với chiến sĩ Hải quân trên Nhà giàn DK1/8. Ảnh: Ngô Tùng

Đinh Thị Tùng Lâm trò chuyện với chiến sĩ Hải quân trên Nhà giàn DK1/8. Ảnh: Ngô Tùng

“Tôi sẽ cố gắng rèn luyện kiến thức để có thể có những tiếng nói của người trẻ trên các diễn đàn quốc tế liên quan đến luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Đồng thời có thể chia sẻ với những người xung quanh về trải nghiệm chuyến đi, về Trường Sa để các bạn đồng trang lứa hiểu rõ hơn ngoài những kiến thức từ sách vở và có những cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về những gì đang diễn ra trên thực tế”, Tùng Lâm chia sẻ. Cô khẳng định, chuyến đi này đã bồi đắp cho bản thân rất nhiều động lực để tiếp tục phấn đấu và nghiên cứu sâu hơn về những gì đang tìm hiểu và đam mê.

Nữ sinh này cũng cho biết, chuyến đi giúp cô thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ và hiểu được việc giữ gìn chủ quyền cũng vất vả và khó khăn trăm bề.

Có cơ hội đến với các điểm đảo ở Trường Sa, đặc biệt là ở những đảo chìm, Lâm cảm nhận được hoàn cảnh thực tế mỗi chiến sĩ phải trải qua để canh gác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Nữ sinh Học viện Ngoại giao bên cột mốc chủ quyền nơi biển đảo Tổ quốc.

Nữ sinh Học viện Ngoại giao bên cột mốc chủ quyền nơi biển đảo Tổ quốc.

 Tùng Lâm bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi khi đặt chân đến nơi thiêng liêng của đất nước.

Tùng Lâm bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi khi đặt chân đến nơi thiêng liêng của đất nước.

Cũng bằng quan sát, cảm nhận thực tế khi đến với những điểm đảo, Tùng Lâm nhận thấy Trường Sa đang từng bước xanh hơn, đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ, chiến sĩ cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Các chiến sĩ rất vui vẻ, lạc quan cùng tinh thần hứng khởi, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

 Tùng Lâm tận dụng từng phút giây quý giá trên từng điểm đảo để học hỏi, tích lũy những kiến thức mới.

Tùng Lâm tận dụng từng phút giây quý giá trên từng điểm đảo để học hỏi, tích lũy những kiến thức mới.

Động lực thôi thúc hành động

Trải qua chuyến đi thăm và động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nguyễn Minh Uyên - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Sư phạm TPHCM khẳng định, hành trình này là một điều rất đặc biệt đối với mình.

 Minh Uyên trên hành trình đến vùng biển đảo thân yêu của đất nước.

Minh Uyên trên hành trình đến vùng biển đảo thân yêu của đất nước.

“Đến đảo Song Tử Tây cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận được tinh thần của người chiến sĩ nơi đảo xa khi thấy mọi người rất nhiệt huyết, đồng thời thấy mình mang được hơi thở, sức sống của đất liền ra với các anh” - Nguyễn Minh Uyên nói.

Trước đó, Uyên thầm nghĩ chắc chỉ có được những trải nghiệm khi lên đến các điểm đảo, nhưng thực sự khi bước chân lên tàu và hòa chung các hoạt động trên hành trình cùng các đại biểu thì những điều nho nhỏ như từng bữa cơm, từng bữa ăn khuya và những việc các thành viên cùng nhau làm đều đã là những trải nghiệm rất đặc biệt và có thể chỉ diễn ra một lần trong đời.

 Minh Uyên (phải) sôi nổi tham gia giao lưu với các chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây.

Minh Uyên (phải) sôi nổi tham gia giao lưu với các chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây.

 Minh Uyên (trái) tham gia tiết mục trình diễn áo dài trong đêm giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn ngày đầu tháng 5.

Minh Uyên (trái) tham gia tiết mục trình diễn áo dài trong đêm giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn ngày đầu tháng 5.

Tham gia chuyến hải trình, nữ sinh mang trong mình rất nhiều hoài bão, ước mơ và cô đã chuẩn bị nhiều phần quà, các sticker để tặng học sinh trên đảo.

Minh Uyên cho biết, cô học được nhiều điều bổ ích từ chuyến đi này và tinh thần yêu nước trong cô nhân lên rất nhiều lần. Bắt đầu là tình yêu biển đảo, quê hương nhưng sau khi đến với biển đảo, tình yêu đó đã trở thành động lực thôi thúc bản thân phải hành động để góp một phần sức trẻ vào công cuộc giữ gìn biển đảo Tổ quốc.

“Dù không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại đảo như các anh chiến sĩ, nhưng mình tin, ở hậu phương, mình và các bạn trẻ vẫn sẽ ra sức học tập, làm thật nhiều việc ý nghĩa và sẵn sàng cống hiến theo nhiều cách khác nhau”, Minh Uyên bày tỏ.

 Minh Uyên cùng nhóm đại biểu trẻ TPHCM lưu niệm tại Nhà giàn DK1/8.

Minh Uyên cùng nhóm đại biểu trẻ TPHCM lưu niệm tại Nhà giàn DK1/8.

 Minh Uyên có những giờ phút đặc biệt trên hành trình đến với biển đảo Tổ quốc.Ảnh: Ngô Tùng

Minh Uyên có những giờ phút đặc biệt trên hành trình đến với biển đảo Tổ quốc.Ảnh: Ngô Tùng

Minh Uyên cũng cho biết, cô sẽ chia sẻ những trải nghiệm từ chuyến đi Trường Sa với các học sinh tương lai của mình để giúp các em có được hình dung về nơi biển đảo Tổ quốc cũng như cần biết đến, cần yêu Hoàng Sa, Trường Sa và có ý thức, trách nhiệm bảo vệ biển đảo của mình.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Quân chủng Hải quân tổ chức trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua.

Hành trình có sự tham gia của khoảng 200 thành viên là các cán bộ Đoàn, Hội, hội viên, sinh viên, các văn nghệ sĩ trẻ, phóng viên, doanh nhân trẻ tiêu biểu có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truong-sa-la-dong-luc-thoi-thuc-de-hanh-dong-post1641487.tpo