Trưởng thôn thuộc tên hơn 3.000 người trong thôn
Xuất ngũ, trở về đời thường, anh Phạm Văn Long, 41 tuổi, Trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk), mang theo tinh thần, bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để phụng sự quê hương. Nhiều năm qua, anh trở thành điểm tựa tin cậy của bà con trong thôn, góp phần xây dựng thôn xóm ngày càng bình yên, đoàn kết và phát triển.
Cuối tháng 11-2025, người dân thôn Mỹ Phú 1 chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, nhiều đoàn tìm đến cứu trợ. Để bảo đảm công bằng khi nhận quà, các đoàn nhờ Trưởng thôn Phạm Văn Long đứng ra giúp đỡ. Không cần sổ sách, anh cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh từng người thuộc 800 hộ dân trong thôn với nguyên tắc “ai thiệt hại nặng nhận trước” nên hàng trăm người dân bên dưới xếp hàng trật tự, không ai chen lấn. Từ đó, video ghi cảnh Trưởng thôn Phạm Văn Long quần xắn cao quá gối, chân đất, đứng điều phối phân phát quà cứu trợ sau đợt lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ trở nên nổi tiếng, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Trưởng thôn Phạm Văn Long (bên trái) đến thăm hỏi bà con thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk).
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Phạm Văn Long nhập ngũ vào Tiểu đoàn 85, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk). Trong môi trường quân ngũ, anh sớm được rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật. Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, anh được cử đi học lớp trinh sát đặc công tại Trường Quân sự Quân khu 5. Quá trình học tập và rèn luyện trong quân ngũ đã hun đúc ở anh Long tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Trong thời gian tại ngũ, anh vinh dự được kết nạp Đảng. Những lần trực tiếp tham gia giúp đỡ bà con đã để lại trong anh tình cảm quân-dân sâu nặng, trở thành nền tảng quan trọng cho con đường công tác sau này.
Năm 2008, Phạm Văn Long xuất ngũ trở về địa phương. Anh tiếp tục học sơ cấp lý luận chính trị, đồng thời theo học đại học, tham gia công tác tại địa phương với vai trò công an viên và trực tiếp bám sát địa bàn, tuần tra từng xóm, từng khu vực. Trong quá trình làm nhiệm vụ, anh cùng đồng đội tham gia phá nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự, trong đó có các vụ trộm cắp gia cầm tại khu vực đèo An Thạch. Bằng sự mưu trí và tinh thần dũng cảm, anh cùng lực lượng phối hợp đã theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, tổ chức mật phục, kịp thời bắt giữ khi các đối tượng vừa rời khỏi khu vực gây án, góp phần giữ vững bình yên thôn xóm...
Năm 2010, anh Phạm Văn Long được bà con bầu làm Trưởng thôn Mỹ Phú 1, trở thành trưởng thôn trẻ nhất từ trước đến nay tại địa phương. Năm 2012, anh đảm nhiệm thêm chức vụ Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk). Khi đảm nhận trọng trách, anh xác định muốn quản lý tốt thôn thì phải nắm chắc địa bàn và hiểu rõ từng hộ dân. Thôn Mỹ Phú 1 có diện tích khoảng 81ha với 800 hộ dân, hơn 3.200 nhân khẩu, anh Long nhớ tên từng người, kể cả trường hợp tạm trú nhờ nhiều năm bám địa bàn, "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Từ kinh nghiệm trong Quân đội, anh đã tự tay vẽ sơ đồ thôn, chia khu vực cụ thể, xác định nơi trũng thấp dễ ngập lụt, khu vực đồi cao có thể sơ tán dân khi bão lũ; phân chia từng xóm, nắm rõ số hộ, hoàn cảnh từng gia đình. Dựa trên tấm bản đồ này, anh Long đã kích hoạt phương án di dân ngay khi có báo động ngập lụt. Người già, trẻ nhỏ được sơ tán đến nơi kiên cố; gia súc được đưa lên núi. Nhờ đó, dù thôn Mỹ Phú 1 bị cô lập nhiều ngày nhưng toàn thôn không có thiệt hại về người. Việc sơ tán khoa học cũng giúp giảm tải áp lực cứu hộ cho chính quyền, các lực lượng khi nước lũ dâng cao. Những ngày nước ngập ngang ngực, anh Long chèo thuyền đi tiếp tế đồ ăn, nước uống cho từng nhà. Nước rút, anh lại đứng ra nhận và phân phối quà cứu trợ, dù gia đình anh là một trong những hộ thiệt hại nặng nhất (lũ cuốn trôi toàn bộ đầm tôm sú, cua và cá dìa, thiệt hại hơn 400 triệu đồng).
Thường ngày, Trưởng thôn Phạm Văn Long luôn gần gũi, hòa mình với bà con trong thôn. Từ cưới hỏi, ma chay đến sinh hoạt cộng đồng, anh đều có mặt, lắng nghe và chia sẻ. Chính sự chân thành, trách nhiệm ấy đã giúp anh nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của bà con trong mọi phong trào, hoạt động tại địa phương và liên tục được tín nhiệm tái cử trưởng thôn. Trưởng thôn Phạm Văn Long tâm sự: “Muốn dân nhớ, trước hết phải thương dân; muốn dân tin thì phải gần dân, sát dân”. Nhận xét về anh Long, ông Võ Tèo, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mỹ Phú 1 cho biết: “Đồng chí Phạm Văn Long là trưởng thôn trẻ, nhiệt huyết, luôn sâu sát với bà con. Nơi nào dân cần là nơi đó có anh. Anh gần dân, hòa đồng, luôn có mặt kịp thời khi người dân gặp khó khăn. Anh xứng đáng với lá phiếu mà nhân dân trong thôn đã tin tưởng bầu chọn”.












