Tái sinh lịch cũ
Ngày 30-12-2025, trước khi đi làm, chị Thu Trang ở phường Yên Hòa dặn dò các con ở nhà thu dọn sách, vở, đồ dùng cũ. Sách giáo khoa còn mới để riêng, hết năm học sẽ gửi tặng các trường học ở vùng cao. Vở viết kín rồi xếp lại trong thùng chờ thu kế hoạch nhỏ.
Đến trưa, khi chuẩn bị đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, chị Trang nhận được tin nhắn từ các con:
- Mẹ ơi, còn mấy cuốn lịch treo tường khá to, chúng con không biết phân loại thế nào.
Kể chuyện "giao việc" cho các con ở nhà và tin nhắn vừa nhận từ các con, chị Quỳnh Hoa, đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh nói:
- Lịch cũ có thể tặng đến các nơi in sách nổi cho người khiếm thị đấy bà.
Hỏi ra, chị Trang mới biết, cứ dịp tháng 12 hằng năm, một số tổ chức lại thu gom lịch cũ. Các cuốn lịch để bàn, lịch treo tường này có thể được tái chế để làm sách nổi cho người khiếm thị, làm thành học liệu giảng dạy cho một số trường mầm non hay lớp học cho trẻ tự kỷ, khuyết tật hay tái sinh thành các phong bao lì xì, đồ thủ công và các ấn phẩm truyền thông bảo vệ môi trường.
Thật biết ơn vì có những cá nhân và tổ chức vẫn lặng lẽ tái sinh những cuốn lịch cũ thành sản phẩm nhiều ý nghĩa. Chia sẻ thông tin với Người Xây Dựng, chị Trang mong sao chương trình này được nhiều người biết đến và lan tỏa hơn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tai-sinh-lich-cu-730900.html











