Trượt cấp 3 là hết đường?
Nhiều em hạnh phúc khi điểm thi vượt kỳ vọng, rồi đỗ đúng nguyện vọng 1. Nhưng bên cạnh đó, cũng có hàng trăm em học sinh trượt khỏi giấc mơ công lập.

Học sinh được bố động viên trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Việt Hà.
Mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay với Hà Nội không chỉ là một kỳ thi, mà giống như một ván bài đầy bất ngờ. Khi Sở GD&ĐT quyết định công bố điểm thi, điểm chuẩn, hàng nghìn học sinh và phụ huynh như được kéo căng cảm xúc - từ thấp thỏm, hồi hộp đến vỡ òa hoặc lặng người.
Nhiều em hạnh phúc khi điểm thi vượt kỳ vọng, rồi đỗ đúng nguyện vọng 1. Nhưng bên cạnh đó, cũng có hàng trăm em học sinh trượt khỏi giấc mơ công lập - dù chỉ vì chênh nhau một vài điểm. Khi ấy, câu hỏi khiến nhiều người giật mình - các em sẽ đi về đâu nếu cánh cửa công lập đóng lại?
Sự thay đổi cách tính điểm năm nay - không còn nhân đôi Toán và Văn như năm trước, mà tính thẳng cả ba môn - đã khiến không ít học sinh bị “bẻ lái” không kịp. Có em học lệch, có em ôn chưa trúng trọng tâm, và rồi điều mà các em nhận lại là một lá thư từ chối nhẹ nhàng từ trường mơ ước.
Nhưng có phải trượt cấp 3 là hết đường không? Câu trả lời là không bao giờ. Cánh cửa công lập đóng lại thì vẫn còn những cánh cửa khác. Vẫn có những ngôi trường tư, trường nghề, vẫn có những hành trình học tập mà các em có thể bắt đầu lại từ đầu, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Trượt một kỳ thi không đồng nghĩa với thất bại cả cuộc đời.
Lúc này, hơn bao giờ hết, gia đình - đặc biệt là cha mẹ - chính là bến đỗ an toàn cho các em, là nơi giúp các em đứng lên từ cú vấp đầu đời, là người nắm tay con, chỉ đường cho con đi tiếp mà không làm con thấy mình thua kém ai. Không phải cứ học trường chuyên, trường tốp thì mới thành công. Thành công đôi khi đến từ chính những người từng một lần trượt mà không buông bỏ.
Dù vậy, hy vọng không dừng lại ở một kỳ thi. Mỗi cánh cửa khép lại, nếu nhìn kỹ, có thể chính là cơ hội để các em nhìn lại mình, hiểu rõ bản thân và tự tạo nên giá trị từ bất kỳ môi trường nào mình đang học.
Chúng ta - những người lớn - hãy bên các em lúc này. Không phải để mở lại cánh cửa cũ, mà để thắp sáng những con đường mới cùng con.
Độc giả quan tâm và có chia sẻ về các vấn đề giáo dục có thể gửi thư về tạp chí Tri Thức - Znews theo địa chỉ email toasoan@znews.vn.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/truot-cap-3-la-het-duong-post1567457.html