Nữ sinh vượt khó đỗ vào trường tốp đầu ở Thủ đô ước mơ làm cô giáo

Thiếu hơi ấm của bố từ nhỏ, Nguyễn Ánh Quyên đã nỗ lực vượt khó và thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Việt Đức với số điểm 26,5 nhằm đền đáp ơn mẹ.

Nguyễn Ánh Quyên là một gương mặt nổi bật về tinh thần tự giác học tập chăm chỉ tại Trường THCS Chương Dương. Ảnh: NTCC.

Nguyễn Ánh Quyên là một gương mặt nổi bật về tinh thần tự giác học tập chăm chỉ tại Trường THCS Chương Dương. Ảnh: NTCC.

Tấm gương vượt khó học giỏi

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên và không chuyên trên địa bàn Thủ đô năm học 2025-2026. Điểm chuẩn trúng tuyển của các trường được cập nhật .

Tại lớp 9A1 của Trường THCS Chương Dương (Hồng Hà, Hà Nội), nữ sinh Nguyễn Ánh Quyên xuất sắc đạt tổng điểm 26,5 với 8,5 điểm Ngữ văn; 9,25 điểm Ngoại ngữ và 8,75 điểm Toán. Em đã thừa 1,25 điểm để đỗ vào Trường THPT Việt Đức - điểm chuẩn là 25,25 điểm.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Hồng chia sẻ, trong suốt những năm học tại trường, cái tên Nguyễn Ánh Quyên luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thầy cô và bạn bè. Không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc 4 năm liền, Quyên còn là tấm gương vượt khó đầy nghị lực, khiến ai biết đến em cũng cảm phục.

 Quyên có kết quả học tập ấn tượng khi cả 4 năm học đều là học sinh giỏi của lớp. Ảnh: NVCC.

Quyên có kết quả học tập ấn tượng khi cả 4 năm học đều là học sinh giỏi của lớp. Ảnh: NVCC.

Gia đình không trọn vẹn khi bố mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ. Kể từ đó, Quyên sống cùng mẹ trong một căn nhà thuê nhỏ bé và chật hẹp. Mẹ em là một giáo viên dạy Tin học – công việc đầy yêu thương nhưng cũng nhiều áp lực và vất vả.

Một mình gồng gánh nuôi con, lo toan mọi thứ từ các khoản chi tiêu đến học hành, mẹ vừa là người cha, vừa là người bạn đồng hành duy nhất của em trên chặng đường đời đầy gian khó.

 Cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Hà và cô học trò nhỏ Ánh Quyên. Ảnh: NTCC.

Cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Hà và cô học trò nhỏ Ánh Quyên. Ảnh: NTCC.

Cuộc sống không hề dễ dàng nhưng ở Quyên luôn thể hiện một sự lạc quan, ấm áp và khiêm nhường. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, em chưa bao giờ than thở hay buông xuôi. Ngược lại, càng khó khăn, Quyên càng chăm chỉ học tập, quyết tâm từng ngày để không phụ tấm lòng mẹ và thầy cô.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 tâm sự, Ánh Quyên rất chủ động trong mọi công việc của lớp và việc học tập. Em chưa bao giờ thiếu bài hoặc nói chuyện riêng trên lớp. Lúc nào Quyên cũng là người cuối cùng ra về sau khi tắt hết đèn quạt, khóa tủ, lau bảng.

Nuôi ước mơ theo nghề giáo

 Ánh Quyên chụp ảnh cùng cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Hồng trong lễ tốt nghiệp cuối tháng 5 vừa qua. Ảnh: NTCC.

Ánh Quyên chụp ảnh cùng cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Hồng trong lễ tốt nghiệp cuối tháng 5 vừa qua. Ảnh: NTCC.

Cũng theo cô Thu Hà, ngoài giờ học, Ánh Quyên tích cực tham gia vào công tác Đội của trường lớp, tính tình hòa nhã, quan tâm tới bạn bè, lễ phép với thầy cô giáo. Quyên là một học sinh xuất sắc toàn diện của lớp và trường.

Tại lớp, Quyên là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và có ý thức tự giác học tập rất cao. Trong các buổi sinh hoạt tập thể, ngày hội, lao động hay văn nghệ, mọi người đều quen với hình ảnh cô học trò nhỏ luôn xung phong, hết mình nhưng không phô trương.

Không đi học thêm nhiều như bạn bè, Quyên chủ yếu tự học ở nhà. Những trang vở đầy ắp ghi chú, bài tập cùng ánh mắt tập trung trong từng tiết học là minh chứng cho sự bền bỉ và nỗ lực không ngơi nghỉ của cô học trò nhỏ.

 Ánh Quyên trong lần đi nhận thưởng học sinh tiêu biểu do quận Hoàn Kiếm (cũ) tổ chức. Ảnh: NTCC.

Ánh Quyên trong lần đi nhận thưởng học sinh tiêu biểu do quận Hoàn Kiếm (cũ) tổ chức. Ảnh: NTCC.

Với bản lĩnh ấy, em đã xuất sắc đạt tổng điểm 26,5 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2025 – trở thành Á khoa của Trường THCS Chương Dương và trúng tuyển vào Trường THPT Việt Đức, một trong những ngôi trường có chất lượng hàng đầu tại Hà Nội.

Theo chia sẻ từ Ánh Quyên, em vô cùng biết ơn các thầy cô đã luôn quan tâm, động viên và dìu dắt để mình có thêm động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Tình yêu thương của mẹ là nguồn cổ vũ rất lớn để em tiếp tục nỗ lực hơn trên hành trình phía trước ở cấp THPT và viết tiếp ước mơ trở thành một cô giáo trong tương lai.

Nguyễn Ánh Quyên là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, nghị lực và tình yêu thương gia đình. Em đã chứng minh rằng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chỉ cần có khát vọng, niềm tin và sự cố gắng, ta vẫn có thể vươn lên và chạm tới những điều tốt đẹp.

"Chặng đường phía trước của em còn dài, nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện từ sớm, chúng tôi tin tưởng rằng, em Nguyễn Ánh Quyên sẽ còn tiến xa, mang theo niềm tự hào không chỉ của mẹ em, mà còn của cả thầy cô, bạn bè và mái trường THCS Chương Dương thân yêu" - nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-vuot-kho-do-vao-truong-top-dau-o-thu-do-uoc-mo-lam-co-giao-post739338.html