Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó
Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.
Tận tâm, sáng tạo trong từng bài giảng
Sinh năm 1984 tại thị trấn Thạch Hà (nay là xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Cẩm Tú sớm xác định cho mình con đường theo đuổi sự nghiệp giáo dục như một lẽ sống. Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2006, cô vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam - một dấu mốc thiêng liêng, khẳng định lý tưởng sống kiên định và khát vọng cống hiến của người giáo viên trẻ.
Bắt đầu công tác tại Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh từ những năm đầu sự nghiệp, cô Tú lựa chọn gắn bó với môi trường giáo dục đặc thù - nơi phần lớn học sinh là con em các dân tộc thiểu số, đến từ miền núi xa xôi, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế. Đối với cô, đây không chỉ là nơi dạy học, mà còn gieo yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ, thắp sáng nghị lực cho những mảnh đời nhiều thiệt thòi.
“Dạy Lịch sử ở trường dân tộc là thử thách, nhưng cũng là cơ hội lớn để mình được sáng tạo, thể hiện tâm huyết. Học sinh nơi đây chân thành, có khát khao học hỏi, nhưng nền tảng kiến thức còn yếu, điều kiện tiếp cận tri thức nhiều thiếu thốn. Vì vậy, người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách sống, cách tư duy và cách yêu thương”, cô Tú chia sẻ.
Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, giờ học Lịch sử của cô Nguyễn Thị Cẩm Tú trở thành những hành trình khám phá. Học sinh không chỉ học kiến thức, mà còn được khơi dậy lòng tự hào dân tộc, biết yêu giá trị truyền thống và hun đúc tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.
Cô khéo léo lồng ghép tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong bài giảng, thiết kế nội dung học thành các mô hình trực quan, diễn xướng lịch sử, thuyết trình nhóm, hoặc ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính tương tác. Chính sự sáng tạo ấy đã khiến các tiết học sống động, gần gũi, thấm đẫm cảm xúc.
Năm 2016, lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường, một học sinh lớp 12 do cô bồi dưỡng đã đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Thành tích ấy tiếp tục được tái lập vào năm học 2022 - 2023, khi một học sinh lớp 10 người dân tộc thiểu số, dưới sự dìu dắt của cô Tú giành giải Ba cấp tỉnh môn Lịch sử. Đây là học sinh dân tộc đầu tiên và duy nhất đến nay của trường đoạt giải học sinh giỏi tỉnh môn văn hóa.
Không dừng ở các kỳ thi học sinh giỏi, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử qua các năm do cô Tú phụ trách cũng rất ấn tượng. Nhiều học sinh đạt 9, 10 điểm, đỗ vào những trường đại học danh tiếng trong cả nước như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật TPHCM, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Biên phòng…

Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú đón nhận danh hiệu Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao tặng.
“Khi mới vào trường, em học yếu môn Lịch sử. Nhờ cô Tú kiên nhẫn giảng bài, động viên từng chút một, em dần thích môn học này. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, thương học trò như con. Nhờ cô, em nhận ra rằng Lịch sử không hề khô khan, mà là câu chuyện của chính quê hương, dân tộc mình”, em Hồ Tiến Kiệm (học sinh lớp 11, người dân tộc Chứt) chia sẻ.
Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú còn là một cán bộ công đoàn năng nổ, một giáo viên chủ nhiệm tâm huyết. Trong hai năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023, lớp do cô chủ nhiệm đều đạt hạng Nhất toàn trường. Cô cũng rất tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, pháp luật, văn hóa địa phương…
Năm 2017, cô giành giải Nhì cấp huyện cuộc thi tìm hiểu lịch sử Hương Khê; năm 2021 đoạt giải Khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó là hàng loạt giải cao khác trong các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tìm hiểu sự nghiệp Nguyễn Du…

Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú (áo dài thứ 2 bên phải) vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
Mỗi phần thưởng là một dấu ấn cống hiến
Làm giáo dục ở vùng khó không dễ dàng. Với cô Cẩm Tú, đó là lựa chọn từ tâm, từ tình yêu thương dành cho những học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa. Chính điều đó đã trở thành động lực để cô không ngừng phấn đấu, chấp nhận gian khổ để mang lại cơ hội thay đổi cuộc đời cho học trò. Không chỉ tâm huyết dạy học, cô Cẩm Tú còn là người kết nối yêu thương.
Trong nhiều năm, cô đứng ra kêu gọi hỗ trợ “Tết vì học sinh nghèo”, huy động được hàng chục triệu đồng để mua quà, sách vở, áo ấm tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều học sinh, cô không chỉ là “người dạy chữ”, mà còn là “người mẹ thứ hai”, luôn lắng nghe, đồng hành và chở che.
Với những đóng góp bền bỉ hơn một thập kỷ, cô Tú liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2019, cô được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, đề tài sáng kiến “Góp phần giáo dục học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc lồng ghép tài liệu về Hồ Chí Minh vào dạy một số bài Lịch sử lớp 12” của cô được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là sáng kiến cấp tỉnh.
Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú cũng từng được Huyện ủy Hương Khê (cũ) vinh danh “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” trong hai giai đoạn: 2015 - 2019 và 2020 - 2024, liên tục nhận giấy khen của Chi bộ trong suốt 10 năm công tác.
Trước thềm năm học mới, cô được Sở GD&ĐT trao tặng danh hiệu “Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025”. Đặc biệt, năm 2025, cô Tú vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm tự hào của bản thân cô, mà còn là vinh dự lớn lao của ngành Giáo dục Hà Tĩnh và niềm khích lệ đối với đội ngũ nhà giáo vùng miền núi nói chung.
Bên cạnh đó, cô còn được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh, cùng hàng chục giấy khen của các cấp, ngành… Mỗi phần thưởng là một minh chứng cho hành trình không mệt mỏi, là động lực để cô tiếp tục giữ lửa đam mê nghề giáo.
Dù đã gần 20 năm công tác, cô Tú vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong, sáng tạo, tận tâm với từng bài giảng, từng học trò. Với cô, nghề giáo không chỉ là một công việc, mà là sứ mệnh thiêng liêng, là hành trình gieo hy vọng và dựng xây tương lai cho bao thế hệ học sinh dân tộc thiểu số.
“Cô Cẩm Tú luôn tận tụy với nghề, gắn bó với học sinh vùng khó bằng tâm huyết và trách nhiệm. Không chỉ vững vàng chuyên môn, cô còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường. Những thành tích đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và cũng là niềm tự hào của tập thể sư phạm chúng tôi”. - Ông Đặng Bá Hải - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh