Khởi nghiệp từ tình yêu trẻ thơ
Với ước mơ trở thành cô giáo mầm non, cô Hoàng Thị Thanh Thương, ở xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), đã mạnh dạn bước ra khỏi 'vùng an toàn' để khởi nghiệp với Trường Mầm non Xu Bi. Giữa nhiều khó khăn, thách thức, cô vẫn kiên trì vượt qua để giữ trọn đam mê, xây dựng một ngôi trường tràn đầy yêu thương.
Xem video:
Trường mầm non Xu Bi nằm khiêm nhường trong một ngõ nhỏ tại tổ dân phố 3, xã Đăk Hà. Đằng sau những tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ là câu chuyện khởi nghiệp của cô giáo trẻ Hoàng Thị Thanh Thương (29 tuổi).
Từ thuở nhỏ, cô Thương đã ước mơ trở thành một giáo viên mầm non, nhưng con đường đến với nghề giáo của cô không hề dễ dàng. Rào cản đầu tiên lại chính là mẹ của Thương, một giáo viên mầm non lâu năm. Hiểu những vất vả, cực nhọc của nghề, mẹ của Thương không muốn con gái nối nghiệp mình.
Thế nhưng, tình yêu trẻ thơ trong Thương ngày càng lớn dần. Khi còn học THPT, lúc có thời gian rảnh, Thương lại theo mẹ đến lớp, trải nghiệm công việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ. Chính sự kiên trì và quyết tâm ấy đã khiến mẹ thay đổi, đồng ý để con thi vào ngành sư phạm mầm non. Năm 2014, Hoàng Thị Thanh Thương đỗ thủ khoa chuyên ngành giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum.

Cô Hoàng Thị Thanh Thương quyết định mở trường riêng khi mới 22 tuổi.
Những năm sinh viên, Thương nuôi khát vọng xây dựng một cơ sở giáo dục cho riêng mình. Ra trường năm 2017, cô về công tác tại Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Đăk Hà, để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Một năm sau, cô quyết định rẽ sang lối đi mới, thoát khỏi “vùng an toàn” để thực hiện ước mơ.
Đầu năm 2018, với sự đồng hành và ủng hộ của gia đình, cô Thương bắt tay vào việc mở trường mầm non. Giữa ước mơ và hiện thực luôn tồn tại nhiều thử thách, cô Thương không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi phải lo thủ tục giấy tờ, tuyển chọn giáo viên và đầu tư trang thiết bị đạt chuẩn. Tháng 8/2018, Trường Mầm non Xu Bi chính thức ra đời, chào đón 30 học sinh đầu tiên bước vào ngôi trường mới.
Mọi thứ tưởng chừng đã suôn sẻ, ổn định khi trường đã thu hút được 80 học sinh thì dịch Covid-19 bùng phát. Trường phải tạm đóng cửa, để có tiền trả lương nhằm giữ chân giáo viên và giữ vững ước mơ của mình, cô Thương phải nỗ lực xoay xở làm nhiều việc, kể cả làm bánh đi ship từng nhà.
Sau dịch bệnh, số lượng học sinh sụt giảm, nhưng nhờ sự tận tâm của đội ngũ giáo viên nhà trường, uy tín được gây dựng, Trường Mầm non Xu Bi dần khôi phục và nhận được sự tin tưởng của nhiều phụ huynh.

Trường Mầm non Xu Bi hiện có 3 lớp, với khoảng 70 trẻ theo học.
Hiện tại, trường duy trì 3 lớp với khoảng 70 học sinh, từ nhà trẻ đến lứa tuổi 4 - 5 tuổi, tạo việc làm cho 6 giáo viên và 2 cấp dưỡng. Các chương trình dạy của trường đều tuân theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Ngoài các giờ trên lớp, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức hoạt động trải nghiệm, tham quan trong những dịp lễ.
Cô Nguyễn Thị Vân, người đã gắn bó với trường suốt 5 năm, chia sẻ rằng tại đây cô không chỉ được làm công việc mình yêu thích là chăm sóc, nuôi dạy trẻ, mà còn được khuyến khích sự sáng tạo, nhận nhiều sự động viên, chia sẻ từ đồng nghiệp và cảm thấy gắn bó như trong một gia đình.
Không dừng lại ở giáo dục mầm non, từ năm 2021, cô Thương còn thành lập Câu lạc bộ nghệ thuật Xu Bi, mở các lớp zumba kid, dance kid, hiphop… vừa tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, vừa phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ là động lực để cô Hoàng Thị Thanh Thương phấn đấu mỗi ngày.
Ở tuổi 29, cô Hoàng Thị Thanh Thương không chỉ là một giáo viên tận tâm, nhiệt huyết, mà còn là bí thư chi đoàn năng động. Chi đoàn Trường Mầm non Xu Bi vì thế trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào Đoàn tại cơ sở.
Bí thư Đoàn xã Đăk Hà Phạm Thị Thanh Vân nhận xét, đây là một trong những chi đoàn đơn vị ngoài nhà nước hoạt động tích cực trong phong trào Đoàn, đặc biệt là hỗ trợ đắc lực cho hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương.
Vừa qua, cô Hoàng Thị Thanh Thương được nhận Giấy khen của UBND xã Đăk Hà vì thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, giai đoạn 2020 - 2025.
Khởi nghiệp từ lòng yêu trẻ, cô Thương đã chọn một con đường nhiều gian khó nhưng cũng thật giàu ý nghĩa. Với cô, mỗi nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ chính là động lực để tiếp tục cống hiến và nuôi dưỡng ước mơ gieo mầm tri thức cho đời.
Thực hiện: NGUYỄN BAN - VÂN TUYỀN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/khoi-nghiep-tu-tinh-yeu-tre-tho-59565.htm