'Truyện cổ tích' Eriksen

Sau khi viết nên 'truyện cổ tích' với chức vô địch Euro 1992, đội tuyển Đan Mạch được thế giới bóng đá gọi với biệt danh 'Những chú lính chì', lấy cảm hứng từ tác phẩm 'Chú lính chì dũng cảm' của nhà văn nổi tiếng Andersen. Bây giờ nói đến đội tuyển Đan Mạch, người ta sẽ nhắc đến một 'truyện cổ tích' khác mang tên Eriksen.

Cách đây đúng 1.100 ngày, tiền vệ Eriksen ngã gục trên sân Parken ở Copenhagen khi thi đấu trận Đan Mạch gặp Phần Lan tại Euro 2020. Theo các bác sĩ, tim anh có thể đã ngừng đập khoảng 5 phút trên sân, trước khi được sơ cứu và đưa đến bệnh viện. Người ta thực sự lo ngại cầu thủ của Inter Milan khi đó sẽ không thể sống sót rời sân chứ đừng nói đến việc trở lại thi đấu. Như một phép màu, Eriksen trở lại bóng đá đỉnh cao vào năm 2022 khi được trang bị máy khử rung tim và hiện ở tuổi 32, anh vẫn là một phần quan trọng của đội tuyển Đan Mạch.

Tiền vệ Eriksen mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận Đan Mạch hòa Slovenia 1-1. Ảnh: AP

Tiền vệ Eriksen mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận Đan Mạch hòa Slovenia 1-1. Ảnh: AP

Đối đầu với Slovenia tại trận ra quân Euro 2024, Eriksen cho thấy mình là niềm cảm hứng chơi bóng cho các đồng đội trẻ. Từ một pha ném biên bên cánh phải, Jonas Wind đánh gót kiến tạo để Eriksen xâm nhập vòng cấm, xử lý bóng tinh tế trước khi dứt điểm nhẹ nhàng hạ thủ môn Jan Oblak. Bàn thắng trên giúp Eriksen trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ ba ghi bàn cho Đan Mạch tại một giải đấu lớn và cầu thủ lớn tuổi nhất của bóng đá nước này làm được điều đó tại Euro.

Tờ The New York Times (Mỹ) ví bàn thắng của Eriksen vào lưới Slovenia như một khoảnh khắc tuyệt đẹp của bộ phim Hollywood. Bàn thắng chưa đủ đem về 3 điểm cho Đan Mạch, nhưng xứng đáng là khoảnh khắc cảm động bậc nhất tại Euro 2024. Theo The New York Times, việc Eriksen hồi phục thể chất đã là một phép màu và việc anh trở lại thi đấu đỉnh cao còn hơn cả một điều kỳ diệu. “Eriksen đã chơi ở World Cup 2022 nhưng không ghi bàn. Hôm nay, anh xuất hiện và đã viết một câu chuyện cổ tích ở Stuttgart", The New York Times bình.

The Guardian (Anh) gọi bàn thắng của Eriksen là "truyện cổ tích Đan Mạch". Trong khi đó, tờ Bild (Đức) gọi đây là câu chuyện đẹp nhất Euro 2024, với bàn thắng "chạm tới trái tim mọi người". Còn tờ Marca (Tây Ban Nha) nhận xét kịch bản này thậm chí ngoài tầm với của Disney-tập đoàn giải trí và truyền thông lớn nhất thế giới.

Pha lập công của Eriksen không đơn thuần là một bàn thắng, mà nó còn chứa đựng sự khát khao chơi bóng mãnh liệt của một cầu thủ từng bị chẩn đoán là không thể tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số. "Truyện cổ tích" của Eriksen chưa dừng lại, khi Đan Mạch vẫn còn hai trận đấu vòng bảng gặp Anh và Serbia. Mặc dù chưa thể giành 3 điểm trong ngày ra quân, nhưng cảm hứng mà Eriksen mang lại sẽ tạo thêm cú hích cho Đan Mạch. Nên nhớ, sau khi Eriksen gặp nạn ở trận ra quân Euro 2020, đội tuyển Đan Mạch đã thi đấu đoàn kết để vào tới bán kết.

TAM NINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/truyen-co-tich-eriksen-781513