Truyện cười: Nếu vợ ngoại tình thì mình phải làm sao

Nó suy nghĩ một lúc và nói: 'Tao sẽ giả vờ như không biết gì cả'.

Một lần, khi tôi ngà ngà sau thì hỏi thằng bạn ngồi bên cạnh: "Nếu vợ mày ngoại tình, mày phát hiện ra thì sẽ làm gì". Nó suy nghĩ một lúc và nói: "Tao sẽ giả vờ như không biết gì cả". Tôi lại hỏi tiếp: "Thế giả sử một ngày vợ mày phát hiện mày ngoại tình thì sao?". Nó đáp gọn lỏn: "Tao nhất định không để vợ biết. Bả dữ lắm, khéo đánh chết tao".

***

Tôi bị bệnh, phải nhập viện truyền nước. Bạn gái muốn ở lại chăm sóc nhưng tôi nói cô ấy nên quay lại công ty làm việc, nếu không sẽ bị sếp chèn ép. Sau khi suy nghĩ, cô ấy bắt tôi cắn mạnh vào tay mình. Nhìn dấu răng để hằn trên da, cô ấy hài lòng lắm, nhặt gói sốt cà chua còn sót lại từ chiếc bánh hamburger vừa ăn xong, bôi vào chỗ bị cắn, chụp ảnh rồi gửi cho sếp: "Sếp ơi, tôi vừa bị chó cắn nên phải đi tiêm phòng. Tôi xin nghỉ 3 ngày".

***

Khi tôi học tiểu học, em trai nói rằng: "Anh ơi, em muốn vào Đại học Thanh Hoa". Tôi nói: "Em vẫn còn nhỏ lắm". Khi tôi lên cấp 2, em trai nói: "Em muốn đến Học viện Công nghệ Bắc Kinh". Tôi nói: "Em ơi, em vẫn còn nhỏ". Vào năm tôi học cấp 3, em trai suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em muốn vào đại học". Tôi mừng rỡ đáp: "Cuối cùng thì em cũng đã trưởng thành".

***

Trong võ học, tốc độ là thứ duy nhất không thể phá vỡ, một cao thủ thực sự phán đoán ý định của đối thủ tại thời điểm đối thủ sắp ra tay, sau đó tấn công dứt điểm nhanh gọn. Tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản nhất là: "Mẹ, con muốn...". Mẹ: "Không có tiền..."

***

Trong giờ học vật lý, một nam sinh nằm ngủ gục trên bàn. Cô giáo đánh thức cậu dậy và hỏi: "Tại sao em lại ngủ trong lớp?". Học sinh nói: "Em uống nhầm thuốc cảm, viên trắng và đen nên buồn ngủ cả ngày lẫn đêm!". Cô giáo bất đắc dĩ nói: "Thôi em ngủ tiếp đi. Em thông minh vậy có lên lớp cũng thừa thãi".

Phan Hằng - ST

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truyen-cuoi-neu-vo-ngoai-tinh-thi-minh-phai-lam-sao-a619690.html