Từ cô gái Mường bị chê 'phá nát xẩm' đến ca sĩ được giới trẻ yêu thích

Ca sĩ người Mường - Hà Myo từng nhận không ít lời chê, thậm chí một số người cho rằng cô 'phá nát' xẩm truyền thống khi kết hợp với nhạc điện tử.

Hà Myo (Nguyễn Thị Ngọc Hà), ca sĩ trẻ mang trong mình dòng máu người Mường đã từng bước khẳng định tài năng trong làng nhạc Việt. Với giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn cuốn hút cùng với đam mê mãnh liệt, Hà Myo là biểu tượng của nghị lực và sự vượt khó.

Ca sĩ Hà Myo.

Ca sĩ Hà Myo.

Hà Myo sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình - nơi có nền văn hóa phong phú và đa dạng của dân tộc Mường và cũng là quê của diễn viên người Mường Hà Việt Dũng. Từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc với âm nhạc truyền thống của dân tộc mình. Cô luôn ước mơ trở thành ca sĩ dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật.

Hà Myo luôn tham gia đội văn nghệ của lớp, của trường. Mẹ muốn cô trở thành giáo viên nên khi tốt nghiệp phổ thông, Hà Myo đã nộp hồ sơ vào Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Đại học Sư phạm Hà Nội rồi xin thi thêm Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tuy nhiên cô chỉ thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mà tự ý bỏ 2 trường còn lại.

Ngoài xẩm, Hà Myo còn hát xoan, chầu văn, dân ca Nam Bộ.

Ngoài xẩm, Hà Myo còn hát xoan, chầu văn, dân ca Nam Bộ.

Con đường đến với âm nhạc của Hà Myo không dễ dàng nhưng cô chưa từng chùn bước. Tự học qua các video trên mạng, cô tin chỉ cần nỗ lực và kiên trì, ước mơ sẽ không còn xa vời.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Myo về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Gần 10 năm gắn bó với nhạc trẻ, một ngày cô bén duyên cùng xẩm…

Năm 2019, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho các nghệ sĩ trẻ tiếp cận với âm nhạc truyền thống, Hà Myo bị cuốn hút bởi ca trù, quan họ, chèo, xẩm.

Hà Myo cho biết tiếp tục học các lớp hát chèo, hát văn, một số nhạc cụ như đàn nhị, nguyệt để nâng cao kỹ năng.

Hà Myo cho biết tiếp tục học các lớp hát chèo, hát văn, một số nhạc cụ như đàn nhị, nguyệt để nâng cao kỹ năng.

Một năm sau, cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2020 tổ chức, Hà Myo đăng ký tham gia và đã thể hiện bài Tứ phủ, tác phẩm nhạc trẻ mang âm hưởng dân gian đương đại. Không ngờ khi được vào vòng chung kết, BTC lại xếp cô sang dòng nhạc dân gian.

Quá bất ngờ, tự nhiên Hà Myo nghĩ tới xẩm. Khi bắt đầu hát những câu xẩm đầu tiên cũng là lúc cô nhận ra chất dân gian trong mình. Cùng lúc đó, vô tình cô nghe thấy những giai điệu sôi động của nhạc điện tử (EDM) nên nảy ra ý tưởng kết hợp thử nghiệm đầy phá cách giữa xẩm dân gian, rap và EDM.

Cuối cùng, giọng hát đầy cảm xúc và phong cách biểu diễn tự tin đã giúp Hà Myo đoạt giải Nhì cuộc thi và giải Bài hát hay nhất về Hà Nội khi thể hiện Xẩm Hà Nội - tác phẩm được nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long gấp rút biên soạn lại lời từ bài Xẩm chợ Đồng Xuân.

Hà Myo đã đến với Xẩm như thế! Tuy nhiên, hai năm đầu theo đuổi xẩm, cô không có show. "Nhiều người vẫn nghĩ âm nhạc này buồn, bi ai, không thích hợp hát đầu năm hoặc các chương trình vui tươi", cô nói. Ca sĩ cũng nhận không ít lời chê, thậm chí một số người cho rằng cô "phá nát" xẩm truyền thống.

Vì kiên định, Hà Myo dần được khán giả ghi nhận, có nhiều lời mời biểu diễn và hợp tác từ các nhạc sĩ nổi tiếng. Những ca khúc của cô thường mang chủ đề về tình yêu quê hương, gia đình và những giá trị truyền thống của dân tộc.

Hà Myo bộc bạch, cháy hết mình với xẩm không hề đơn giản khi cần nguồn kinh phí đầu tư về mọi mặt. Tuy vậy, cô vẫn xác định hướng đi dài hơi phía trước cần sự đóng góp nghiêm túc về thời gian, công sức. Cô may mắn khi nhận được sự đồng hành, cổ vũ hết mình từ chồng - nhà sản xuất âm nhạc Ngô Thế Phương. Vì thế, mỗi khi một ý tưởng về xẩm lóe lên, lập tức cô nhận được sự chia sẻ và thử nghiệm ngay.

Ngoài xẩm, Hà Myo còn hát xoan, chầu văn, dân ca Nam Bộ. Cô đưa nhiều chất liệu dân gian vào các MV như: Trò chơi í a trời cho, Đập nàng Khọt, Ký sự Trường Sa. Nhiều lần, ca sĩ tìm gặp Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch để tìm hiểu về hát xoan nhằm có nền tảng tốt để làm mới bằng nhạc điện tử.

Năm nay, Hà Myo cho biết tiếp tục học các lớp hát chèo, hát văn, một số nhạc cụ như đàn nhị, nguyệt để nâng cao kỹ năng. Cô chỉ mong mình nổi tiếng để có thể quảng bá nhiều hơn nét đẹp văn hóa truyền thống tới giới trẻ.

Cô gái dân tộc Mường đã chứng minh rằng với sự đam mê, kiên trì và lòng quyết tâm, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực: “Đam mê là sức mạnh giúp tôi vượt qua mọi khó khăn”.

Hà Myo thể hiện "Đập nàng Khọt" - dân ca Mường kết hợp với rap và EDM:

Ca sĩ Hà Myo từng nhận giải thưởng: Thanh niên sống đẹp 2022, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022, Quán quân Sàn chiến giọng hát 2022, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2021, 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch năm 2021, Giải Bài hát hay nhất về Hà Nội trong cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020, Giải Nhì Tiếng hát Việt - Trung 2019, Giải Nhì cuộc thi K-Pop Contest 2019 (tiếng Hàn Quốc)...

Ảnh: FBNV

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-co-gai-muong-bi-che-pha-nat-xam-den-ca-si-duoc-gioi-tre-yeu-men-2381557.html