Từ cuộc sống chật vật nuôi con, mẹ đơn thân không ngờ có ngày nhận được cơ hội đổi đời từ người đàn ông này

Một người mẹ đơn thân tại Anh không giấu được xúc động khi được một triệu phú trao hơn 20.000 bảng Anh và mời làm việc, sau khi cô gây ấn tượng trong chương trình hoán đổi cuộc sống.

Steph, một bà mẹ đơn thân sống tại Widnes, Anh, đang phải chật vật nuôi hai con gái là Amelia, 12 tuổi và Darcie, 7 tuổi. Sau khi chi trả các khoản sinh hoạt thiết yếu, số tiền còn lại của cô chỉ khoảng 97 bảng mỗi tuần, tương đương khoảng 3,4 triệu đồng.

Ba mẹ con hiện sống trong một căn nhà thuê ba phòng ngủ đã xuống cấp, với sàn nhà hư hỏng và phòng ngủ bị ẩm mốc. Cuộc sống khó khăn khiến Steph phải tính toán chi tiêu từng khoản nhỏ.

Mới đây, Steph tham gia chương trình truyền hình Rich House, Poor House, nơi các nhân vật hoán đổi cuộc sống với nhau trong vòng một tuần. Người đồng hành cùng cô trong chương trình là Joe Sealey, một doanh nhân triệu phú.

Joe Sealey hiện sở hữu cổ phần tại khoảng 22 doanh nghiệp và đạt doanh thu hàng triệu bảng mỗi năm. Anh sống trong một biệt thự sáu phòng ngủ tại Wilmslow, cách nhà Steph khoảng 50 km, với đầy đủ tiện nghi như rạp chiếu phim và hồ bơi riêng, theo MSN đưa tin ngày 27/4.

Steph và 2 con gái. Ảnh: MSN

Steph và 2 con gái. Ảnh: MSN

Trong thời gian tham gia chương trình, Steph được trao 2.000 bảng Anh, tương đương khoảng 71,4 triệu đồng, để chi tiêu trong bảy ngày. Cô đã sử dụng khoản tiền này để mua sắm cho các con và chăm lo cho gia đình.

Không chỉ trải nghiệm cuộc sống mới, Steph còn có cơ hội thử sức trong môi trường kinh doanh của Joe Sealey. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, cô tham gia một buổi gặp gỡ đối tác và trực tiếp thuyết trình sản phẩm bánh donut của thương hiệu Mr Whippy, một trong những đối tác của Joe.

Phần thể hiện của Steph đã gây ấn tượng với đối tác. Theo chia sẻ từ Joe Sealey, phía đối tác đánh giá cao cách cô trình bày và hiểu biết về sản phẩm, đồng thời có ý định đặt mua.

Joe Sealey cho biết khi đơn hàng hoàn tất, Steph sẽ được chia 20.000 bảng Anh, tương đương khoảng 712 triệu đồng. “Cô ấy đã chốt được hợp đồng, cô xứng đáng nhận khoản tiền này”, anh nói.

Anh cũng bày tỏ mong muốn khoản tiền sẽ giúp Steph thanh toán nợ và có một khoản tiết kiệm. Không dừng lại ở đó, Joe còn đề nghị cô tham gia đội ngũ kinh doanh của mình với mức lương khởi điểm 60.000 bảng mỗi năm, tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng.

Khi nghe đề nghị này, Steph không giấu được sự xúc động và bật khóc. Cô cho biết cảm thấy choáng váng trước cơ hội bất ngờ, đồng thời ôm Joe Sealey để bày tỏ sự biết ơn.

Sau khi trở về nhà, Steph tiếp tục bất ngờ khi nhận ra Joe Sealey đã mua giường và nệm mới cho gia đình cô. Đây là một sự hỗ trợ thiết thực trong hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn của ba mẹ con.

Ngoài ra, Joe còn bí mật sắp xếp cho Steph và các con một chuyến nghỉ dưỡng tại Lake District, cùng một kỳ nghỉ tại khu vực Địa Trung Hải.

Joe Sealey (trái). Ảnh: MSN

Joe Sealey (trái). Ảnh: MSN

Phía sau thành công của Joe Sealey là một hành trình nhiều biến cố. Anh là con trai của cầu thủ Les Sealey, từng thi đấu cho Manchester United. Bản thân Joe cũng theo đuổi sự nghiệp bóng đá nhưng phải từ bỏ ở tuổi 18 vì chấn thương.

Cùng thời điểm đó, cha anh qua đời. Sau này, anh tiếp tục đối mặt với mất mát khi mẹ mắc bệnh ung thư.

“Cuộc sống không hoàn hảo, kể cả với tôi. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là cha chưa thể gặp gia đình nhỏ của tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thêm một ngày bên ông”, Joe Sealey chia sẻ.

Câu chuyện của Steph và Joe Sealey đã thu hút sự chú ý khi cho thấy sự thay đổi lớn có thể đến từ một cơ hội bất ngờ, đồng thời phản ánh những khác biệt trong cuộc sống giữa các tầng lớp xã hội.

Phương Anh (Theo MSN)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tu-cuoc-song-chat-vat-nuoi-con-me-don-than-khong-ngo-co-ngay-nhan-duoc-co-hoi-doi-doi-tu-nguoi-dan-ong-nay-39127.html