Tự do đi kèm với trách nhiệm
Bạn có thể có tự do. Nhưng cái giá phải trả là chịu hoàn toàn trách nhiệm với tự do đó.
Tôi cảm nhận tự do mênh mông đến mức thấy buồn khi nhìn bạn. Bạn cũng có cùng cơ hội, có cùng tiềm năng để nở rộ thành một cá thể tự do, nhưng bạn vẫn cứ làm nô lệ. Và bạn xoay xở với việc đó bằng cách không bao giờ chịu trách nhiệm.
Bạn nghĩ rằng không chịu trách nhiệm là bạn sẽ được tự do ư? Khi không cảm thấy có trách nhiệm về hành động, suy nghĩ, sự tồn tại của mình, thì bạn nghĩ mình đã thoát khỏi mọi hậu quả của nó sao? Không, tuyệt đối không. Nó biến bạn thành nô lệ, nó biến bạn thành thứ gì đó thấp hơn con người. Nó lấy hết mọi vinh quang của bạn. Bạn không thể đứng thẳng, bạn sẽ phải khom lưng. Trí thông minh của bạn không thể phát triển bởi vì bạn không chấp nhận thử thách. Bạn đang chờ đợi số phận, định mệnh, Thượng đế. Bạn đang nghĩ: “Khi đến lúc - đúng thời điểm, theo ý Thượng đế - mình cũng sẽ được hạnh phúc”.
Không có Thượng đế nào quyết định hạnh phúc của bạn. Bạn đơn độc trong cuộc tồn tại. Bạn đến một mình, bạn chết đi một mình. Trong khoảng thời gian từ lúc chào đời cho đến lúc chết đi, tất nhiên là bạn có thể tự lừa dối bản thân rằng có ai đó bên cạnh bạn - vợ chồng của bạn, cha mẹ của bạn, bằng hữu của bạn - nhưng đây chỉ là trí tưởng tượng. Bạn đến một mình, bạn ra đi một mình; bạn luôn đơn độc từ lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt.
Nhưng ý tôi không phải là bạn không thể yêu thương một người nào khác. Trên thực tế, khi hai người độc lập, tự do, tự gánh vác trách nhiệm, gặp nhau, thì sẽ có vẻ đẹp vô ngần trong đó. Không ai là gánh nặng của người kia. Không ai đổ trách nhiệm gì lên người kia. Bạn đã từ bỏ chính ý nghĩ đổ trách nhiệm lên người khác. Các bạn có thể ở cùng nhau nhưng trạng thái cô đơn của bạn vẫn vẹn nguyên, thuần khiết, trong suốt, trinh nguyên. Các bạn không bao giờ xâm phạm lãnh thổ của nhau. Các bạn có thể tận hưởng sự hiện diện của nhau bởi vì các bạn tách rời.

Hãy chịu hoàn toàn trách nhiệm về chính mình - đó là thông điệp tôi muốn nói với bạn.
Bạn càng tách rời - càng hiểu rõ rằng bạn đơn độc, người kia cũng đơn độc - thì càng có nhiều khả năng xảy ra một cuộc gặp gỡ tuyệt vời giữa hai trạng thái đơn độc, hai tâm hồn thuần khiết, hai cá nhân.
Hãy quên những từ như định mệnh, số phận, Thượng đế đi. Và đừng để bản thân bị lừa dối bởi những nhà chiêm tinh, nhà ngoại cảm, người dự báo tương lai. Sẽ không có tương lai nếu bạn không tạo ra nó! Bất cứ điều gì xảy ra vào ngày mai cũng đều do bạn tạo ra. Và việc đó phải được thực hiện hôm nay, bây giờ – bởi vì ngày mai sẽ được sinh ra từ hôm nay, từ tử cung của hôm nay.
Hãy chịu hoàn toàn trách nhiệm về chính mình - đó là thông điệp tôi muốn nói với bạn. Đó là lý do tại sao tôi liên tục cố gắng hủy diệt Thượng đế trong tâm trí của bạn. Tôi không hề có ý chống lại ông ấy. Sao tôi phải chống lại ông ấy? Ông ấy không tồn tại! Bạn nghĩ rằng tôi muốn lãng phí thời gian để chống lại một thứ không tồn tại ư? Không, tôi đang chiến đấu với những sự nhào nặn của bạn - đó mới là thứ tồn tại. Thượng đế không tồn tại, nhưng ý nghĩ về Thượng đế tồn tại trong bạn và tôi đang chiến đấu với ý nghĩ đó, tôi đang bảo bạn từ bỏ nó, hãy dọn sạch và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời mình.
Đây là kinh nghiệm của tôi: Vào cái ngày biết chịu hoàn toàn trách nhiệm về chính mình, tôi đã thấy cánh cửa tự do mở ra trước mắt. Tự do và trách nhiệm song hành cùng nhau.
Ai cũng muốn tự do. Không ai muốn trách nhiệm. Bạn sẽ không bao giờ có được tự do, bạn sẽ vẫn là nô lệ. Hãy nhớ, việc tiếp tục làm nô lệ cũng là trách nhiệm của bạn. Bạn đã chọn làm nô lệ, không ai áp đặt cho bạn điều đó.
Nguồn Znews: https://znews.vn/tu-do-di-kem-voi-trach-nhiem-post1550513.html