'Uống nước nhớ nguồn' - Sợi chỉ đỏ kết nối các thế hệ người Việt tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga kết hợp với Hội đồng hương Phú Thọ và Niệm Phật Đường tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) đã long trọng tổ chức Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, phó chủ tịch Liên hiệp và trưởng đạo tràng tại Niệm Phật Đường, thực hiện nghi lễ dâng hương.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, phó chủ tịch Liên hiệp và trưởng đạo tràng tại Niệm Phật Đường, thực hiện nghi lễ dâng hương.

Đông đảo bà con kiều bào từ Moskva và một số thành phố lân cận, các hội đoàn, đoàn đại biểu Đại sứ quán đã tham gia nghi lễ thành kính tri ân công đức các vị tổ tông của người Việt. Buổi lễ thực hiện đầy đủ các lễ chính như dâng hương, dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày, gắn liền với truyền thuyết về Lang Liêu – người con hiếu thảo được Vua Hùng truyền ngôi, nhờ sáng tạo ra hai loại bánh tượng trưng cho trời và đất, lễ rước lễ vật tái hiện lại nghi lễ rước kiệu. Nếu như tại Việt Nam lễ rước kiệu có sự tham gia của nhiều địa phương có đền thờ Vua Hùng thì lễ rước lễ vật tại Niệm Phật Đường có sự tham gia của đại diện thanh niên, sinh viên của nhiều trường tại Moskva.

Thay mặt cộng đồng, trước bàn thờ Quốc Tổ, ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp và trưởng đạo tràng tại Niệm Phật Đường, nhấn mạnh, dù ở quê nhà Việt Nam hay ở mọi phương trời trên thế giới, lòng yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” vẫn luôn là sợi chỉ đỏ kết nối những người con Việt Nam. Vào đúng ngày 10/3 âm lịch, giữa lòng nước Nga xa xôi nhưng đầy gắn bó, mọi người con Vua Hùng lại cùng nhau thành kính hướng về quê cha, nhắc lại cội nguồn “anh em đồng bào”, duy trì một truyền thống thiêng liêng mà tổ tiên đã để lại.

Lễ Giỗ Quốc Tổ không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để truyền trao. Truyền trao không chỉ truyền thống, mà còn truyền trao tình đoàn kết. Sự chung tay đồng thuận của mọi thành viên cộng đồng, sự lan tỏa đến thế hệ trẻ sẽ càng quy tụ được cộng đồng, nhân thêm sức mạnh của tình đoàn kết, như 4.000 năm lịch sử ông cha ta dựng nước và giữ nước. Tôn trọng và phát huy truyền thống, lan tỏa bản sắc, hàng triệu người Việt tại nước ngoài nói chung và tại LB Nga nói riêng ngày càng khẳng định vị trí bộ phận không thể tách rời, gắn bó trong Khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau hướng về quê hương đất nước.

Các sản vật truyền thống không thể thiếu của lễ Giỗ Tổ được bà con tự tay chuẩn bị và kính cẩn dâng lên anh linh tiên tổ, những vị đã khởi đầu cuốn sử vẻ vang của tộc Việt, tạo lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia và dân tộc Việt Nam, cùng các bậc anh hùng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam.

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với truyền thống đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, người Việt năm châu tự hào là con cháu Lạc Hồng, tự lực, tự chủ, tự cường, tự tôn dân tộc sâu sắc, hiểu và thực hiện trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng cộng đồng, quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Tâm Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/uong-nuoc-nho-nguon-soi-chi-do-ket-noi-cac-the-he-nguoi-viet-tai-nga-20250407221304963.htm