Tự hào giai điệu người làm báo
Từ những cung đường tác nghiệp đầy nắng gió, hình ảnh người làm báo Thái Nguyên đã đi vào âm nhạc với những ca từ đẹp. Bằng trái tim yêu nghề và góc nhìn nghệ sĩ, các nhạc sĩ, nhà báo đã viết nên những ca khúc sâu lắng, tự hào, tôn vinh người cầm bút nơi 'thủ đô kháng chiến'. Mỗi giai điệu cất lên là ký ức, là tri ân, là sức lan tỏa bền bỉ của nghề.

Ca khúc "Tự hào báo chí Việt Nam" do tập thể phóng viên, nhà báo Báo Thái Nguyên và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh biểu diễn trong một sự kiện của Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tháng 4-2025.
Với cán bộ, phóng viên Báo Thái Nguyên, ca khúc “Yêu biết mấy Báo Thái Nguyên” từ lâu đã được anh chị em làm báo hát say sưa. Từng lời ca như vang lên từ chính trái tim trong sáng, đầy nhiệt huyết của những người cầm bút. Giai điệu vui tươi, rộn ràng, lời ca hào hứng, đầy xúc cảm đã đi vào tâm trí của bao thế hệ làm báo.
"Anh ơi quê mình tiến vào thiên niên kỷ mới/ Em ơi quê mình căng tràn nhựa sống sinh sôi…/ Giữa dòng đời xuôi ngược, giữa công trường tập nập vẫn có anh, ơi anh nhà báo/ Băng đèo vượt suối ngàn, giữa trưa hè nắng lửa, vẫn có em cô gái phóng viên/..." Những câu hát giản dị mà ngọt ngào, như lời tự tình của đôi trai gái yêu quê hương, cũng là tiếng lòng trước sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước.
Nhạc sĩ Lê Tú Anh, người sáng tác ca khúc này, bảo rằng ông có một “duyên nợ” đặc biệt với những người làm báo. Khi còn công tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong tỉnh, ông nhiều lần cùng phóng viên ngược ngàn biểu diễn ở vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Họ ăn cơm nắm, uống nước suối, mang vác thiết bị, vượt rừng lội suối… để đưa nghệ thuật và thông tin đến với đồng bào. Chính từ những cuộc chuyện trò bên lề hành trình gian khó ấy, ông hiểu hơn công việc và lý tưởng của người làm báo, những con người lăn xả vì dòng thông tin tươi mới, vì sứ mệnh kết nối “ý Đảng - lòng dân”.
Ca khúc “Yêu biết mấy Báo Thái Nguyên” ra đời sau một hội nghị do Báo Thái Nguyên tổ chức, mời các nhạc sĩ trong tỉnh đến dự và đặt vấn đề sáng tác một bài hát viết riêng cho những người làm báo Đảng địa phương. Hai ngày sau hội nghị ấy, ca khúc chính thức ra đời, như một món quà tinh thần sâu sắc, nói hộ tấm lòng nhân dân các dân tộc Thái Nguyên đối với nghề báo.
Trong suốt sự nghiệp sáng tác đồ sộ của mình, nhạc sĩ Lê Tú Anh đã để lại dấu ấn với gần 100 ca khúc, hàng chục bản hòa tấu, nhạc múa, nhạc kịch, cùng hàng nghìn bản phối khí cho các chương trình lớn nhỏ. Phần lớn các tác phẩm của ông đều viết về đất và người Thái Nguyên, mảnh đất nghĩa tình, giàu truyền thống cách mạng. Nhưng “Yêu biết mấy Báo Thái Nguyên” là ca khúc duy nhất ông dành trọn cho người làm báo như một lời tri ân chan chứa, như một khúc hát tự hào về những người viết báo dấn thân, dũng cảm, không ngại gian khó để mang sự thật đến với bạn đọc.
Điều đặc biệt là bên cạnh các nhạc sĩ chuyên nghiệp, trong làng báo Thái Nguyên còn có những ca khúc do chính các nhà báo sáng tác, những “tay ngang" làm nhạc bằng cả tình yêu nghề và cảm xúc thật. Một trong số đó là nhà báo Phan Hữu Minh, người đã gắn bó hơn 40 năm với nghề báo, từng giữ nhiều trọng trách như: Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Phan Hữu Minh chia sẻ những giai điệu về người làm báo.
Với niềm say mê âm nhạc và tình yêu sâu sắc dành cho nghề báo, ông đã viết những ca khúc mang đậm dấu ấn nghề nghiệp, chân thực, gần gũi và đầy xúc cảm. Những giai điệu ấy không chỉ chạm đến đồng nghiệp trong giới báo chí, mà còn lan tỏa đến đông đảo công chúng yêu nhạc, như một cách kể chuyện đời, chuyện nghề bằng âm nhạc, tiêu biểu là ca khúc “Tự hào báo chí Việt Nam”...
Nhà báo Phan Hữu Minh: Thái Nguyên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ lâu, đã được xem là cái nôi của báo chí Việt Nam, nơi từng là "địa chỉ đỏ" của nhiều cơ quan báo chí Trung ương như: Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Văn nghệ, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng… Nhưng thông điệp quý giá ấy lâu nay chỉ được truyền tải qua báo chí, truyền thông. Giá như có một cách nào đó để lan tỏa sâu rộng hơn, chạm đến trái tim nhiều người hơn…
Và ông nghĩ đến âm nhạc, thứ ngôn ngữ vượt mọi khoảng cách, chạm vào cảm xúc con người một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp, ông vẫn tự viết lời bài hát, rồi nhờ Hoàng Toản ký xướng âm. Chỉ sau một thời gian ngắn, ca khúc ra đời và nhanh chóng được đồng nghiệp, bạn bè báo giới khắp mọi miền yêu mến, đồng cảm.
Ca khúc “Tự hào báo chí Việt Nam” mang giai điệu trang trọng, hào sảng, tái hiện hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng gắn liền với vùng đất Việt Bắc - nơi khởi nguồn của cách mạng và báo chí cách mạng nước nhà. Những câu hát như: “Chúng ta sinh ra giữa đại ngàn xanh rừng Việt Bắc/ Nơi Bác Hồ năm xưa dẫn đoàn quân đi đánh giặc” đã khơi gợi không khí thiêng liêng của cội nguồn cách mạng, đặt nghề báo trong dòng chảy lớn của lịch sử dân tộc.
Ca khúc nhấn mạnh vai trò người làm báo không chỉ là người đưa tin mà còn là chiến sĩ tiên phong, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù không cầu kỳ về hình thức, bài hát vẫn đầy cảm xúc, dễ lan tỏa, như một lời tri ân, động viên những người đang ngày đêm cống hiến cho nghề báo. Tác phẩm này có thể trở thành một phần bản sắc riêng của báo chí Thái Nguyên và là tư liệu quý trong việc giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp cho các thế hệ làm báo hôm nay và mai sau.
Bên cạnh đó, ông còn cùng nhà báo Nguyễn Cửu khơi dậy âm vang dân tộc qua tác phẩm “Điệu chèo hát giữa chiến khu”. Điệu chèo ấy như một nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, kết hợp giữa nghệ thuật dân gian với tinh thần cách mạng và cuộc sống hiện đại. Trong tiếng chèo mộc mạc, thấm đẫm hồn quê, hình ảnh người làm báo phát thanh, truyền hình hiện lên rõ nét: giản dị mà sâu sắc, bền bỉ và quả cảm. Họ đã tạo ra những chương trình ý nghĩa, mang thông tin, hơi thở cuộc sống đến khắp muôn nơi…
Giữa bộn bề thông tin số và guồng quay thời đại, những ca khúc về nghề báo như một khoảng lặng quý giá để nhắc nhớ: nghề báo không chỉ là công việc, mà còn là lý tưởng, là sứ mệnh, là niềm tự hào của những trái tim biết rung động trước cuộc sống và dũng cảm nói lên sự thật.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/tu-hao-giai-dieu-nguoi-lam-bao-4c6052a/