Sen nắng hè

Bước trên đường, nhìn những bông sen nở, tôi nhớ tình yêu. Hoa sen bán ở trên phố - một hình ảnh giản đơn nhưng mang lại trong tôi nhiều nỗi mong nhớ đến sâu sắc. Trên đường về nhà, tôi gặp xôi bó lá sen, mua nắm xôi về, pha tách trà hương sen nhâm nhi, tôi thấy đầu mình thật thoải mái, thanh thản.

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

(Ca dao)

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Sớm nay dậy, tôi bước chân đi bộ tập thể dục trên con phố thân quen. Một chút sau, tôi thấy có hai bà đang đạp xe chở đầy hoa sen để đi chợ bán. Trên đường đi, hai bà vui vẻ cùng nhau kể về hoa sen được lấy. Nghe thấy hai bà nói chuyện vui và tôi thấy chiếc xe đạp chở hoa sen kia đang đi qua mình. Sự cảm nhận của tôi lại trở về... Hè về và sen đã về, đưa vào người những hình ảnh đẹp giản dị mà thanh nhã.

Đúng như năm tháng, hè về cũng là thời điểm của hoa sen đua mình đẩy bông. Trên phố, hình ảnh người ngồi bán hoa sen cũng là một hình ảnh quen thuộc của rất nhiều năm tháng. Điều ấy cũng đánh thức trong tâm trí mỗi người: sen có, hè về rồi. Tôi nhìn những bông hoa sen kia trong nắng hè. Những bông hoa ấy thật tinh khiết với màu sắc đa dạng, từ trắng, hồng đến đỏ, đang được bày bán trên những gian hàng. Có bông thì nghìn cánh nhưng chỉ đẹp mà không hương, có bông đơn cánh nhưng mùi hương lại tuyệt vời. Từ những nét đẹp của hoa sen ấy, tôi càng hiểu: ai thấy hè về là cũng sẽ yêu thích đến hồ sen để được ngắm hoa, được chụp hình. Và tôi nhớ lại ký ức xưa. Khi tôi còn ở tuổi thấp thỏm tình yêu, dù tình trong tôi đã có nhưng là con gái, tôi không dám nói ra lời. Tháng hè về cũng là lúc chúng tôi phải xa nhau, xa trường và tình thì tôi chưa hề mở tiếng. Tôi sợ người tôi yêu không biết tình yêu ấy của tôi, nhưng tôi vẫn chưa dám nói. Thật may sao, tôi được người ấy dẫn tới một hồ sen để chụp ảnh. Ở đấy, tôi nhìn thấy những bông sen nở đẹp mê hồn. Dù dưới nước bùn, mà sen không hề hôi tanh mùi bùn. Bạn trai thấy tôi ngập ngừng, e thẹn, bạn ấy lội xuống hồ, ngắt cho tôi một bông sen và nhẹ nhàng nói:

"Anh tặng em này. Trong đầm hoa sen đẹp lắm, không hề hôi tanh. Và anh đã biết tình cảm của em chân thật giống như hoa sen vậy. Anh cũng vậy, anh yêu hoa sen và anh yêu em. Đợi chờ anh đi bộ đội, rồi khi nào anh về, mình ở bên nhau em nha".

Nghe những câu người ấy nói mà tôi thấy toát hương - một mùi hương tình đã nở và thơm. Tôi vui vẻ cùng anh ra ngồi chụp ảnh hồ sen để tạo kỷ niệm cho nhau. Nhìn sen, tôi thấy càng tuyệt hương khi sen giúp tôi đưa ra được lời qua hương.

Tôi và anh ngắm sen - những bông sen đa dạng màu sắc được nổi bật trên nền lá xanh mướt. Những bông sen ấy đều mang một nét đẹp và hương riêng, từ những cánh hoa mỏng manh đến những nhụy hoa vàng. Hoa sen làm hồ đẹp như một bức tranh tuyệt vời dưới nắng vàng trời hè. Mùi hương của hoa sen còn dịu dàng lan tỏa trong không khí. Sao giống tình yêu của chúng tôi vậy: thật đẹp mà nhẹ nhàng, sâu sắc. Mùi hương ấy là biểu tượng của sự thanh cao, lòng kiên nhẫn vượt qua khó khăn - thật giống với một tình yêu chín muồi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn tất cả thách thức để được dựa vai anh, cùng anh nói ra tình cảm. Không khác nào hoa sen yêu nước, vẫn đưa mùi hương dịu nhất lên để trời xanh thấy tình yêu tuyệt vời ấy, dù nước kia phải nặng mùi tanh của bùn. Một kỷ niệm về tình mà sen mang lại trong tôi không bao giờ quên. Khi ngắm nhìn thấy sen là tôi lại nhớ về tình yêu ấy. Sự chờ đợi, nhớ mong của tôi lại trỗi dậy, và tôi luôn mua một bó sen về cắm lọ, nhìn mà nhung nhớ lại quá. Hoa sen cũng giống tôi - theo tháng ngày một nét thủy chung, một biểu tượng của tình yêu.

Bên cạnh những bông sen nở kia, tôi lại không chỉ nhớ về người yêu. Tôi còn nhớ mẹ, nhớ mùi vị của lá sen mẹ bó xôi. Một mùi hương đặc trưng, một món ăn truyền thống của Việt Nam. Nhớ sao những hạt xôi dẻo thơm được mẹ bó trong những lá sen xanh tươi, tạo nên một món ăn thật ngon cho gia đình. Lá sen không chỉ giữ cho xôi được tươi ngon, mà còn mang lại một mùi thơm dịu dàng, thanh mát. Khi ăn xôi bó lá sen là tôi lại nhớ mẹ, nhớ hình ảnh bên bếp củi hồng, mùi hương sen đang bay ra cùng xôi – thật thơm và ngon biết bao nhiêu. Mùi hương này giống mẹ, giống người phụ nữ Việt quê tôi. Mang hương nhẹ nhàng mà sâu sắc, tinh tế, cuốn vào lòng tất cả mọi người - giống xôi với lá sen kia vậy.

Là cô gái xứ trà, tôi đâu quên được trà quê tôi. Một mùi hương trà thật đặc biệt, thơm ngon. Nhưng cứ đến mùa hoa sen là hương trà lại thơm hơn và tuyệt hơn. Hoa sen được dân quê tôi hái về xao với trà búp xanh. Sau khi khô rồi đổ ra, mùi hương bay lên thơm lắm. Khi trà được thêm những cánh hoa sen thì đây là sự kết hợp thật tinh tế. Những bông hoa sen tinh khiết được thêm vào trà, mang trên mình hương vị độc đáo. Tôi nhớ những lần bố pha trà, nhấp môi tách trà ông đều khen và yêu thích. Hình ảnh ông hút điếu thuốc, tay cầm chén trà nóng thơm hương – một nét người đàn ông đang thả hương cùng thuốc và trà thơm để xả ra mọi gồng gánh, lo toan, suy nghĩ cuộc đời. Tôi cũng thấy rõ, khi thưởng thức trà hoa sen, ta cũng cảm nhận được sự dịu dàng của hoa sen hòa quyện với sự thanh ngọt của trà. Điều đó đủ cho ta có được một cảm giác thư giãn và thoải mái lan tỏa trong tâm hồn. Trà với hoa sen không chỉ là một món uống ngon, mà còn là cách để kết nối với thiên nhiên, với vẻ đẹp tinh khiết của hoa sen. Là cô gái xứ trà, nên tôi giống bố - cứ đến mùa sen nở là tôi lại pha trà uống. Bởi giản đơn, cứ nhâm nhi hoa trà, tôi thấy tâm hồn mình thoải mái và hạnh phúc. Hương sen lên cùng trà giúp tôi quên đi những lo toan cuộc đời. Và tôi nhớ bố hơn khi tháng sen về.

Bước trên đường, nhìn những bông sen nở, tôi nhớ tình yêu. Hoa sen bán ở trên phố - một hình ảnh giản đơn nhưng mang lại trong tôi nhiều nỗi mong nhớ đến sâu sắc. Trên đường về nhà, tôi gặp xôi bó lá sen, mua nắm xôi về, pha tách trà hương sen nhâm nhi, tôi thấy đầu mình thật thoải mái, thanh thản. Khi nhâm nhi trà hoa sen, tôi thấy một bình yên, hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Hè về, thời khắc của hoa sen nở. Nhìn ngắm sen, nhâm nhi trà hoa sen, tôi thấy càng yêu nhiều hơn. Yêu sen, lá sen và hương sen... tất cả đều mang về cho tôi một nét đẹp thanh cao. Đây chắc là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng đến cho tôi. Một món quà tuyệt - từ lá đến hoa và hương - món quà này khiến tình yêu, nỗi nhớ trong tôi không hề mất. Và thêm nữa, món quà này giúp đầu tôi thoải mái, quên đi những gánh nặng mà mình đang phải chịu... Tôi yêu về sen nhiều hơn, và tôi yêu mọi người trong nỗi nhớ trái tim tôi nhiều hơn... Hạ về, sen đã nở. Nhìn người đi bán sen, trái tim tôi càng yêu hơn tất cả.

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/sen-nang-he-a29028.html