Tự hào tiếp bước cha anh

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, gần 2.800 thanh niên Quảng Ngãi đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Với tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, tất cả các tân binh đều phấn khởi bước qua cầu vinh quang, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ công dân, góp phần giữ vững truyền thống quê hương, đất nước.

Sáng 13/2, các địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025. Ngày hội của tuổi trẻ lên đường tòng quân diễn ra trang trọng, nô nức và tự hào. Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh, các địa phương và đông đảo nhân dân đã đến động viên, chúc mừng các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

* Tại huyện Sơn Tịnh, từ sáng sớm, những nẻo đường hướng về Quảng trường huyện - điểm giao, nhận quân năm 2025 rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng nhạc thúc giục tòng quân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Sơn Tịnh đã đến dự lễ và động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh trong trang phục chỉnh tề háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Các tân binh trong trang phục chỉnh tề háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Đợt giao, nhận quân năm 2025, huyện Sơn Tịnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 234 thanh niên nhập ngũ; trong đó 210 tân binh thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị quân đội, 24 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Từ sáng sớm, các tân binh đã tập hợp đông đủ trước khán đài. Những thanh niên nghiêm trang trong bộ quân phục chỉnh tề, mới tinh còn thơm mùi vải. Niềm phấn khởi, tự hào thể hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt, nụ cười của các tân binh. Ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm và háo hức chờ đợi giây phút bước qua cầu vinh quang về đơn vị để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Ông Bùi Thanh Sơn, ở xã Tịnh Hiệp động viên con trai là tân binh Bùi Đoàn Phước Triều trước giờ lên đường tòng quân. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ông Bùi Thanh Sơn, ở xã Tịnh Hiệp động viên con trai là tân binh Bùi Đoàn Phước Triều trước giờ lên đường tòng quân. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Tân binh Bùi Minh Ánh chụp hình lưu niệm cùng bạn bè. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Tân binh Bùi Minh Ánh chụp hình lưu niệm cùng bạn bè. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Xúc động trước giờ phút lên đường nhập ngũ, tân binh Dương Quốc Hảo ở thị trấn Tịnh Hà bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước truyền thống cha anh, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước. Bởi vậy, tôi thấy rất vinh dự, tự hào khi được nhập ngũ đợt này. Tôi tin tưởng, được rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp tôi và các tân binh trưởng thành hơn, tự lập hơn, bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, phát huy bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống của quê hương Sơn Tịnh anh hùng”, tân binh Dương Quốc Hảo chia sẻ trước giờ lên đường.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa, động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa, động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Xen lẫn sự phấn khởi, tự hào của những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ là sự bịn rịn của các gia đình, bạn bè khi chia tay người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Chỉnh sửa lại quân trang cho con trai trước giờ lên đường nhập ngũ, ông Bùi Thanh Sơn, ở xã Tịnh Hiệp cho biết, nhìn con bước đi cùng đồng đội, tôi thấy rất vững tâm bởi môi trường mới sẽ rèn tính kỷ luật, tự giác để sau này trở về với gia đình, con sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống.

"Gia đình rất vinh dự và tự hào khi con trai là một trong 234 thanh niên ưu tú của huyện Sơn Tịnh tham gia nhập ngũ đợt này. Mong rằng trong môi trường quân đội, con sẽ tiếp tục phấn đấu và rèn luyện để trưởng thành hơn, góp sức xây dựng quê hương đất nước", ông Sơn chia sẻ.

Những lời dặn dò, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, người thân... đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho các tân binh. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Những lời dặn dò, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, người thân... đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho các tân binh. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Phát biểu tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Xuân Vinh đã biểu dương 234 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Tịnh mong muốn và tin tưởng tất cả các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương; nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chúc mừng, động viên các tân binh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn các tân binh cần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt công tác huấn luyện tại đơn vị và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ; ra sức quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng thắp ngọn lửa truyền thống. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng thắp ngọn lửa truyền thống. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Trống hội tòng quân vang lên cùng với ngọn lửa truyền thống thắp lên trên lễ đài, cũng là lúc những thanh niên gác lại niềm riêng để lên đường thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc. Sau những lời động viên và tặng hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương, các thanh niên đã bước qua cầu vinh quang về các đơn vị, gồm: Sư đoàn BB10 (Quân đoàn 34), Lữ đoàn 575 (Quân khu 5), Bộ Tham mưu (Quân khu 5), Lữ đoàn 96 (Bộ Tổng Tham mưu), Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh.

Các tân binh huyện Sơn Tịnh háo hức bước qua cầu vinh quang lên đường về đơn vị mới.

Các tân binh huyện Sơn Tịnh háo hức bước qua cầu vinh quang lên đường về đơn vị mới.

Người thân xúc động chia tay các tân binh.

Người thân xúc động chia tay các tân binh.

Lễ giao, nhận quân của huyện Sơn Tịnh diễn ra đảm bảo an toàn và theo đúng kế hoạch. Những bó hoa tươi thắm, cái bắt tay thật chặt cùng những lời dặn dò ân cần của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, người thân... như tiếp thêm niềm tin, động lực cho các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

* Tại TP.Quảng Ngãi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 421 thanh niên cũng hăng hái khoác lên mình ba lô, màu áo lính lên đường nhận nhiệm vụ.

Đại tá Lương Đình Chung - Phó Chính ủy Quân khu 5; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo TP.Quảng Ngãi;… đã tham dự lễ giao, nhận quân ở TP.Quảng Ngãi, tặng hoa và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Giây phút tân binh Trần Trung Thành ở xã Tịnh Hòa chia tay bố mẹ để lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.PHƯƠNG

Giây phút tân binh Trần Trung Thành ở xã Tịnh Hòa chia tay bố mẹ để lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.PHƯƠNG

Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, các tân binh đều xác định đây là nghĩa vụ thiêng liêng mà mình cần phải cố gắng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tân binh Nguyễn Quốc Việt ở phường Nghĩa Lộ chia sẻ đầy háo hức, tôi cảm thấy rất tự hào khi được chính thức đứng vào hàng ngũ chiến sĩ, cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Những ngày trong quân ngũ sắp tới sẽ là cơ hội để tôi rèn luyện bản thân và có những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Đại tá Lương Đình Chung - Phó Chính ủy Quân khu 5 tặng hoa, động viên tân binh. Ảnh: T.PHƯƠNG

Đại tá Lương Đình Chung - Phó Chính ủy Quân khu 5 tặng hoa, động viên tân binh. Ảnh: T.PHƯƠNG

Trước giây phút chia xa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, nhiều người thân, bạn bè, gia đình đã dặn dò tân binh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông Trần Thể, ở xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) có con tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) trong đợt này chia sẻ, nhìn con trai khoác trên người màu áo lính tôi vô cùng tự hào vì con tôi có thể đóng góp công sức nhỏ bé, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cũng có chút buồn vì phải xa con, nhưng tôi tin rằng quãng thời gian xa cách này sẽ giúp con tôi trưởng thành lên rất nhiều.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: T.PHƯƠNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: T.PHƯƠNG

Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các bước trong quy trình.

Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ của thành phố được nâng lên rõ rệt. Các tân binh được biên chế vào 7 đơn vị, gồm: Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34); Bộ Tham mưu Quân khu 5, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 5); Lữ đoàn Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu), Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Giây phút chia tay bịn rịn của tân binh với người thân. Ảnh: T.PHƯƠNG

Giây phút chia tay bịn rịn của tân binh với người thân. Ảnh: T.PHƯƠNG

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.PHƯƠNG

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh nhắn nhủ với các tân binh rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân rất cần đến sự cống hiến sức trẻ của các thanh niên. Các bạn hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá mà các bạn dành cho gia đình, quê hương và người thân nơi quê nhà.

* Lễ giao, nhận quân huyện Ba Tơ diễn ra tại Quảng trường 11/3 trong không khí vui tươi, phấn khởi, trang nghiêm, với 140 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ.

Dự lễ giao, nhận quân có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh tặng hoa, động viên thanh niên huyện Ba Tơ lên đường nhập ngũ. Ảnh: BÁ SƠN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh tặng hoa, động viên thanh niên huyện Ba Tơ lên đường nhập ngũ. Ảnh: BÁ SƠN

Năm nay, huyện Ba Tơ giao 140 quân nhân cho các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34; Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó, có 42 thanh niên viết đơn tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ. Tất cả các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều đủ điều kiện về chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt.

Các tân binh đều phấn khởi, tự hào khi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc của quân ngũ sẽ giúp các thanh niên trau dồi đạo đức lối sống, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vợ tiễn chồng lên đường nhập ngũ. Ảnh: BÁ SƠN

Vợ tiễn chồng lên đường nhập ngũ. Ảnh: BÁ SƠN

Tân binh Phạm Văn Thiện, ở xã Ba Điền chia sẻ, với tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi thấy rằng việc tham gia NVQS không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình. Phát huy truyền thống cách mạng gia đình và quê hương Ba Tơ Anh hùng, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Còn tân binh Phạm Tiến Sỹ, ở thị trấn Ba Tơ tâm sự, được lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự lớn của bản thân và gia đình em. Em biết vào quân đội chúng em phải trải qua nhiều khó khăn vất vả trong huấn luyện, nhưng đây là môi trường tốt để chúng em rèn luyện bản thân. Vào quân ngũ, chúng em sẽ phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh niên huyện Ba Tơ bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: BÁ SƠN

Thanh niên huyện Ba Tơ bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: BÁ SƠN

Đúng 7 giờ 40 phút, việc giao, nhận quân của huyện Ba Tơ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Các thanh niên Ba Tơ khoác lên mình bộ quân phục, bước qua cầu vinh quang với lời hứa quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, của quê hương Ba Tơ Anh hùng.

*Tại huyện Mộ Đức, lễ giao, nhận quân trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình tham dự lễ giao nhận quân.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình và lãnh đạo huyện Mộ Đức bắt tay chúc mừng các thanh niên huyện Mộ Đức nhập ngũ năm 2025. Ảnh: B.HÒA

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình và lãnh đạo huyện Mộ Đức bắt tay chúc mừng các thanh niên huyện Mộ Đức nhập ngũ năm 2025. Ảnh: B.HÒA

Lễ giao, nhận quân của huyện Mộ Đức diễn ra tại sân Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 2025, huyện Mộ Đức có 277 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất đạo đức để chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 63 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; có 4 đảng viên trẻ.

Niềm vui của thanh niên huyện Mộ Đức lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: B.HÒA

Niềm vui của thanh niên huyện Mộ Đức lên đường nhập ngũ năm 2025. Ảnh: B.HÒA

Thanh niên Nguyễn Đức Thảnh, ở xã Đức Phú bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân. Tôi xin hứa thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, luôn có bản lĩnh vững vàng, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Nguyễn Đức Thảnh chia sẻ.

Đợt này, có nhiều thanh niên ở cùng gia đình tại các tỉnh, thành phố khác đã về quê nhập ngũ. Thanh niên Nguyễn Hoàng Quốc, quê ở xã Đức Phú, được sinh ra và lớn lên ở quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh). Gia đình Quốc sinh sống lâu năm ở TP.Hồ Chí Minh. “Khi nghe nhận lệnh khám sức khỏe, tôi trở về quê để thực hiện khám sức khỏe. Lúc biết tin mình đủ tiêu chuẩn thực hiện NVQS, tôi cảm thấy vui, vinh dự vì bản thân đảm bảo sức khỏe, trình độ. Trong môi trường quân ngũ, tôi sẽ cố gắng rèn luyện, học tập để trở thành phiên bản tốt nhất của mình”, Nguyễn Hoàng Quốc nói.

Thanh niên huyện Mộ Đức bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: B.HÒA

Thanh niên huyện Mộ Đức bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: B.HÒA

Các thanh niên của huyện Mộ Đức được phân bổ về các đơn vị gồm: Lữ đoàn 96; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh; Trung đoàn BB95 - Sư đoàn BB2 (Quân khu 5); Cục Hậu cần (Quân khu 5); Bộ CHQS tỉnh. Theo đánh giá, chất lượng khám tuyển lựa chọn công dân lên đường nhập ngũ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộ Đức cao hơn năm trước.

* Trong không khí hân hoan, phấn khởi, cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 13/2, huyện Sơn Hà tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025, tiễn 163 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Dự buổi lễ có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn; Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Ánh Lan; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.HOA.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.HOA.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người thân của các chiến sĩ mới ở khắp các xã vùng cao của huyện Sơn Hà đã tập trung về sân vận động huyện để đưa tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong bộ quân phục mới, các tân binh vui tươi, phấn khởi, háo hức nhập ngũ.

Đến tiễn chồng mình lên đường nhập ngũ, chị Đinh Thị Thu Kiều, vợ của tân binh Đinh Văn Tý, ở xã Sơn Kỳ bộc bạch, vợ chồng tôi mới cưới hồi trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tôi cũng buồn khi phải chia xa nhưng tôi luôn động viên anh vào quân ngũ phải ra sức học tập, rèn luyện để cống hiến cho đất nước. Tôi sẽ thay anh ở nhà chăm sóc ba mẹ, giúp anh yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng của người chiến sĩ.

Năm nay, huyện Sơn Hà được giao chỉ tiêu gọi 163 công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 145 chỉ tiêu NVQS và 18 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh sẽ được giao cho 2 đơn vị là Sư đoàn Bộ binh cơ giới 320 và Công an tỉnh. Tất cả tân binh đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên huyện Sơn Hà hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: H.HOA

Thanh niên huyện Sơn Hà hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: H.HOA

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Trần Thanh Trung đã động viên và gửi gắm niềm tin vào các tân binh, mong muốn các tân binh luôn phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của quê hương Sơn Hà, vững vàng về tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, 406 tân binh của huyện Bình Sơn đã hăng hái lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Trương Hồng Quang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh đã về dự lễ giao, nhận quân và động viên các tân binh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh tặng hoa và động viên các tân binh. Ảnh: H.THU

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh tặng hoa và động viên các tân binh. Ảnh: H.THU

Từ sáng sớm, các tân binh mặc những bộ quân phục chỉnh tề đã có mặt tại điểm giao, nhận quân. Tân binh Nguyễn Tài Bằng (23 tuổi), ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh vừa tốt nghiệp đại học và là đảng viên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Cha em đã từng đi bộ đội, bảo vệ Tổ quốc nên sau khi tốt nghiệp đại học, em cũng nối tiếp truyền thống của gia đình, xung phong nhập ngũ. Em rất vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ quân đội. Em sẽ nỗ lực sớm hòa nhập với môi trường mới và tích cực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Bằng chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy tặng quà và động viên các tân binh. Ảnh: H.THU

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy tặng quà và động viên các tân binh. Ảnh: H.THU

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho biết, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khẩn trương, nghiêm túc và chặt chẽ cho công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng NVQS huyện đã tuyển chọn 412 thanh niên, trong đó có 6 thanh niên dự phòng (đảm bảo 100% chỉ tiêu) đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe, để lên đường nhập ngũ năm 2025.

Tại lễ giao, nhận quân, các đại biểu đã tặng hoa, động viên các chiến sĩ lên đường mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính, phấn đấu trở thành quân nhân ưu tú, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời kỳ vọng, các thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các tân binh huyện Bình Sơn hăng hái bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.THU

Các tân binh huyện Bình Sơn hăng hái bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.THU

Sau khi bước qua cầu vinh quang, vẫy tay chào người thân, 406 thanh niên huyện Bình Sơn hào hứng bước lên xe, bắt đầu thực hiện NVQS tại 6 đơn vị gồm: Vùng 4 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 307, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh. Chất lượng thanh niên năm nay khá đồng đều. Có 59 thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, trong đó, có 4 thanh niên là đảng viên.

* Tại huyện Minh Long, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh An, Bí thư Huyện ủy Minh Long Nguyễn Mạnh Thái dự lễ giao, nhận quân, tặng hoa và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Minh Long được giao 67 chỉ tiêu, trong đó, có 6 thanh niên dự phòng. Tại lễ giao, nhận quân, địa phương chính thức giao 61 thanh niên cho các đơn vị: Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh.

Chị Đinh Thị Sa (44 tuổi), ở thôn Diên Sơn, xã Long Sơn (Minh Long) phấn khởi cho biết, tôi rất vinh dự và tự hào khi cả 2 con trai song sinh Trần Đình Thắng và Trần Đình Thạch đều tình nguyện lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh An tặng hoa, động viên các tân binh huyện Minh Long lên đường nhập ngũ. Ảnh: TR.PHƯƠNG.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh An tặng hoa, động viên các tân binh huyện Minh Long lên đường nhập ngũ. Ảnh: TR.PHƯƠNG.

Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Long Sơn Đinh Văn Thoa, cả 2 con trai của chị Sa đều là lao động chính của gia đình. Sau khi tốt nghiệp THPT, 2 em làm công nhân ở KCN VSIP Quảng Ngãi.

Gia đình có truyền thống cách mạng nên khi địa phương tuyên truyền Luật NVQS, Thắng sẵn sàng tham gia. Thấy anh trai hăng hái tham gia NVQS, Trần Đình Thạch cũng đã làm đơn xin tình nguyện tham gia.

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết nhấn mạnh, trong chiến tranh cũng như hòa bình, thanh niên huyện Minh Long luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các mặt trận, đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, hằng năm, thanh niên huyện Minh Long đã hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Các tân binh huyện Minh Long tại lễ giao, nhận quân. Ảnh: TR.PHƯƠNG.

Các tân binh huyện Minh Long tại lễ giao, nhận quân. Ảnh: TR.PHƯƠNG.

Đồng chí Đinh Văn Điết tin tưởng rằng, các tân binh sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới. Đồng thời, ra sức học tập, rèn luyện, để đáp ứng với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Lễ giao, nhận quân huyện Trà Bồng diễn ra tại Quảng trường 28/8 trong không khí phấn khởi, trang nghiêm.

Dự lễ giao, nhận quân có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.

Năm nay, huyện Trà Bồng có 153 thanh niên thực hiện NVQS tại các đơn vị: Trung đoàn 38, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5); Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Tất cả 153 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều đủ điều kiện về chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, trong đó có 1 đảng viên. Các tân binh đều phấn khởi, tự hào khi được lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tân binh Hồ Văn Vương, ở xã Trà Sơn, ôm con trai 3 tháng tuổi, dặn dò vợ trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: KIM NGÂN

Tân binh Hồ Văn Vương, ở xã Trà Sơn, ôm con trai 3 tháng tuổi, dặn dò vợ trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: KIM NGÂN

Chị Hồ Thị Trang, ờ thôn 1, xã Trà Bao ôm con trai 3 tháng tuổi bịn rịn đưa tiễn đưa chồng lên đường nhập ngũ cho biết, em biết việc nuôi con nhỏ một mình khi chồng đi NVQS là rất vất vả, nhưng em sẽ cố gắng chăm sóc tốt con trai. Em mong anh sẽ rắn rỏi, ra sức học tập, rèn luyện để có thể cống hiến cho đất nước. Mẹ con em sẽ luôn là hậu phương vững chắc để anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Giây phút bịn rịn chia tay vợ của tân binh ở huyện Trà Bồng trước khi lên đường về đơn vị huấn luyện. Ảnh: KIM NGÂN

Giây phút bịn rịn chia tay vợ của tân binh ở huyện Trà Bồng trước khi lên đường về đơn vị huấn luyện. Ảnh: KIM NGÂN

Đưa ánh mắt về phía cầu vinh quang, tân binh Hồ Vũ Ni, ở thôn Trà Lạc, xã Trà Tân ôm hôn con gái chưa đầy 2 tuổi xong quay sang dặn dò mẹ hỗ trợ vợ anh và chăm sóc cháu nội để anh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. “Mặc dù phải tạm xa vợ, con, người thân, nhưng được lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, em thấy đây là niềm vinh dự lớn của bản thân và gia đình. Vào quân ngũ, em sẽ phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, tân binh Hồ Vũ Ni chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: KIM NGÂN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: KIM NGÂN

Cầm bó hoa tươi thắm tặng người yêu trước giờ lên đường về đơn vị huấn luyện, chị Nguyễn Thị Hương Giang, ở tỉnh Bình Dương xúc động chia sẻ, em gác lại công việc, từ tỉnh Bình Dương đi tàu ra Quảng Ngãi rồi đón xe lên huyện Trà Bồng để tiễn người yêu, động viên anh yên tâm đi làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Dù xa nhau, nhưng em tin với tình yêu của 2 chúng em sẽ là động lực để anh cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

Các tân binh ở huyện Trà Bồng phấn khởi bước qua cầu vinh quang về đơn vị huấn luyện. Ảnh: KIM NGÂN

Các tân binh ở huyện Trà Bồng phấn khởi bước qua cầu vinh quang về đơn vị huấn luyện. Ảnh: KIM NGÂN

Lễ giao, nhận quân tại huyện Trà Bồng diễn ra nhanh, gọn, trang trọng và an toàn. Các tân binh lên đường nhập ngũ tự tin bước vào môi trường quân ngũ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thanh niên.

* Đúng 6 giờ 30 phút, lễ giao, nhận quân năm 2025 huyện Sơn Tây diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.

Tham dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Nhân; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh.

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân năm 2025, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Tiến Thu đã chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc. Đồng thời, lưu ý các địa phương trong huyện quan tâm giúp đỡ các gia đình tân binh, để các tân binh an tâm rèn luyện, học tập tốt trong suốt thời gian tại ngũ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc tặng hoa, chúc mừng tân binh. Ảnh: T.NHỊ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc tặng hoa, chúc mừng tân binh. Ảnh: T.NHỊ

Năm nay, huyện Sơn Tây có 75 tân binh nhập ngũ. Trong đó, có 61 tân binh nhập ngũ tại Sư đoàn Bộ binh 2; 4 tân binh biên chế về Bộ CHQS tỉnh, 10 tân binh biên chế về Công an tỉnh.

Thanh niên Đinh Văn Thảo, thôn Huy Long, xã Sơn Mùa (Sơn Tây) ôm tạm biệt con gái trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: T.NHỊ

Thanh niên Đinh Văn Thảo, thôn Huy Long, xã Sơn Mùa (Sơn Tây) ôm tạm biệt con gái trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: T.NHỊ

Người dân Sơn Tây tiễn đưa thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.NHỊ

Người dân Sơn Tây tiễn đưa thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.NHỊ

Thiếu tá Dương Đăng Quý, đại diện Sư đoàn Bộ binh 2 phát biểu tại lễ giao, nhận quân khẳng định cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị sẽ luôn là những người anh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, dìu dắt các tân binh trong suốt thời gian tại ngũ ở đơn vị. Tin tưởng rằng, sau khi hoàn thành NVQS, các thanh niên Sơn Tây sẽ trưởng thành để trở về địa phương lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức trẻ cho gia đình, quê hương.

* Lễ giao, nhận quân năm 2025 của huyện Tư Nghĩa diễn ra long trọng tại Quảng trường 24/3.

Dự lễ có Thượng tá Trần Thế Phan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Văn Mạnh; Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái cùng lãnh đạo huyện Tư Nghĩa.

Thượng tá Trần Thế Phan - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Tư Nghĩa tặng hoa động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: TRƯỜNG AN

Thượng tá Trần Thế Phan - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Tư Nghĩa tặng hoa động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: TRƯỜNG AN

Hơn 6 giờ sáng, tại điểm giao, nhận quân, 278 thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2025 của huyện Tư Nghĩa đã có mặt đầy đủ. Thanh niên Trần Ngọc Đại (22 tuổi), ở thôn Hòa Phú, xã Nghĩa Hòa, đã viết đơn tình nguyện tham gia NVQS. Đại bày tỏ, em đã tốt nghiệp cao đẳng công nghệ ô tô và đã đi làm ở Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất được 6 tháng nhưng em nghĩ quân ngũ là môi trường giúp em rèn luyện và cống hiến sức trẻ. Vì vậy, em đã xin nghỉ làm công nhân để lên đường nhập ngũ. Khi vào quân ngũ em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Tổ quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm (bên phải), ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), là cậu ruột của thanh niên Võ Duy Thái xúc động khi động viên cháu lên đường nhập ngũ. Ảnh: TRƯỜNG AN

Ông Nguyễn Ngọc Lâm (bên phải), ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), là cậu ruột của thanh niên Võ Duy Thái xúc động khi động viên cháu lên đường nhập ngũ. Ảnh: TRƯỜNG AN

Còn thanh niên Nguyễn Văn Phong (19 tuổi), ở thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận, vừa tốt nghiệp lớp 12 và là đảng viên. Phong chia sẻ, là đảng viên trẻ, tham gia NVQS là nhiệm vụ thiêng liêng, là trách nhiệm của mỗi thanh niên thể hiện tinh thần yêu nước. Sau khi học xong lớp 12, em đã xác định nhập ngũ nên em sắp xếp mọi việc để sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS.

Thanh niên huyện Tư Nghĩa tạm biệt người thân bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: TRƯỜNG AN

Thanh niên huyện Tư Nghĩa tạm biệt người thân bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: TRƯỜNG AN

Năm 2025, huyện Tư Nghĩa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 278 thanh niên nhập ngũ 6 đơn vị, gồm: Sư đoàn 320; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Lữ đoàn 96 Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng); Bộ CHQS tỉnh; Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 5) và Công an tỉnh. Các thanh niên trúng tuyển lần này đều đạt sức khỏe, có 1 đảng viên, 91 trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 13/2, huyện Nghĩa Hành long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân, đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Nghĩa Hành cùng đông đảo người dân trong huyện.

Cũng như bao thanh niên của quê hương, tân binh Nguyễn Công Trung, ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân háo hức chờ đợi giây phút được lên đường nhập ngũ. Trung chia sẻ, em vừa tốt nghiệp đại học, nhưng khi nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân, em rất vui, vì đây vừa là vinh dự của thanh niên, cũng là trách của một đảng viên. Những ngày qua, em đã dành thời gian tìm hiểu thêm về truyền thống của quân đội, công an cũng như đơn vị mình thực hiện nghĩa vụ, để khỏi bỡ ngỡ sau khi nhập ngũ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.HOA

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.HOA

Tại buổi giao, nhận quân, tân binh Đặng Minh Tánh, thôn An Phước, xã Hành Dũng bịn rịn khi tạm chia tay con gái hơn 1 tuổi và vợ, để lên đường nhập ngũ. Tánh xúc động, với em thì tòng quân là nghĩa vụ và trách nhiệm của một thanh niên, đây cũng là khoảng thời gian để tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Em chỉ lo con nhỏ, một mình vợ vừa đi làm, vừa chăm con sẽ vất vả.

“Anh hãy yên tâm và cố gắng thực hiện thật tốt nghĩa vụ. Em ở nhà sẽ chăm sóc con, gia đình thật tốt đợi anh về”, em Ngô Thị Mỹ Lài, vợ tân binh Đặng Minh Tánh dặn dò và động viên chồng trước lúc lên đường tòng quân.

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Trần Đình Cảm tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.HOA

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Trần Đình Cảm tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.HOA

Năm nay, huyện Nghĩa Hành có 221 thanh niên lên đường nhập ngũ (217 thanh niên chính thức và 4 thanh niên dự phòng), trong đó có 2 đảng viên. Qua khám tuyển, 100% thanh niên đều đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về sức khỏe và trình độ văn hóa, chính trị, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị nhận quân. Bản thân các thanh niên nhập ngũ có tư tưởng tốt, nhận thức rõ về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm nhắn nhủ, các bạn lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là quyền lợi cao quý của chính mình; đồng thời, cũng là niềm vinh dự cho gia đình, niềm tự hào của địa phương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Hành mong muốn và tin tưởng rằng, tất cả thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện về mọi mặt, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”...

Tân binh Đặng Minh Tánh, ở thôn An Phước, xã Hành Dũng, chia tay vợ con, lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.HOA

Tân binh Đặng Minh Tánh, ở thôn An Phước, xã Hành Dũng, chia tay vợ con, lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.HOA

* Tại huyện Lý Sơn, từ sáng sớm, hàng trăm người thân, bạn bè đã có mặt tại Ban CHQS huyện để đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ.

Đến dự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và lãnh đạo địa phương.

Trong hàng ngũ chỉnh tề, 47 thanh niên đã nghe lãnh đạo địa phương ôn lại truyền thống của quê hương; được nghe đại diện Đoàn Thanh niên gửi gắm niềm tự hào, niềm tin của tuổi trẻ, động viên các tân binh phát huy truyền thống của Đội hùng binh năm xưa phấn đấu khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tặng hoa động viên tân binh Phạm Thị Phúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: X.THIÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tặng hoa động viên tân binh Phạm Thị Phúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: X.THIÊN

Trong 47 thanh niên huyện Lý Sơn có một nữ tân binh là Phạm Thị Phúc, cũng là nữ tân binh duy nhất trong toàn tỉnh nhập ngũ lần này. Rạng rỡ trong bộ quân phục, Phạm Thị Phúc không giấu được niềm háo hức chia sẻ, hôm nay là ngày đặc biệt đối với em, dù sẽ có những khó khăn phía trước, nhưng em sẽ cố gắng khắc phục để sớm hòa nhập vào môi trường quân ngũ. Em viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ với mong muốn được góp một phần nhỏ bé tuổi trẻ, nhiệt huyết của mình cho quê hương, cho Tổ quốc.

Thanh niên huyện Lý Sơn lên tàu vào đất liền để về đơn vị. Ảnh: X.THIÊN

Thanh niên huyện Lý Sơn lên tàu vào đất liền để về đơn vị. Ảnh: X.THIÊN

Ngọn đuốc truyền thống được thắp lên, những hồi trống hội rộn ràng cổ vũ thanh niên hăng hái lên đường. Những bó hoa tươi thắm được trao tay, cùng những lời động viên, ánh mắt gửi gắm niềm tin của người thân, gia đình, thanh niên huyện đảo tự tin qua cầu vinh quang rời quê hương về đơn vị.

Đến 7 giờ, lễ giao, nhận quân kết thúc. Tân binh của huyện đảo di chuyển xuống tàu vào cảng Sa Kỳ về về đơn vị đảm bảo an toàn.

* Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, ngay từ sáng sớm 13/2, dòng người tấp nập đổ về Quảng trường 8/10, phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ) để dự ngày hội tòng quân.

Đợt này, TX.Đức Phổ có 326 thanh niên lên đường nhập ngũ về các đơn vị gồm Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân; Sư đoàn 320, Quân đoàn 34; Lữ đoàn 96 thuộc Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu; Tiểu đoàn 78, Bộ Tham mưu, Quân khu 5; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh.

Các tân binh của TX.Đức Phổ bước qua cầu vinh quang lên đường về các đơn vị. Ảnh: X.HIẾU

Các tân binh của TX.Đức Phổ bước qua cầu vinh quang lên đường về các đơn vị. Ảnh: X.HIẾU

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS thị xã, chất lượng thanh niên được tuyển chọn nhập ngũ năm nay đạt yêu cầu cả về sức khỏe lẫn trình độ học vấn. Trong đó, 20 thanh niên có sức khỏe loại 1; 92 thanh niên có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học. Đặc biệt, năm 2025, TX.Đức Phổ có 167 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 2 đảng viên trẻ.

Tại buổi lễ giao, nhận quân, lãnh đạo TX.Đức Phổ đã thắp lửa truyền thống và nổi trống mở hội giao quân. Tiếng trống hội, ngọn lửa truyền thống như một thông điệp gửi niềm tin tưởng đến các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Người thân vẫy tay chào, tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: X.HIẾU

Người thân vẫy tay chào, tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: X.HIẾU

Trong bộ quân phục với niềm háo hức, thanh niên Phạm Tấn Liêm, ở phường Nguyễn Nghiêm phấn khởi chia sẻ, thực hiện NVQS là vinh dự, trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc. Bởi vậy, em đã tình nguyện viết đơn lên đường lên đường nhập ngũ.

Vào quân ngũ, em tự nhủ với bản thân không ngừng rèn luyện bản lĩnh, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và không ngừng học tập nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình.

Thực hiện: NHÓM PV - CTV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202502/tu-hao-tiep-buoc-cha-anh-0d5294f/