Từ 'học mà chơi, chơi mà học' đến hành trình khởi đầu của học sinh lớp 1
Tuần học đầu tiên của hơn 26.400 học sinh lớp 1 tại Hà Tĩnh diễn ra trong không khí rộn ràng, đầy hứng khởi với nhiều hoạt động trải nghiệm, giúp các em sớm làm quen môi trường mới.
Rộn ràng, vui tươi và đầy háo hức… đó là cảm nhận của mọi người khi tham gia buổi tựu trường với các em học sinh khối lớp 1. Trong bộ đồng phục mới tinh, được bố mẹ dắt tay tới trường, các em bước qua cánh cổng trường với ánh mắt vừa lạ lẫm, vừa háo hức. Có em còn rụt rè nép sau lưng mẹ. Có em hồi hộp ngó nghiêng xung quanh, nhưng cũng không thiếu những gương mặt tự tin, rạng rỡ như đã sẵn sàng cho một hành trình mới.
Nhằm tạo không khí gần gũi, vui tươi, giúp trẻ sớm hòa nhập, các trường tiểu học trên địa bàn tổ chức đón học sinh với nhiều hình thức khác nhau như: biểu diễn văn nghệ, tổ chức hoạt động tham quan, trò chơi, tặng quà…
Đặc biệt, để các em không bỡ ngỡ, nhiều nhà trường tạo điều kiện cho phụ huynh được đồng hành cùng con vào trường, vào lớp. Chị Nguyễn Ngọc Bích Diệp - phường Thành Sen chia sẻ niềm vui: "Mặc dù đã là bé thứ 2 nhưng tôi vẫn không kém phần hồi hộp, lo lắng, nhưng thấy được sự quan tâm của các cô, lại thấy vui và hạnh phúc, yên tâm hơn."

Các trường học trang hoàng cờ hoa rực rỡ đón các bạn học sinh tựu trường.
Tại Trường Tiểu học Bắc Hà, phường Thành Sen, không khí tuần học đầu tiên của năm học mới thật rộn ràng và đầy háo hức với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hơn 240 học sinh khối 1 đã được tham quan, làm quen với cảnh quan và không gian học tập như: nhà truyền thống, thư viện, nhà đa chức năng... Đây là cách để các em cảm thấy gần gũi và thêm yêu ngôi trường mới của mình.

...lấp lánh niềm vui trong chặng đường mới.
Trong ngày đầu tựu trường, giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức nhiều hoạt động nhẹ nhàng nhưng thiết thực, giúp học sinh nhanh chóng làm quen với môi trường mới và từng bước thích nghi với nền nếp học đường. Không chỉ hướng dẫn các kỹ năng cơ bản, thầy cô còn dành thời gian trò chuyện, làm quen, ghi nhớ tên từng em – những gương mặt còn bỡ ngỡ trong ngày đầu đến lớp.
Đặc biệt, để giữ bầu không khí vui tươi, các giáo viên đã lồng ghép nhiều trò chơi nhỏ vào các tiết học, hoặc trong lúc chuyển tiết. Những hoạt động này không chỉ giúp các em thư giãn mà còn tạo sự kết nối, giúp mỗi buổi học trở nên sinh động và đầy ắp tiếng cười.
Cô giáo Phạm Thị Khuyên - Trường Tiểu học Bắc Hà, phường Thành Sen cho biết: “Ngoài việc tập cho các em những thói quen bước đầu, chúng tôi còn tích cực tổ chức các hoạt động học mà chơi, chơi mà học, giúp trẻ tham quan, tìm hiểu về môi trường học tập của mình, về truyền thống cũng như những điều tốt đẹp về ngôi trường sẽ gắn bó trong suốt 5 năm tiểu học”

Các em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Bắc Hà lắng nghe cô giáo hướng dẫn trong buổi học đầu tiên.
Với gia đình chị Đặng Thị Hạnh (phường Hà Huy Tập), năm học này đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi cậu con trai đầu lòng chính thức bước vào lớp 1. Không chỉ là việc chọn lựa một môi trường giáo dục phù hợp, chị Hạnh cũng như nhiều phụ huynh khác đã bắt đầu chuẩn bị kỹ năng cần thiết cho con, từ những điều nhỏ nhất.
Em Trần Khánh Phúc Đức - phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ niềm vui khi đi học lớp 1, được gặp gỡ nhiều bạn mới và cô giáo mới. Mỗi tối, Phúc Đức đều vào bàn học sớm, tập học cùng với mẹ. Chị Đặng Thị Hạnh, phụ huynh em Phúc Đức chia sẻ: "Để rèn cho con thói quen học tập khi chuyển từ mầm non lên cũng cần một quá trình. Tôi luôn cố gắng thấu hiểu, lắng nghe, để đồng hành cùng con trên chặng đường học tập và trưởng thành, đặc biệt là từ những tuần đầu tiên như vậy”.

Chị Đặng Thị Hạnh (phường Hà Huy Tập) đồng hành cùng con trong những ngày đầu của lớp 1.
Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học và THCS trực thuộc quản lý của cấp xã, phường. Sự thay đổi về cơ chế quản lý đặt ra không ít thách thức, song với tinh thần trách nhiệm cao, các nhà trường và đội ngũ giáo viên đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo chất lượng giáo dục ngay từ những bước khởi đầu.
Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: "Những năm gần đây, UBND thành phố Hà Tĩnh (cũ) đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh mô hình “Trường học chuyển đổi số”, “Lớp học thông minh”, “Thư viện số”. Qua mô hình này, học sinh đã được tiếp cận với học liệu điện tử, sách điện tử, bảng tương tác, các phần mềm hỗ trợ học tập, cách thức học tập tương tác đa chiều. Điều này không chỉ giúp trẻ tiếp thu kiến thức sinh động hơn mà còn hình thành năng lực công nghệ – kỹ năng công dân số thiết yếu trong thời đại 4.0. Quan điểm chỉ đạo khi triển khai mô hình là phải có lộ trình, mức độ ứng dụng phù hợp với từng khối lớp, không lạm dụng công nghệ, đặc biệt là đối với lớp 1, do đó việc triển khai mô hình này những năm qua đã mang lại hiệu quả và hình thành phương thức dạy học mới ở bậc tiểu học Thành Sen"
Tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, sự đồng hành của gia đình, học sinh lớp 1 nói riêng và học sinh các cấp nói chung đã sẵn sàng tâm thế bước vào năm học. Sáng ngày 5/9 tới đây, các trường tổ chức khai giảng năm học mới, các bậc phụ huynh cùng con chào đón khoảnh khắc đặc biệt ngày tựu trường có lẽ cũng là cách để mỗi phụ huynh giúp con cảm thấy vững tin, phấn khởi, có thêm động lực trên hành trình học tập mới.