Tự lập trạm cứu hộ, bị dân mạng tố đã 'xóa dấu' hàng ngàn con chó, mèo

Nhiều người gửi chó, mèo cho bà H để chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng khi đến thực tế thì thấy hàng ngàn con đã 'biến mất'; số ít còn lại thì kiệt sức, người đầy bọ ghẻ.

2 ngày qua, một số trang mạng xã hội lớn tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đó có Fanpage “TÌM CHÓ MÈO ĐI LẠC VŨNG TÀU” xôn xao khi nhiều thành viên đăng bài viết, hình ảnh, bình luận tố bà ĐH (người tự lập một trạm cứu hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngàn con chó, mèo) có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của họ.

Tin tưởng giao chó, mèo cho trạm cứu hộ của cá nhân

Ngày 14-5, trao đổi với PLO, một thành viên trong nhóm cứu hộ động vật, có gửi chó, mèo cho bà H chăm sóc cho biết: Bà H là một giáo viên, tham gia mạng xã hội và thể hiện là người có tình yêu thương lớn với chó, mèo. Bà H có lập một trạm cứu hộ động vật và nhận nuôi nhiều chó, mèo của rất nhiều người gửi. Có một số trường hợp chuyển khoản tiền hàng tháng cho bà để mua đồ ăn, chăm sóc chó, mèo của họ.

 Căn nhà với hệ thống chuồng nuôi heo của chủ cũ được bà H dùng làm trạm cứu hộ nuôi chó, mèo. Ảnh: TK, chụp ngày 14-5

Căn nhà với hệ thống chuồng nuôi heo của chủ cũ được bà H dùng làm trạm cứu hộ nuôi chó, mèo. Ảnh: TK, chụp ngày 14-5

Khoảng hơn 2 năm nay, trạm cứu hộ của bà H chuyển về thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Tuy nhiên hình ảnh về trạm không được bà H đề cập đến. Việc chăm sóc chó, mèo được bà H giao cho một người đàn ông tên L. Sau khi đưa chó, mèo lên đây, một số người đã hỏi thăm thông tin và muốn đến nhưng bà H luôn tìm cớ thoái thác, chỉ nói sức khỏe của chúng vẫn ổn...

Nơi này chỉ nuôi một ít chó, chủ yếu chó bị bệnh. Trong thời gian ngắn, sẽ không nuôi tại đây nữa.

Ông L (người được bà H giao chăm sóc chó, mèo)

Sau một thời gian dài, nhiều người bắt đầu nghi ngờ bà H. Đến ngày 13-5, một nhóm đã làm áp lực yêu cầu bà H cùng đi với họ qua trạm cứu hộ tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Khi họ vào trạm kiểm tra, bà H chủ động báo dân phòng và cảnh sát khu vực đi cùng.

 Chủ của những con chó, mèo đến kiểm tra trạm cứu hộ với sự chứng kiến của cảnh sát khu vực chiều 13-5. Ảnh: NVCC

Chủ của những con chó, mèo đến kiểm tra trạm cứu hộ với sự chứng kiến của cảnh sát khu vực chiều 13-5. Ảnh: NVCC

Lúc này, trong chuồng chỉ còn 9 con chó và 28 con mèo trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Có những con chó bị ve bu kín tai và đầu, bên cạnh là xác con chó đã chết không được xử lý...

Đến tối cùng ngày, cảnh sát khu vực đã ghi nhận thực tế sự việc. Sau đó nhóm giải cứu đã kêu xe đưa một số chó về một cơ sở thú y ở TP Bà Rịa để chăm sóc.

Chia sẻ của các bên

Các thành viên trong nhóm đã quay clip, chụp hình lại và đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Những người từng chuyển chó, mèo cho trạm cũng như chuyển tiền vào tài khoản của bà H. cho hay sẽ tập hợp thông tin để đề nghị công an làm rõ sự việc.

Họ cho rằng từ cuối năm 2022 họ nhiều lần hợp đồng vận chuyển chó lên trạm tại huyện Châu Đức với số lượng hơn 1.000 con cho bà H. nhưng sau đó không thấy chó đâu... Với số lượng chó lớn như vậy, chưa kể mèo hiện nay cũng đã biến mất, họ nghi ngờ bà H có việc làm bất minh với số chó, mèo đã tiếp nhận và số tiền mà các cá nhân đã gửi.

 Một con chó nuôi tại trạm cứu hộ bên cạnh là xác một con chó khác vứt ngoài trời. Ảnh cắt từ clip

Một con chó nuôi tại trạm cứu hộ bên cạnh là xác một con chó khác vứt ngoài trời. Ảnh cắt từ clip

Trưa 14-5, phóng viên PLO đã tìm hiểu xung quanh khu vực trạm cứu hộ động vật mà bà H nói. Trạm là ngôi nhà cũ của người dân địa phương cho thuê lại. Được biết chuồng trại nuôi chó, mèo trước đây được chủ cũ sử dụng để nuôi heo. Trong nhà chỉ có ông L sinh sống.

Người dân xung quanh nói rằng có khoảng vài chục con chó, mèo được nuôi tại đây. Nhiều hôm mùi hôi thối bốc lên từ khu vực chuồng trại khiến xung quanh không chịu nổi, phải báo tin đến chính quyền địa phương. Một số người dân cũng cho cơ sở này vài con chó nhưng đến nay không biết chó đi đâu.

Ông N - một người dân ở gần cơ sở cho biết cả xóm rất bức xúc vì khoảng 3-5 con chó bị bệnh, ghẻ lở trụi lông được ông L thả ra đi tìm ăn ở các nhà trong xóm. Người dân lo ngại vì chó bệnh lây cho chó nhà họ, thực tế đã có nhiều con chó bị bệnh theo.

Ngày 15-5, phóng viên PLO đã liên hệ, trao đổi với đơn vị bà H công tác và bà H xoay quanh những cáo buộc của nhiều thành viên yêu chó, mèo với bà.

Theo lãnh đạo đơn vị bà H công tác, Phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu đã yêu cầu bà H giải trình về những nội dung xôn xao trên mạng xã hội liên quan đến trạm cứu hộ chó, mèo do bà H tự lập. Về nhiệm vụ chuyên môn, bà H vẫn đảm bảo và không có vi phạm gì…

Trao đổi với PV, bà H cho biết bà bắt đầu hoạt động nhận nuôi, cứu hộ chó, mèo từ tháng 8-2014. Sau đó bà thuê một số địa điểm tại Vũng Tàu để nuôi dưỡng. Khoảng năm 2020, địa phương có nhắc nhở và thấy cơ sở không đảm bảo, bà H đã lên mạng chia sẻ tìm địa điểm để di dời chó, mèo và được ông L (29 tuổi) nói đang thuê nhà tại thị trấn Ngãi Giao. Ông L cũng đang nuôi khoảng 10 con chó tại đây. Ông L đồng ý để bà H di dời chó, mèo lên. Các điểm bà nuôi chó mèo trước đến nay đều không được phép của cơ quan chức năng.

Sau đó, bà H thuê xe nhiều lần chuyển chó, mèo lên. Đến trước Tết, số chuyển lên đây khoảng 300-400 con chó, mèo giao cho ông L. Tiền của các chủ chó mèo, mạnh thường quân gửi bà H đều công khai; các khoản chi phí mua đồ ăn, thuốc thú y, điện nước hàng tháng bà đều công khai.

Về lý do không công khai ảnh của chó, mèo; cho chủ chó lên thăm trạm và vì sao số lượng giảm nhiều như vậy (ngày 13-5 thống kê chỉ còn khoảng 20 con chó, một số mèo tại trạm), bà H cho hay đã quá tin tưởng ông L và không rõ lý do chó, mèo bị giảm. Bà H cũng cho rằng một số chó, mèo bị bệnh, chết trong quá trình nuôi...

Theo bà H những cáo buộc về bà là chưa đúng sự thật. Việc nói bà có dấu hiệu mang chó, mèo gửi từ trạm đi bán không có chứng cứ, clip ghi lại. Bà sẽ làm tường trình gửi Phòng GD&ĐT trong 1, 2 ngày tới. Ngày 13-5, khi nhóm thành viên đến trạm tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức bà H đã chủ động báo công an thị trấn và tường trình sự việc...

Cơ sở nuôi chó mèo không giấy phép

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo thị trấn Ngãi Giao thông tin ngày 13-5 có cử lực lượng cảnh sát khu vực cùng đi vào điểm nuôi chó này. Hiện công an thị trấn đang lập báo cáo rõ sự việc.

Riêng về điểm nuôi này không phải cơ sở chăn nuôi, bởi nếu có phải xin giấy phép và báo với bên thú y. Trước đây, khi nhận được phản ánh của người dân về việc nuôi chó gây ô nhiễm, thị trấn đã mời ông L lên làm việc.

Theo trình bày của ông L, nơi này chỉ nuôi số lượng chó ít và chủ yếu là chó bị bệnh tật. Ông L cũng cam kết trong thời gian ngắn sẽ không nuôi tại đây nữa.

TRÙNG KHÁNH - PHÚ SƠN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tu-lap-tram-cuu-ho-bi-dan-mang-to-da-xoa-dau-hang-ngan-con-cho-meo-post790518.html