Từ nợ nần dẫn đến tội ác
Do không còn khả năng trả nợ sau vay nặng lãi, Huỳnh Trung Quân (48 tuổi), ngụ đặc khu Phú Quốc đã ra tay sát hại chủ nợ để cướp tài sản rồi tiếp tục phạm tội nghiêm trọng khác.

Bị cáo Huỳnh Trung Quân bị lực lượng chức năng áp giải rời phiên tòa. Ảnh: ÚT CHUYỀN
“Bị cáo muốn thi hành án tử sớm”, đó là câu nói ngắn ngủi của Quân tại phần nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án. Không thêm bất kỳ lời nào khác, cũng không còn những lời biện minh, Quân dường như nhận thức rõ tội ác của mình gây ra.
Theo hồ sơ vụ án, Quân là người nghiện ma túy. Năm 2020, từ xã Tân Hội, Quân cùng vợ và 4 người con rời quê đến đặc khu Phú Quốc mưu sinh. Không có chỗ ở ổn định, cả gia đình dựng tạm căn nhà trên phần đất bỏ trống để sinh sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ và con trai lớn khi họ phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thay vì phụ giúp, Quân lại sa vào ma túy.
Quá khứ của Quân từng vướng vòng lao lý. Năm 30 tuổi, Quân bị kết án tù về tội cướp tài sản. Những tưởng sau khi chấp hành xong án phạt, Quân sẽ hoàn lương, nhưng lối sống lệch lạc, không nghề nghiệp, lại mang theo quá khứ bất hảo, Quân dần trượt dài trong nợ nần và tệ nạn. Chính hoàn cảnh bấp bênh cùng thói quen tiêu xài, nghiện ngập đẩy Quân vào vòng xoáy nợ nần. Gia đình Quân vay tiền và không có khả năng chi trả. Quân nảy sinh ý định giết chủ nợ để cướp tài sản.
Chiều 16/10/2024, Quân lừa chị L.T.L là chủ nợ của Quân đến nhà lấy lý do trả nợ. Sau đó, Quân dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân mất khả năng chống cự và thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Quân kéo chị L ra khu vực ao gần nhà, dìm xuống nước rồi dùng khúc bê tông đè lên xác để phi tang. Quân lấy xe máy, điện thoại, tiền và vàng của nạn nhân, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 43,7 triệu đồng. Sau 2 ngày lẩn trốn, công an phát hiện, bắt giữ Quân và tiến hành khởi tố điều tra.
Căn cứ bản kết luận giám định tâm thần, theo tiêu chuẩn y học, Quân trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và cả thời điểm hiện tại đều có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng các chất kích thích. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn xác định tại thời điểm gây án cũng như hiện nay, Quân vẫn có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, do đó phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Ngày ra tòa xét xử, Quân có biểu hiện chống đối, tâm lý không ổn định. Cán bộ điều tra viên đi cùng Quân để trấn an tinh thần, đảm bảo quá trình xét xử diễn ra an toàn, đúng quy định. Điều này phần nào cho thấy trạng thái bất ổn của bị cáo, nhưng không làm thay đổi bản chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà Quân gây ra. Trước tòa, Quân tỏ rõ sự mệt mỏi, giọng nói đứt quãng, ngắn gọn: “Bị cáo nhận sai, không xin xỏ gì, giết người thì đền mạng”.
Khi luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhấn mạnh tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cho rằng hành vi của bị cáo là dã man, mất nhân tính, xâm phạm đến tính mạng, tài sản và danh dự của người khác, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trên cơ sở đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất, cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội bằng hình phạt tử hình.
Chị T.T.K.T, vợ Quân nghẹn ngào gửi lời đến gia đình bị hại: “Tôi xin lỗi thay cho chồng tôi. Tôi không dám xin giảm nhẹ cho chồng, vì tội lỗi anh ấy gây ra là quá lớn. Tôi chỉ xin Hội đồng xét xử cho các con được gặp cha lần cuối”.
Kết thúc phiên tòa, tòa tuyên phạt Quân mức án tử hình về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Khi bị áp giải rời khỏi phòng xử, những đứa con nhỏ của Quân chạy loanh quanh, ngơ ngác tìm chỗ đứng để nhìn theo bóng dáng người cha.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tu-no-nan-dan-den-toi-ac-a483344.html











