Từ Thái Nguyên đến Hà Nội: Sinh viên học bổng RMIT chinh phục ước mơ

Xã miền núi Bình Sơn, tỉnh Thái Nguyên, là nơi giấc mơ của cô gái trẻ Hoàng Kim Ngân được chắp cánh. Giờ đây, giấc mơ đó đã đưa Ngân đến Đại học RMIT Việt Nam với danh hiệu là một trong bảy chủ nhân Học bổng toàn phần năm 2024 của trường.

Lớn lên ở vùng quê nơi nhu cầu học hành thường phải nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo gạo tiền, Ngân đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để gặt hái được thành tích học tập như ngày hôm nay.

“RMIT từng là nơi mà mình tưởng chỉ có thể thấy trên TV. Mình từng nghĩ sẽ chẳng có cơ hội học tại đây với một cô gái vùng núi từ gia đình không mấy khá giả như mình”, Ngân nhớ lại.

Chứng kiến nhiều bạn nhỏ ở những khu vực miền núi phải gác lại việc học để đi làm, hỗ trợ kinh tế gia đình và không có nhiều cơ hội để theo đuổi kiến thức bao la hay được ngắm nhìn thế giới, Ngân quyết tâm nuôi ước mơ để tìm ra lối thoát cho vòng luẩn quẩn này.

Năm 15 tuổi, cô bạn rời quê lên Hà Nội để theo học tại Trường phổ thông FPT nhờ lấy được học bổng. Tại đây, Ngân không chỉ đạt thành tích học tập xuất sắc mà còn tìm thấy đam mê đối với các hoạt động vì cộng đồng và trau dồi năng lực lãnh đạo.

Hoàng Kim Ngân (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên phải) với các thành viên CLB tiếng Anh FSchool (Hình: Trường phổ thông FPT)

Hoàng Kim Ngân (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên phải) với các thành viên CLB tiếng Anh FSchool (Hình: Trường phổ thông FPT)

Trên cương vị Chủ tịch CLB tiếng Anh FSchool, cô bạn đã góp phần “hồi sinh” CLB này, nâng số thành viên từ 30 lên 85 và cùng cả nhóm giành giải thưởng "CLB xuất sắc nhất" toàn trường. Ngân cũng điều phối công tác tổ chức Ngày hội tiếng Anh thường niên của trường trong ba năm liên tiếp, thu hút 6.000 người tham gia và thúc đẩy cộng đồng sôi động gồm các bạn trẻ yêu thích tiếng Anh.

Nhưng chính những trải nghiệm ở quê nhà đã truyền cho Ngân khát vọng về tương lai. Cô bạn đồng sáng lập dự án "English for a Better Future" (Gieo chữ nơi rẻo cao) nhằm tổ chức các lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh tại quê nhà ở xã Bình Sơn, cũng như một số xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

“Mình hy vọng rằng các lớp học tiếng Anh này sẽ mở ra cơ hội cho các em học sinh học hỏi nhiều điều mới mẻ và tiếp xúc với tư duy toàn cầu, giống như cách mình từng làm”, Ngân chia sẻ.

Sáng kiến này đã tạo tác động đáng kể, thu hút hơn 400 trẻ em tại năm xã và cung cấp hơn 330 bài học. Sáng kiến cũng được các cơ quan báo chí quốc gia như VTV và Tiền Phong đưa tin và nhận được bằng khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc.

Ngân (ngồi bên trái) với các thành viên dự án Envietra (Hình: NVCC)

Ngân (ngồi bên trái) với các thành viên dự án Envietra (Hình: NVCC)

Cam kết của Ngân cho sự phát triển cộng đồng không dừng lại ở đó. Cô bạn mong muốn giúp các bậc cha mẹ có thể đồng hành cùng ước mơ của con mình và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc nhiều bạn nhỏ phải bỏ học sớm, đó là khó khăn tài chính trong gia đình.

Nhận ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững trong cộng đồng quê hương, Ngân quyết định đồng sáng lập dự án Envietra cùng với các bạn cấp 3 của mình. Envietra là một dự án kinh doanh xã hội nhằm trao quyền cho cộng đồng thông qua du lịch bền vững, bằng cách kết nối các cơ sở lưu trú homestay và người dân địa phương để đem đến dịch vụ chất lượng cao.

Dự án đã kết nối với hơn 2.000 hộ gia đình, hợp tác với hơn 20 cơ sở homestay và tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn các tỉnh miền núi. Với cách tiếp cận sáng tạo nhằm phát triển cộng đồng, dự án đã giúp Ngân và đồng đội giành giải Nhì trong Cuộc thi Giải pháp đổi mới sáng tạo toàn quốc năm 2023 do JA Vietnam tổ chức với sự hỗ trợ của HSBC.

Trong suốt những năm cấp 3, niềm đam mê giao lưu với bạn bè năm châu đã thôi thúc Ngân tham gia các chương trình trao đổi quốc tế với các trường học và tổ chức ở Nhật Bản, Singapore và New Zealand.

Giờ đây, khi chuẩn bị bắt đầu hành trình tại RMIT với Học bổng toàn phần, Ngân dự định sẽ theo học chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu với hai chuyên ngành phụ là Logistics và chuỗi cung ứng, và Kinh doanh và công nghệ.

“Mình mong rằng những kiến thức chuyên ngành tích lũy được sẽ giúp mình thực hiện kế hoạch phát triển ứng dụng cho Envietra và kêu gọi thêm nhiều đối tác tham gia chuỗi”, Ngân cho biết.

Ngân cùng bố mẹ tại Lễ Trao học bổng ở Đại học RMIT cơ sở Hà Nội vào ngày 18/10/2024 (Hình: RMIT)

Ngân cùng bố mẹ tại Lễ Trao học bổng ở Đại học RMIT cơ sở Hà Nội vào ngày 18/10/2024 (Hình: RMIT)

Câu chuyện của Ngân không chỉ xoay quanh thành tích của cá nhân cô bạn mà còn là nguồn cảm hứng cho những bạn trẻ dám ước mơ.

“Sau ba năm sống tự lập tại Hà Nội, mình đã đạt được những thứ vượt qua sức tưởng tượng của bản thân. Mình đã tìm ra niềm đam mê khiến mình luôn đau đáu. Mình mong rằng các bạn trẻ hãy khát vọng thật lớn, dẫu cho hoàn cảnh của bản thân như thế nào chăng nữa, cũng đều có thể chạm tới ước mơ của mình”, Ngân chia sẻ.

Đối với những ai mong muốn theo bước cô bạn, lời khuyên của Ngân rất đơn giản nhưng ấn tượng: “Trust the process – hãy tin vào quá trình. Đừng cảm thấy dao động vì học bổng RMIT có tính cạnh tranh cao”.

“Hãy luôn tự nhủ rằng, đây là mục tiêu của bản thân, không phải mục tiêu của ai khác. Vì vậy, hãy làm những gì có lợi cho con đường đã chọn và phấn đấu làm thật tốt, rồi ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực”, Ngân nói.

Minh Ngọc

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-thai-nguyen-den-ha-noi-sinh-vien-hoc-bong-rmit-chinh-phuc-uoc-mo-post1685490.tpo