Từ thôn Đoàn Kết khép kín đến một miền quê đang bừng sáng

Chiều muộn, khi những tia nắng cuối ngày dần khuất sau dãy núi cao trùng điệp, thôn Đoàn Kết (xã Mường Lát) khoác lên mình vẻ yên bình trong ánh điện vừa lên. Trên con đường bê tông uốn lượn quanh bản, lũ trẻ ríu rít đạp xe, tiếng cười trong trẻo vang xa giữa không gian núi rừng. Trước hiên nhà sàn, anh Cút Văn Dân – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đoàn Kết lặng nhìn dòng người qua lại rồi mỉm cười: 'Bây giờ ai đi xa lâu ngày quay lại chắc khó nhận ra bản Khơ Mú này nữa…'

Diện mạo thôn Đoàn Kết khởi sắc với những ngôi nhà sàn khang trang.

Thôn Đoàn Kết hiện có gần 200 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Nằm giữa vùng núi cao của xã Mường Lát, trước đây, thôn gần như tách biệt với bên ngoài. Con đường độc đạo vào thôn chỉ là lối đất nhỏ men theo sườn núi, mùa nắng bụi bay mù mịt, mùa mưa trơn trượt, lầy lội. Điện lưới chưa có, mỗi khi đêm xuống, cả thôn chìm trong bóng tối, ánh sáng chỉ le lói từ những ngọn đèn dầu.

“Ngày trước, bà con chủ yếu làm nương rẫy, trồng sắn, trồng ngô theo tập quán cũ nên năng suất thấp, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Đường sá khó khăn, ít giao lưu nên nhận thức của người dân cũng còn hạn chế”, anh Dân nhớ lại.

Ánh điện và những con đường mở lối cho sự đổi thay

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo thôn Đoàn Kết đã có nhiều khởi sắc. Những con đường đất lầy lội năm nào nay đã được bê tông hóa, nối liền các ngõ xóm. Điện lưới quốc gia được kéo về từng hộ gia đình, mang theo ánh sáng và những tiện nghi mới. Ánh điện không chỉ thắp sáng từng nếp nhà mà còn mở ra cơ hội đổi thay trong đời sống của người dân. Nhiều gia đình đã sắm ti vi, quạt điện, máy xay xát... phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Buổi tối, thay vì lặng lẽ như trước, bà con quây quần bên nhau xem thời sự, học hỏi cách làm ăn, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Cầu treo vào thôn Đoàn Kết góp phần đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi cho người dân.

Cầu treo vào thôn Đoàn Kết góp phần đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi cho người dân.

Cùng với sự đổi thay về hạ tầng, sản xuất nông nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những nương sắn trước đây canh tác manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nay đã được bà con chú trọng chăm sóc, áp dụng kỹ thuật nên năng suất được nâng lên rõ rệt. Mỗi mùa thu hoạch sắn, trên khắp các sườn đồi quanh thôn, bà con lại tấp nập ra nương. Tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn những chuyến gùi sắn nặng trĩu mang về bản. Sắn không chỉ là nguồn lương thực mà còn trở thành cây trồng góp phần cải thiện thu nhập cho nhiều hộ gia đình.

Gia đình anh Lò Văn Khằng là một trong những hộ tiêu biểu. Trước đây, cuộc sống của gia đình anh chủ yếu dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Những năm gần đây, được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn, anh mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất.

“Giờ đây, ngoài trồng sắn, gia đình tôi còn trồng thêm lúa nước, chăn nuôi bò. Nhờ đó, thu nhập ổn định hơn, cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn trước nhiều”, anh Khằng chia sẻ.

Không riêng gia đình anh Khằng, nhiều hộ dân trong thôn cũng từng bước chuyển đổi cách làm ăn, biết tận dụng đất đai, phát triển chăn nuôi, mở rộng sản xuất. Từ chỗ chỉ trông chờ vào tự nhiên, bà con đã biết tính toán, tích lũy, từng bước nâng cao đời sống.

Khi ý thức người dân thay đổi

Sự đổi thay của thôn Đoàn Kết không chỉ thể hiện ở những con đường, ánh điện hay nương sắn trĩu củ, mà còn ở chính nhận thức của người dân. Chi bộ thôn hiện có gần 30 đảng viên, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các đảng viên luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

“Trước đây bà con còn e dè, ít tham gia các hoạt động chung. Bây giờ thì khác rồi, các phong trào của xã phát động đều được người dân hưởng ứng tích cực. Bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng khang trang hơn”, anh Cút Văn Dân cho biết.

Đặc biệt, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với các thôn bản vùng cao ngày càng sát sao. Các chính sách hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát khẳng định: “Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với tinh thần nỗ lực vươn lên của người dân, thôn Đoàn Kết đã có nhiều đổi thay rõ nét. Không chỉ phát triển kinh tế, bà con còn tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tiến bộ.”

Khi màn đêm buông xuống, ánh điện từ những ngôi nhà sàn trong thôn Đoàn Kết tỏa sáng giữa núi rừng. Trên những con đường bê tông mới, tiếng nói cười vẫn rộn ràng, lũ trẻ đạp xe qua lại, mang theo niềm vui của một cuộc sống đủ đầy hơn.

Cổng chào thôn Đoàn Kết, điểm nhấn diện mạo nông thôn vùng biên.

Cổng chào thôn Đoàn Kết, điểm nhấn diện mạo nông thôn vùng biên.

Từ một thôn làng khép kín giữa đại ngàn, nơi con đường đất nhỏ từng in dấu chân người đi rẫy, hôm nay Đoàn Kết đã khoác lên mình diện mạo mới. Những nương sắn xanh tốt, những mùa thu hoạch no ấm, những mái nhà sàn khang trang, những con đường mở lối... tất cả đang vẽ nên bức tranh tươi sáng về một miền quê đang từng ngày vươn mình đổi mới. Đoàn Kết hôm nay không chỉ là tên gọi của một thôn bản, mà còn là minh chứng sinh động cho ý chí vươn lên, cho sự đồng lòng của Nhân dân trong hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc giữa đại ngàn Mường Lát.

Hồ Thủy (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tu-thon-doan-ket-khep-kin-den-mot-mien-que-dang-bung-sang-43498.htm