Tự thưởng cho bản thân chuyến đi dài ngày ở Lý Sơn

Tự thưởng cho bản thân một chuyến đi dài ngày ở Lý Sơn, nữ du khách thêm yêu cảnh vật lẫn con người ở nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Chuyến solo trip đầu tiên trong đời

Là hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Lý Sơn từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn với những du khách yêu thiên nhiên và đam mê khám phá. Nơi đây nổi tiếng với làn nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn và những vách đá núi lửa kỳ vĩ.

Đến Lý Sơn, du khách không chỉ được tắm biển, lặn ngắm san hô, mà còn có dịp ghé thăm chùa Hang, cổng Tò Vò hay đỉnh Thới Lới để chiêm ngưỡng toàn cảnh đảo từ trên cao. Ẩm thực địa phương với tỏi cô đơn, gỏi rong biển, ốc mặt trăng… cũng để lại ấn tượng khó quên trong hành trình khám phá đảo ngọc.

Những ngày ở Lý Sơn đáng nhớ.

Những ngày ở Lý Sơn đáng nhớ.

Có chuyến đi dài ngày ở Lý Sơn, Thảo Vân – cô gái đến từ Nghệ An – chia sẻ, chuyến đi này đến sau khi cô nghỉ việc ở Hà Nội. Vân quyết định tự thưởng cho bản thân một hành trình dài, vừa để nghỉ ngơi, vừa để tìm lại sự cân bằng.

“Mình chọn Lý Sơn không phải do lên kế hoạch trước, mà đơn giản vì đã mê mẩn vẻ đẹp yên bình của những hòn đảo nhỏ từ lâu, đặc biệt là sau khi xem phim Hometown Cha Cha Cha. Mình luôn ước được sống vài ngày như nhân vật trong phim: sáng nghe sóng biển, chiều ngắm hoàng hôn, tối đi dạo quanh làng chài.”

Trước khi đi, Vân có dịp trò chuyện với vài người từng du lịch biển đảo. Ai cũng khen Lý Sơn đẹp, giá cả phải chăng, tốc độ phát triển chậm rãi, không bị du lịch hóa quá đà hay đông đúc như nhiều hòn đảo nổi tiếng khác.

Với một người dễ say xe, say tàu như Thảo Vân, Lý Sơn lại ghi điểm khi chỉ cần 45 phút đi tàu siêu tốc là tới nơi. Không đắn đo nhiều, cô lên đường và bắt đầu một hành trình đáng nhớ.

Đây cũng là chuyến solo trip đầu tiên trong đời Thảo Vân. Dù từng đi nhiều nơi từ thời sinh viên, nhưng lần đầu ra đảo một mình và ở lại đến 12 ngày là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Cảm giác suốt chuyến đi là sự hòa trộn giữa thú vị, bình yên và một chút tự hào vì đã bước ra khỏi vùng an toàn. Mỗi ngày, cô thuê xe máy, gần như trưa nào cũng chạy dọc bờ kè vài vòng, tắm nắng đến đen nhẻm khiến người thân phát hoảng – nhưng với Vân, đó là trải nghiệm rất đáng giá.

Khung cảnh bình yên ở đoạn con đường bích họa.

Khung cảnh bình yên ở đoạn con đường bích họa.

Biển Lý Sơn xanh ngắt, trong veo, đẹp đến nao lòng. Những bãi tàu, chợ cá, con ngõ nhỏ… hiện lên như trong mấy bộ phim Hàn Quốc khiến du khách mê mẩn. Người dân thân thiện, dễ thương. Vì đi một mình và ở lâu ngày nên ai cũng nhớ mặt, ghé quán nào cũng được hỏi han, cười nói rôm rả. Từ chị bán miến gà, cô bán cơm sườn đến các bà cụ quanh chợ đều quen mình. Chuyến đi này khiến mình yêu thêm cả cảnh vật lẫn con người nơi đây.

“Mình đi một mình, ở một homestay mép đảo, đường về home còn không có đèn, tối om. Vậy mà hôm nào mình cũng lượn khắp nơi từ sáng tới tối mới về. Vậy là biết con người Lý Sơn “lành” và thân thiện cỡ nào”, Thảo Vân chia sẻ.

Những chiều ngắm hoàng hôn trên đảo

Biển Lý Sơn xanh ngắt, trong veo, đẹp đến nao lòng. Những bãi tàu, chợ cá, con ngõ nhỏ… hiện lên như trong phim Hàn Quốc. Người dân thân thiện, dễ mến. Vì đi một mình và ở lâu, Vân nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc. Quán nào cũng chào hỏi, cười nói rôm rả – từ chị bán miến gà, cô bán cơm sườn đến các bà cụ quanh chợ.

“Mình ở một homestay nằm mép đảo, đường về không có đèn, tối om. Vậy mà hôm nào cũng lượn lờ từ sáng tới tối mới về. Vậy mới thấy con người Lý Sơn ‘lành’ và thân thiện đến mức nào”, Thảo Vân chia sẻ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là những buổi chiều ngắm hoàng hôn – thói quen bình dị của người dân đảo. Tầm 4 rưỡi chiều, người dân lại đổ ra đường, người thả diều, người tản bộ, người ngắm cảnh. Vân cũng “nhập gia tùy tục”, thường chạy xe ra cầu xóm Cồn gần quán cà phê nhà Bè – nơi người dân tụ tập mỗi chiều. Ở đó, trẻ em thả diều ríu rít, các cụ già ngồi trò chuyện, vài gia đình mang cơm ra ăn tối bên ánh chiều vàng, tiếng chú bán kem bíp bíp vang vọng giữa tiếng sóng.

“Có hôm biển động, tàu ngừng chạy, khách du lịch vắng bóng. Nhưng chiều xuống, người dân vẫn ra cầu như thường lệ. Khi ấy mình hiểu: ngắm hoàng hôn không phải để phục vụ du lịch, mà là một phần nếp sống thường nhật – giản dị, chân thành và đẹp đến lặng người”, Vân kể.

Ô cửa ở Lăng Tân.

Ô cửa ở Lăng Tân.

Nếu chọn nơi ấn tượng nhất ở Lý Sơn, với Vân đó chắc chắn là núi Thới Lới. Khi biết trên hòn đảo nhỏ này lại có một ngọn núi lửa và hồ nước ngọt trên đỉnh, cô vô cùng háo hức. Nhưng điều khiến cô "wow" lại là khung cảnh nhìn từ trên cao: đảo Lý Sơn hiện ra với những ô ruộng tỏi nằm gọn giữa màu xanh đại dương.

Hôm đó, khi dừng lại ở một đoạn dốc để chụp ảnh, Vân vô tình gặp một nhóm bạn trẻ đang đàn hát dưới ánh hoàng hôn. Một bên là biển, một bên là núi, tiếng sóng hòa tiếng guitar, khiến khoảnh khắc ấy in đậm trong ký ức.

Cô đến Lý Sơn vào đầu hè – thời điểm nắng còn dịu nhẹ. Tình cờ, cô đi đúng mùa dân đảo phơi tỏi. Sáng, các con đường trắng xóa tỏi đang phơi; tối, cả nhà chong đèn vặt tỏi. Cảnh ấy khiến Vân liên tưởng đến mùa gặt ở quê, rất đỗi bình dị và thân thương.

Vân book trước homestay 14 ngày để được giá tốt (dù về sớm 2 ngày), xe máy thuê luôn tại chỗ. Tuy nhiên, cô khuyên nếu ở lâu thì nên chọn từng nơi, hỏi thêm người dân để có trải nghiệm đa dạng hơn. Đảo có khoảng 50 cơ sở lưu trú, nhưng không phải nơi nào cũng xuất hiện trên các nền tảng đặt phòng.

Cổng Tò Vò.

Cổng Tò Vò.

Mỗi ngày trôi qua đều chậm rãi, dễ chịu và trọn vẹn

Lý Sơn đối với Thảo Vân không chỉ là một điểm đến, mà còn là một trải nghiệm sống, nơi mỗi ngày trôi qua đều chậm rãi, dễ chịu và trọn vẹn. Trong hành trình 12 ngày ở đảo, cô nàng đã đi gần như khắp nơi trên đảo lớn và mỗi điểm dừng chân đều để lại những kỷ niệm riêng thật đáng nhớ.

Với Thảo Vân, ấn tượng đầu tiên chắc chắn là núi Thới Lới. Không ngờ được trên một hòn đảo rộng khoảng 10km² lại có cả một ngọn núi, mà trên đỉnh núi ấy còn có một hồ nước ngọt lặng im như mặt gương.

Thảo Vân chọn đi vào buổi chiều, khi ánh hoàng hôn phủ lên cả mặt hồ và toàn bộ đảo phía dưới. Đứng trên núi nhìn xuống là thấy toàn cảnh view Lý Sơn, từ những ô ruộng tỏi vuông vức đến đại dương mênh mông. Khung cảnh ấy khiến nữ du khách cứ ngỡ như đang lạc vào một bộ phim điện ảnh.

Sống chậm trên đảo Lý Sơn.

Sống chậm trên đảo Lý Sơn.

Từ núi Thới Lới, du khách này hay chạy xe xuống cung đường bích họa dẫn đến Cổng Tò Vò - nơi người dân trên đảo tụ tập ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Cổng Tò Vò đẹp nhất là lúc mặt trời lặn, khi ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua mái đá tự nhiên. Cũng chính vì vậy mà lúc nào cũng đông người, nhưng không khí nơi đây lại không hề xô bồ.

Trẻ con chạy nhảy thả diều, người lớn ngồi tán chuyện, thi thoảng còn có đua thuyền, chú bán kem ống cứ bíp bíp đi qua. Cảnh ấy làm nữ du khách có cảm giác như ở một miền quê yên bình giữa biển.

Một nơi nữa khiến du khách mê mẩn là hải đăng Mù Cu. Điều làm du khách này ấn tượng không phải ngọn hải đăng, mà là con đường dẫn ra đó. Nó chạy thẳng ra giữa biển, hai bên là nước xanh màu ngọc bích, phía trước là vài căn nhà nổi và những chiếc thuyền neo đậu. Cô nàng thường chạy xe ra đó vào sáng sớm, ngồi một lúc cho đến khi thấy cháy da thì mới quay về. Cảm giác ở đó đúng kiểu “thiên nhiên ôm mình vào lòng”.

Chùa Hang cũng là một điểm rất đáng đến. Ở đây còn có view nhìn ra đảo từ trên cao và một bãi tắm nhỏ. Còn Hang Câu có dịch vụ lặn ngắm san hô, nhưng tiếc là hôm định đi thì biển động nên không trải nghiệm được.

Ngoài ra, du khách này cũng ghé qua nhà trưng bày Hoàng Sa - Bắc Hải và nhà trưng bày Cá Ông Lăng Tân. Những nơi này lại khiến cô nàng thấy thêm yêu biển đảo quê hương, cảm nhận rõ hơn tinh thần chủ quyền biển đảo của dân tộc.

“Thực ra, nếu chỉ xét về các điểm check-in thì Lý Sơn không quá nhiều và diện tích đảo khá nhỏ nên chỉ cần 2-3 ngày là đi hết. Nhưng với mình, điều đẹp nhất ở đây không nằm ở “điểm du lịch” nào cả, mà là cái không gian chung: biển xanh, trời trong, gió lộng, hoàng hôn rực rỡ, mùi tỏi thoảng trong gió, bờ kè mát mẻ, tàu thuyền, hải sản và cả sự thân thiện của người dân đảo.

Vì về sớm hơn dự định nên mình chưa kịp ra đảo Bé hay ngắm san hô, nhưng thành thật mà nói, đảo lớn Lý Sơn cũng đã quá xinh đẹp và đủ đầy cho một hành trình rồi”, Thảo Vân cho hay.

Nhịp sống yên bình ở Lý Sơn.

Nhịp sống yên bình ở Lý Sơn.

Ăn uống ở Lý Sơn là một trải nghiệm thú vị không kém gì việc khám phá cảnh đẹp. Với khách du lịch đến đảo, hai cái tên nổi bật nhất là nhà hàng Út Ngọc và Đại Hằng. Cả hai đều có đồ ăn ngon, giá hợp lý, riêng Đại Hằng thì sở hữu view biển ba phía, ngồi ăn mà nghe sóng vỗ rì rào thì còn gì bằng.

Nếu bạn là người sinh ra ở vùng biển hoặc không quá háo hức với hải sản, Lý Sơn vẫn có nhiều món ngon khác đáng thử. Mì Quảng, bún măng vịt Tuyết Vy, cơm sườn Lai Thơm, bún cá, bánh xèo, bánh bèo Lý Sơn… đều rất ổn.

Thảo Vân chia sẻ thêm, trước đây, cô nàng học tập và làm việc ở Hà Nội suốt 6 năm, rồi đến một ngày, cô quyết định “bỏ phố… đi linh tinh”. Vân bắt đầu hành trình sống chậm và trải nghiệm ở nhiều vùng đất khác nhau: từng có 6 tháng sống ở Hội An, một tháng ở Tây Nguyên và hiện tại đang ở Nha Trang.

“Mình không quá hứng thú với các dịch vụ nghỉ dưỡng hay những điểm vui chơi nhân tạo. Thứ mình tìm kiếm là thiên nhiên, văn hóa bản địa và những khoảnh khắc đời thường.

Với mình, mỗi hành trình là một cơ hội để sống chậm, quan sát, lắng nghe và kết nối với con người, cảnh vật bằng một cách thật nhẹ nhàng và chân thật nhất”, Vân cho hay.

Hơn 10 ngày sống trên đảo.

Hơn 10 ngày sống trên đảo.

Cảm nhận khung cảnh thanh bình.

Cảm nhận khung cảnh thanh bình.

Những phút giây an nhiên.

Những phút giây an nhiên.

Lý Sơn đầy nắng và gió.

Lý Sơn đầy nắng và gió.

Khung cảnh bao la ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Khung cảnh bao la ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Dừng chân chụp ảnh bên những điểm đến ở Lý Sơn.

Dừng chân chụp ảnh bên những điểm đến ở Lý Sơn.

Một con đường trên đảo trong số hàng chục con đường mà du khách tìm đến.

Một con đường trên đảo trong số hàng chục con đường mà du khách tìm đến.

Dạo bước ở Hang Câu.

Dạo bước ở Hang Câu.

Buổi sớm mai ở đoạn Hải đăng Mù Cu lấp lánh ánh nắng trên mặt nước.

Buổi sớm mai ở đoạn Hải đăng Mù Cu lấp lánh ánh nắng trên mặt nước.

Nguyễn Hiệp

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/diem-den/tu-thuong-cho-ban-than-chuyen-di-dai-ngay-o-ly-son-c23a98978.html