Tùng Dương da diết, khắc khoải trong ca khúc 'Hà Nội đêm giao mùa'

'Hà Nội đêm giao mùa' là tiếng lòng của một người yêu Hà Nội tha thiết, mượn những ký ức đẹp trong quá khứ để gửi gắm niềm tin yêu với mảnh đất Thủ đô hào hoa, thanh lịch.

Nhạc sỹ Nhuận Phú (giữa) cùng ca sỹ Tùng Dương và nhà thơ Hồng Thanh Quang trong buổi ra mắt MV ngày 20/10 tại Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Nhạc sỹ Nhuận Phú (giữa) cùng ca sỹ Tùng Dương và nhà thơ Hồng Thanh Quang trong buổi ra mắt MV ngày 20/10 tại Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

“Em đã đi qua đời ta và những gì ở lại/ Hóa rêu phong trên nóc phố trăng cài” – đó là những ca từ lãng mạn mà day dứt của nhà thơ Hồng Thanh Quang hòa cùng giai điệu trữ tình của nhạc sỹ Nhuận Phú. Tất cả thăng hoa, chạm đến trái tim người nghe nhờ giọng hát Tùng Dương với video ca nhạc “Hà Nội đêm giao mùa” ra mắt ngày 20/10.

Xuất phát từ sự đồng điệu về cảm xúc và cả sự yêu thích dành cho tứ thơ lãng mạn của Hồng Thanh Quang, nhạc sỹ Nhuận Phú đã tạo nên những giai điệu trữ tình da diết và sâu lắng. Chị còn mạnh dạn đưa vào một đoạn Rap mang hơi thở cuộc sống và âm nhạc đương đại, tạo nên điểm nhấn đầy bất ngờ và thú vị cho ca khúc.

MV giống như một cuốn phim tua chậm, trở lại với Hà Nội của những năm tháng cũ. Ở đó có “những nhân chứng của huy hoàng một thuở” và cả “những tội đồ làm nát trái tim nhau.” Xuyên suốt MV, có thể bắt gặp những hình ảnh thân quen về Hà Nội như cầu Long Biên, ga Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi biệt thự lưu giữ dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, những bức tường loang lổ rêu phong…

 Ca sỹ Tùng Dương khắc khoải, da diết trong MV “Hà Nội đêm giao mùa.”

Ca sỹ Tùng Dương khắc khoải, da diết trong MV “Hà Nội đêm giao mùa.”

Ca sỹ Tùng Dương cho hay “Hà Nội đêm giao mùa” là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội, đưa màu sắc “Phố Phái” vào âm nhạc rõ nét.

“Bằng âm nhạc, nhạc sỹ Nhuận Phú vẫn luôn thể hiện mình là người có tấm lòng yêu quê hương đất nước, yêu nơi mình đang sinh sống. Các sáng tác của chị có những chiêm nghiệm sâu xa về đời sống. Sự phong phú về ngôn từ đã chắp cánh cho chị khi viết nhạc,” Tùng Dương chia sẻ.

Nhạc sỹ Nhuận Phú chính là chị họ của Tùng Dương. Khi nam ca sỹ còn nhỏ, bố mẹ đi nước ngoài làm việc, anh được hai bác ruột (bố mẹ của nhạc sỹ Nhuận Phú) nuôi dưỡng. Vì vậy hai chị em đã trải qua những năm tháng tuổi thơ rất đẹp, cùng chơi với nhau, cùng chia sẻ với nhau niềm đam mê nghệ thuật.

“Bố mẹ của tôi và bố mẹ của chị Nhuận Phú đều là giáo viên. Hai chị em lại có chung niềm đam mê dành cho nghệ thuật và điều may mắn lớn nhất với chúng tôi là có ông trẻ là cố nhạc sỹ Trần Hoàn, là tấm gương để chúng tôi noi theo trên con đường tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình, dòng họ. Tôi tin chị Nhuận Phú viết nhạc sẽ ngày càng dày dặn hơn, có nhiều tác phẩm hay về nhiều đề tài khác nhau,” Tùng Dương bộc bạch.

Về phần mình, nhạc sỹ Nhuận Phú chia sẻ Tùng Dương chính là “người thầy” dạy những nốt nhạc đầu tiên cho mình, từ những bài xướng âm, thẩm âm, kỹ thuật thanh nhạc… rồi sau đó chị mới theo học ca sỹ Minh Ánh của nhóm Tam ca 3A để thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Xúc động sau khi nghe Tùng Dương hát ca khúc này, nhà thơ Hồng Thanh Quang cho hay nhạc sỹ Nhuận Phú đã dẫn dắt thơ ông đi theo một con đường mới.

“Có lẽ chỉ có trái tim phụ nữ mới thấu hiểu được hết tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội, tình yêu của người Hà Nội dành cho nhau. Thơ tôi là tiếng nói thật của con người, rất khó để đưa vào nhạc sự chân thật tận cùng ấy, nhưng Nhuận Phú phổ nhạc được và Tùng Dương hát được. Tôi xem MV này mà nước mắt cứ trào ra. Đi qua những thăng trầm trong cuộc đời, mới hiểu ‘những tội đồ làm nát trái tim nhau’ thế nào. Khi tất cả những sôi nổi qua rồi, thứ còn lại chính là sự thấu hiểu,” nhà thơ Hồng Thanh Quang bộc bạch.

 Nhạc sỹ Nhuận Phú và những người cùng thực hiện 2 MV. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Nhạc sỹ Nhuận Phú và những người cùng thực hiện 2 MV. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Nhân dịp này, nhạc sỹ Nhuận Phú cũng ra mắt MV “Mẹ hiền dấu yêu” thể hiện tình cảm yêu thương lòng biết ơn vô hạn của một người con với mẹ. Ca khúc này do ca sỹ Đỗ Tố Hoa trình bày. Cả hai MV đều do đạo diễn Trần Xuân Chung thực hiện./.

Nhạc sỹ Nhuận Phú sinh năm 1981, là cháu của nhạc sỹ Trần Hoàn. Cùng với những người anh em họ, như: Nghệ sỹ Ưu tú Trọng Thủy, Nghệ sỹ Ưu tú Minh Quang, ca sỹ Tùng Dương, ca sỹ-nhạc sỹ Tăng Duy Tân… chị đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình.

Một số ca khúc chị từng sáng tác: “Linh thiêng Quảng Trị,” “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình,” “Về B’Lao với anh,” “Hà Giang cỏ vía,” “Em đẹp như hoa Sơn Tra,” “Dịu dàng nỗi nhớ mùa Thu,” “Hư vô”…

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tung-duong-da-diet-khac-khoai-trong-ca-khuc-ha-noi-dem-giao-mua-post1071425.vnp