Tuổi trẻ Học viện Hành chính và Quản trị công với tấm lòng hướng về miền lũ

Giữa lúc nhiều địa phương chịu thiệt hại vì mưa bão, lũ lụt, tuổi trẻ Học viện Hành chính và Quản trị công lại thể hiện tinh thần xung kích đáng tự hào. Câu lạc bộ Văn phòng trẻ nhanh chóng hành động, chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng nhau làm những điều ý nghĩa giúp nhân dân sau mưa lũ.

Cùng nhau làm những điều ý nghĩa giúp nhân dân sau mưa lũ.

Chỉ sau một đêm, sáng 10/10, kế hoạch cứu trợ khẩn cấp đã hoàn thiện. Những đôi tay trẻ trung hối hả gom hàng, đóng gói, vận chuyển từng thùng nước, từng cuốn vở, từng món quà gửi đến đồng bào vùng lũ. Hành trình ấy bắt đầu bằng một lời kêu gọi giản dị từ bạn Nguyễn Khắc Khánh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ, nhưng nhanh chóng lan tỏa thành làn sóng yêu thương, quy tụ hàng chục sinh viên cùng chung một tấm lòng: “Hướng về miền lũ – sẻ chia và yêu thương”.

ThS. Đinh Hải Yến – Giảng viên Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng luôn đồng hành cùng các em sinh viên trên hành trình học tập và trải nghiệm.

ThS. Đinh Hải Yến – Giảng viên Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng luôn đồng hành cùng các em sinh viên trên hành trình học tập và trải nghiệm.

Đồng hành cùng các bạn trẻ trong suốt chuyến đi là ThS. Đinh Hải Yến – Giảng viên Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng. Với tấm lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm, cô Yến không chỉ là người định hướng mà còn là cầu nối giữa sinh viên với các nhà hảo tâm. Nhờ sự kêu gọi và kết nối tận tâm của cô, đoàn đã chuẩn bị được hàng chục phần quà thiết thực: bỉm cho trẻ nhỏ, nước sạch, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo mới và cả những dụng cụ lao động phục vụ công tác dọn dẹp sau bão.

Chỉ trong vòng 1 ngày ngắn ngủi vận động ủng hộ và chuẩn bị công tác đi cứu trợ, đoàn đã chuẩn bị được những xuất quà như sau: 50 bịch bỉm dành tặng cho trẻ em tại khu nhà tạm lánh; 20 thùng nước sạch hỗ trợ sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng; 400 quyển vở viết phục vụ nhu cầu học tập của học sinh; 1.000 cây bút viết (tương đương 100 hộp); 2 bao tải quần áo mới cùng nhiều đồ chơi, sách, báo và truyện cũ được chọn lọc, đóng gói cẩn thận; 30 chiếc cuốc, xẻng + ủng để dọn dẹp, cứu trợ sau bão.

Bạn Nguyễn Khắc Khánh – Chủ nhiệm Câu lạc bộphát động và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

Bạn Nguyễn Khắc Khánh – Chủ nhiệm Câu lạc bộphát động và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

Tại Trường Mầm non Trưng Vương (Thái Nguyên) – một trong những nơi chịu thiệt hại nặng, các tình nguyện viên đã miệt mài dọn dẹp lớp học, lau rửa đồ chơi, sắp xếp lại khu sinh hoạt cho học sinh. Dưới trời mưa lất phất, những đôi tay nhỏ bé vẫn cẩn thận nhặt từng món đồ ngập nước, ánh mắt ánh lên niềm vui khi sân trường dần sạch sẽ, rạng rỡ trở lại.

“Cô vô cùng tự hào và xúc động trước tinh thần của các em. Các em không chỉ giúp nhà trường mà còn truyền đi năng lượng tích cực cho tất cả chúng tôi” – cô Tống Thị Hồng Phúc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trưng Vương, chia sẻ với niềm xúc động.

Sau khi hoàn thành tại điểm trường, đoàn tình nguyện tiếp tục đến khu phố Chùa Hang và đường Dương Tự Minh, nơi nhiều hộ dân vẫn đang vật lộn với bùn đất và rác thải sau lũ. Các bạn trẻ không ngại khó, lội nước, xúc bùn, khơi thông cống rãnh, cùng bộ đội, công an và người dân dọn dẹp từng góc nhà, từng con ngõ. Dù vất vả, lấm lem, nhưng trên môi họ luôn là những nụ cười – nụ cười của sẻ chia, của hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác.

Hoàn thành công việc giúp nhân dân Thái Nguyên sau mưa lũ, các em trở về tiếp tục học tập tại mái trường Học viện Hành chính và Quản trị công.

Hoàn thành công việc giúp nhân dân Thái Nguyên sau mưa lũ, các em trở về tiếp tục học tập tại mái trường Học viện Hành chính và Quản trị công.

Hai ngày ngắn ngủi nhưng đong đầy yêu thương. Khi chuyến xe tình nguyện lăn bánh trở về, ai cũng mệt nhoài nhưng trong ánh mắt là niềm tự hào lấp lánh. Từng giọt mồ hôi rơi giữa bùn đất đã hóa thành ánh sáng ấm áp của tình người, soi chiếu tinh thần “vì cộng đồng” của tuổi trẻ Học viện Hành chính và Quản trị công.

Hành trình ấy không chỉ mang lại những phần quà vật chất, mà còn mang đến niềm tin – rằng giữa gian khó, tình người vẫn là ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy được thắp lên từ những trái tim trẻ, để rồi sẽ tiếp tục lan tỏa, sưởi ấm và làm đẹp thêm hình ảnh của thế hệ sinh viên hôm nay – những người trẻ sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Huy Thủy

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tuoi-tre-hoc-vien-hanh-chinh-va-quan-tri-cong-voi-tam-long-huong-ve-mien-lu-102707.html