Tuổi trẻ Sóc Trăng với niềm tự hào về chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975

Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, là biểu tượng rực rỡ của tinh thần cách mạng Việt Nam. Dù không sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng - ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhưng thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn tự hào và lấy chiến thắng ngày 30/4/1975 làm động lực sống, học tập, lao động và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông đi trước.

EM LÂM HỒNG TRÚC - SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG: NGUYỆN GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ NGÀY 30/4/1975

Em Lâm Hồng Trúc - Sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Em Lâm Hồng Trúc - Sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Em thuộc thế hệ trẻ may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ hòa bình, chưa từng trải qua những đau thương, mất mát như các thế hệ cha anh đã đi trước. Dù chỉ được biết về chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 qua sách vở, phim tài liệu nhưng bản thân em rất đỗi tự hào về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc. Với em, ngày 30/4/1975 không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử mà còn là lời nhắc nhở cho bản thân em sống có trách nhiệm, biết ơn và trân trọng những giá trị độc lập, tự do.

Với niềm tự hào là con cháu của một dân tộc anh hùng, trong thời gian qua, em đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực để đạt kết quả tốt trong học tập, đồng thời tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn tại trường, nhất là các phong trào thiện nguyện với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây là cách để em thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy những thành quả được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha ông.

Trong thời gian tới, em hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập thật tốt, tăng cường trau dồi kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh. Đồng thời, tích cực đóng góp sức trẻ tham gia các phong trào đoàn, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Em tin tưởng rằng, với những việc làm cụ thể và thiết thực, thế hệ trẻ chúng em sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống hào hùng của dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, phát triển.

ANH PHẠM MINH LUÂN - BÍ THƯ ĐOÀN THỊ TRẤN MỸ XUYÊN, HUYỆN MỸ XUYÊN: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ NGÀY 30/4/1975 LÀ NGUỒN CẢM HỨNG TO LỚN TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

Phạm Minh Luân - Bí thư Đoàn thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Phạm Minh Luân - Bí thư Đoàn thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Khi đọc được những câu chuyện, xem các thước phim tư liệu về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bản thân tôi thật sự xúc động và tự hào. Những hình ảnh về sự hy sinh, kiên cường của các thế hệ cha ông đi trước đã cho tôi thấy rõ sự tàn khốc của chiến tranh, đồng thời cũng thấy rõ được sức mạnh đại đoàn kết, lòng yêu nước và tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của các chiến sĩ trên từng mặt trận giải phóng. Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 là bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay về tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng.

Tinh thần chiến đấu anh dũng, sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông trong chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 đã nhắc nhở bản thân tôi phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với công việc và hết mình vì cộng đồng. Từ đó, tôi đã luôn cố gắng tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, xung phong đảm nhận việc mới, việc khó, phù hợp thực tiễn địa phương, có giải pháp thu hút, tập hợp các tầng lớp thanh niên.

Kế thừa và phát huy truyền thống của thế hệ cha ông đi trước, là tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh, tôi sẽ không ngừng ra sức học hỏi, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai các hoạt động của đoàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên tại địa phương, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên được đóng góp công sức xây dựng quê hương. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, giữ gìn và lan tỏa những giá trị truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

EM NGUYỄN HOÀNG DUY - CHUYÊN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: TUỔI TRẺ PHẢI BIẾT ƠN, TỰ HÀO VÀ SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ HY SINH CỦA THẾ HỆ CHA ÔNG ĐI TRƯỚC

Em Nguyễn Hoàng Duy - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Em Nguyễn Hoàng Duy - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày 30/4/1975 - ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, thế hệ trẻ chúng em mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong những ngày này, hòa cùng cả nước đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bản thân em luôn có cảm giác bồi hồi, xúc động và cảm thấy may mắn khi được sống trong thời kỳ hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Với niềm tự hào về lịch sử dân tộc, em luôn nhắc nhở bản thân phải phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Từ đó em đã luôn nỗ lực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, biến những khó khăn, thử thách trong công việc và cuộc sống thành động lực hành động.

Thế hệ cha ông đã có công dựng nước, giữ nước, người trẻ phải biết tiếp nối để xây dựng đất nước ngày thêm giàu mạnh. Với tinh thần đó, em sẽ luôn sống có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình và xã hội, thực hiện công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và hiệu quả. Bởi theo em, sống tử tế, hoàn thành tốt công việc chuyên môn, đóng góp công sức xây dựng và phát triển đất nước mới là hành động thiết thực nhất để xứng đáng với thành quả to lớn mà các thế hệ cha ông đi trước đã gây dựng.

50 năm đã đi qua nhưng tinh thần chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 vẫn được thế hệ trẻ hôm nay giữ gìn và phát huy bằng sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thiện, phát triển bản thân và hoạt động ý nghĩa đối với cộng đồng, xã hội, quê hương. Thế hệ trẻ hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống của cha ông đi trước, xung kích, tiên phong trên mọi “mặt trận” của cuộc sống, từ học tập, lao động sản xuất đến sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TẤN PHÁT

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/doan-the/202504/tuoi-tre-soc-trang-voi-niem-tu-hao-ve-chien-thang-lich-su-ngay-3041975-73b2b82/